Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Những chuyện lạ của tuyển Việt Nam ở Bangkok

Thứ Sáu 30/11/2012 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự đen đủi đem tới khó khăn chồng chất cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhưng nội bộ lục đục khiến sức mạnh suy giảm là nguyên nhân chính khiến bộ mặt của đội tuyển quốc gia bị bôi bẩn trong mắt người hâm mộ tại AFF Cup 2012.

 

Sự cố như điềm báo không hay cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Người có trách nhiệm cao nhất trong đội về thể lực cho các tuyển thủ lại gặp vấn đề về sức khoẻ tới mức phải đến viện điều trị, gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ tới toàn đội ngay trước giờ ra sân. Thực tế, đội tuyển Việt Nam chịu nhiều tổn thất lực lượng theo những cách rất kỳ lạ và hy hữu từ khi tới Thái Lan. Tiền vệ đánh chặn rất quan trọng trong sơ đồ vận hành của HLV Phan Thanh Hùng là Nguyên Sa sốt xuất huyết. Anh chỉ có thể theo dõi hết trận đấu Việt Nam - Myanmar trước khi phải vào viện điều trị. Thậm chí, bố Nguyên Sa phải lặn lội từ quê nhà sang Thái Lan chăm sóc cậu con trai. Dự kiến, hôm nay, cầu thủ của Đà Nẵng mới có thể xuất viện để cố gắng tới sân cổ vũ các đồng đội trong trận đấu cuối cùng của giải gặp Thái Lan. Nguyên Sa chắc chắn không thể ra sân và anh phải nghỉ trọn cả vòng bảng AFF Cup 2012.

Vận đen nối tiếp vận đen khi chỉ ít phút trước khi trận đấu gặp Myanmar khởi tranh, trời Bangkok đổ mưa lớn. Cơn mưa như đem theo điềm chẳng lành cho đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng. Quốc Anh bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu khi Việt Nam đang dẫn 1-0, để đội bạn tận dụng ngay sai lầm của Minh Đức gỡ hoà 1-1 ít phút sau. Đánh mất chiến thắng, hai chấn thương lãng xẹt cũng ập đến với tuyển Việt Nam, cướp đi các hậu vệ cánh Văn Phong và Văn Hoàn.

Yếu tố bên ngoài khiến lực lượng của tuyển Việt Nam bị tiêu hao nhưng sự yếu kém nội tại của đội bóng cũng dần lộ ra. Nhiều vị trí trụ cột chơi dưới sức mà tiêu biểu là chân sút chủ lực Công Vinh, sau hai trận đấu không có lấy một cú sút. Những bất đồng trong đội cũng xảy đến với mức độ ngày càng gay gắt. Sau trận đấu thua Philippines, một cầu thủ chỉ trích các đồng đội trên đường trở về khách sạn đóng quân. “Người hâm mộ chỉ trích cũng đúng bởi với một thành viên của đội tuyển như tôi còn bức xúc nữa là. Vấn đề là thái độ khi vào sân thi đấu. Ngay chính tôi cũng có cảm giác một số anh em không có khát khao đá bóng”, tuyển thủ giấu tên này cho biết.

Trước đó ngay khi Việt Nam bị Myanmar cầm hoà 1-1, có thông tin một nhóm cầu thủ lên tận phòng ông Hùng ở khách sạn để “trao đổi” về chiến thuật bởi theo họ, chiến lược gia người Đà Nẵng sai lầm về cách chơi trong trận ra quân.  Cũng ngay sau trận ra quân thất vọng, một tiền vệ trụ cột cũng lộ thái độ hằn học trên Facebook cá nhân của mình. Anh này tỏ ra bất mãn với thầy và bất hợp tác cùng các đồng đội của mình trong đội tuyển.

Những cơn sóng ngầm nơi đội tuyển phần nào lý giải việc HLV trưởng phải nhắc đi nhắc lại tình trạng cầu thủ ra sân tập luyện rất tốt nhưng khi vào thi đấu thì lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Sự đen đủi đem tới khó khăn chồng chất cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhưng nội bộ lục đục khiến sức mạnh suy giảm là nguyên nhân chính khiến bộ mặt của đội tuyển quốc gia bị bôi bẩn trong mắt người hâm mộ tại AFF Cup 2012.

(Theo Vnexpress)

Lần đầu tiên tại một kỳ AFF Cup, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV nội. Ông Phan Thanh Hùng sau thời gian dài làm trợ lý cho nhiều đời HLV ngoại, được tin tưởng giao nhiệm vụ lớn tại AFF Cup 2012. Nhận trách nhiệm nặng nề, ông Hùng lập tức chọn các người giúp việc cho mình, trong đó có trợ lý thể lực Dylan Kerr - cựu cầu thủ của CLB Leeds United và đang làm việc ở đội bóng Khánh Hoà. Trên đất Bangkok, nhiều sự cố xảy đến với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Và bất trắc xảy đến bắt đầu từ vị trợ lý thể lực khi ông Dylan Kerr bất ngờ phải nhập viện vì kiệt sức ngay trước trận khai mạc với Myanmar.

Những sóng ngầm khiến tuyển Việt Nam tự suy yếu
Những sóng ngầm khiến tuyển Việt Nam tự suy yếu

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X