Sáng nay tại SVĐ Mỹ Đình, chúng tôi đã gặp một fan hâm mộ rất đặc biệt – một CĐV khuyết tật không ngại đường xa để tới theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam.
Anh Bá Kỳ đến từ Nghệ An là một CĐV rất đặc biệt. Dù không có khả năng di chuyển do liệt thân dưới, nhưng với sự trợ giúp của những người anh em, anh Kỳ vẫn lặn lội tới Mỹ Đình để tiếp lửa cho thầy trò Park Hang Seo.
Chia sẻ về quãng đường rất cực khổ của mình, anh cho biết: “Tất nhiên là rất vất vả, bọn mình đi xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Rất khó khăn, nhưng vì đam mê, tình yêu với ĐT Việt Nam nên bọn mình vẫn vượt qua hết. Bọn mình có tấm vé vào xem trận đấu với Malaysia thông qua hội CĐV.”
CĐV khuyết tật không ngại đường xa ra thủ đô
Từ sáng cho tới xế trưa, anh Kỳ dù nằm trên giường, nhưng vẫn tích cực live stream để chuyển tới bạn bè những hình ảnh bên ngoài SVĐ. Thậm chí khi được hỏi nếu không chuẩn bị vé trước, anh sẵn sàng bỏ tiền mua vé chợ đen vì “mình ra Hà Nội không phải để nhìn bên ngoài sân”. Có thể nói nếu như không có nhiệt huyết với ĐT, anh không thể vượt qua những trở ngại lớn đến vậy.
Cùng với đó, CĐV khuyết tật này cũng có những nhận định trước trận gặp Malaysia: “Tất nhiên với CĐV Việt Nam, bọn mình luôn mong ĐT sẽ có được một chiến thắng. Đây mới là giai đoạn vòng bảng thôi, vì vậy chỉ cần giành 3 điểm trước ĐT Malaysia là được rồi, còn thắng mấy bàn không quan trọng.”
Trước trận gặp Malay: Chờ đợi cuộc chiến trên khán đài Cùng với màn trình diễn của thầy trò Park Hang Seo dưới sân cỏ, các CĐV Việt Nam trên khán đài sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, khi phải đối đầu với những vị...