Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Ba “chiến tướng” của ĐT Việt Nam

Thứ Năm 22/11/2012 11:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không có quá nhiều những gương mặt sáng giá, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn có trong tay những quân bài chiến lược, được xem là “chiến tướng” tại AFF Cup năm nay...

Người được nhắc đến đầu tiên trong ĐTVN, chính là thủ thành Dương Hồng Sơn. Thủ thành xứ Nghệ ít nhiều để lại cảm giác thiếu yên tâm trước kỳ AFF Cup lần này, khi mà anh mắc những lỗi khá sơ đẳng. Đáng chú ý là sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận gặp U23 Hàn Quốc tại AFF Cup.

Trong tình huống đó, Hồng Sơn đã phạm lỗi khá thô, thay vì đưa ra cách xử lý hợp lý hơn. Hồng Sơn đã bị mất điểm nhiều sau trận đấu đó và nhiều người cho rằng nếu tiếp tục mắc những sai lầm, anh sẽ bị mất vị trí số 1 vào tay hai đàn em Tấn Trường và Thanh Bình. Tuy nhiên, Hồng Sơn vẫn là gương mặt không thể thay thế lúc này trong khung gỗ ĐTVN.

Dương Hồng Sơn vẫn là chỗ dựa lớn của ĐT Việt Nam
Dương Hồng Sơn vẫn là chỗ dựa lớn của ĐT Việt Nam

Dù không có phong độ ổn định tại CLB, dù thi đấu không thành công tại các trận giao hữu, nhưng tại AFF Cup, Hồng Sơn vẫn được xem là một trong những gương mặt kỳ cựu nhất ĐTVN. Còn nhớ tại AFF Cup 2008, chính Hồng Sơn là người đã có những đóng góp thầm lặng trong chức vô địch của ĐTVN. Sau kỳ AFF Cup năm đó, Hồng Sơn được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Ở một sân chơi có tính chất khốc liệt như AFF Cup, thì kinh nghiệm và bản lĩnh của Hồng Sơn chính là “của hiếm” với ĐTVN. Đơn giản bởi, thủ môn chính là vị trí quyết định tới 80% kết quả thắng thua của đội nhà. Thế nên, nếu 1 đội bóng có những cá nhân xuất sắc trên hàng công, nhưng thủ môn mắc nhiều sai sót cũng sẽ khó tránh khỏi thất bại.

Trở lại câu chuyện của ĐTVN tại AFF Cup năm nay, Hồng Sơn gần như một lần nữa sẽ bắt chính. Trong đội hình ĐTVN, Hồng Sơn đang được xem là một chiến tướng, sẵn sàng xung phong ra trận mạc. Chỉ cần Hồng Sơn thể hiện đúng tài năng của mình tại AFF Cup năm nay, thì ĐTVN sẽ thực sự yên tâm.

Gương mặt thứ 2 xứng đáng được xem là chiến tướng của ĐTVN, chính là Tấn Tài. So với các đồng đội, ở thời HLV nà cũng vậy, lối chơi của Tấn Tài luôn âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại vô cùng quan trọng. Khả năng cầm trịch giữa sân, làm cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng công, chơi xông xáo, nhiệt huyết nhưng cũng đầy chất quái, có lẽ ở thời điểm này không ai vượt mặt Tấn Tài.

Chỉ cần thấy HLV Phan Thanh Hùng lo sốt vó khi Tấn Tài chấn thương, đủ thấy anh quan trọng như nào trong thành phần ĐTVN. Chỉ cần thấy Tấn Tài vắng mặt một vài trận, đủ thấy ĐTVN chơi bế tắc như nào tại AFF Cup. Lối chơi cần mẫn của Tấn Tài là vô cùng cần thiết, trong hoàn cảnh ĐTVN rất cần những cá nhân thể hiện được như thế.

Cuối cùng, ĐTVN cần một chiến tướng để có thể cụ thể các cơ hội thành bàn thắng. Người đó không ai khác, chính là Công Vinh, tiền đạo được cho là số 1 hiện nay. Có thể Công Vinh vẫn chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao vì mới hồi phục chấn thương. Có thể Công Vinh sẽ bị chăm sóc kỹ tại VFF Cup sắp tới. Tuy nhiên trong rất nhiều thậm chí còn khó khăn hơn như thế, Công Vinh vẫn biết cách toả sáng.

Cả Hồng Sơn, Tấn Tài và Công Vinh đề là những con người rất cũ của 4 năm về trước, nhưng giá trị của những cầu thủ này vẫn còn nguyên đến bây giờ. Tại VFF Cup lần này, có thể sẽ có những gương mặt trẻ chơi ấn tượng như Trọng Hoàng, Thành Lương…nhưng những Công Vinh, Hồng Sơn, Thành Lương vẫn được coi là chiến tướng.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X