Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Ba 10/02/2026 20:23(GMT+7)

Một đội bóng được đánh giá nằm trong Top 6 đội bóng mạnh nhất Premier League nhưng mùa giải trước chỉ xếp thứ 17, còn mùa này cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15. Đó là hình ảnh nực cười để nói về Tottenham, nhà đương kim vô địch Europa League nhưng đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Buổi chiều ngày 23/05/2025, tức chỉ 2 ngày sau khi Tottenham đánh bại Manchester United để đăng quang chức vô địch Europa League trên đất Tây Ban Nha, các con phố tại phía Đông Bắc thành phố London chật kín những cái bóng áo trắng đổ ra đường để chung vui cùng thầy trò Ange Postecoglou. Hơn 2 giờ chiều, chiếc xe bus 2 tầng chở toàn bộ các cầu thủ và BHL Tottenham khởi hành từ ga Edmonton Green, đi dọc theo đường High, qua SVĐ Tottenham Hotspur rồi hướng đến khu đô thị đắt đỏ Lansdowne. Chiếc xe tiếp tục băng qua Willoughby, trước khi trở lại SVĐ một lần nữa để tổ chức bữa tiệc ăn mừng cùng người hâm mộ tại quảng trường Northumberland Park. 

CĐV Tottenham đứng chật kín đường để ăn mừng chức vô địch Europa League.

Có quá nhiều lý do để để diễn tả bầu không khí phấn kích đến vậy. Đây là lần đầu tiên sau 41 năm Tottenham có được 1 danh hiệu vô địch cúp Châu Âu và cũng là lần đầu tiên sau 17 năm họ đem về phòng truyền thống 1 danh hiệu. Quan trọng không kém, chức vô địch tại San Mames mở ra cánh cửa đưa đại diện thành London đến với Champions League. Đúng là “nhất tiễn hạ song điêu”! 

Trong không khí tưng bừng của ngày hôm đó, HLV Postecoglou thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố rằng ông sẽ còn đem đến sự vinh quang gấp bội cho Spurs ở mùa giải kế tiếp. 

Thế nhưng, sau tất cả đã không có bất cứ “series truyền hình” mùa thứ 3 nào của chiến lược gia người Australia tại Tottenham. Chỉ 16 ngày sau khi giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu, chiến lược gia người Australia đã nhận tráp sa thải từ chủ tịch Daniel Levy. Trong mắt vị doanh nhân 63 tuổi người Anh, chức vô địch Europa League là một món quà hết sức bất ngờ, tuy vậy nó không đủ để che đậy một thực trạng đáng báo động rằng đội bóng của ông vừa trải qua một mùa giải cực kỳ tệ hại bậc nhất lịch sử tại Premier League. Tottenham chỉ về đích ở vị trí thứ 17 chung cuộc với vỏn vẹn 38 điểm, thành tích chỉ hơn 3 đội bóng phải xuống hạng là Leicester City, Ipwich Town và Southampton.

Rõ ràng đó là một quyết định có phần tàn nhẫn nhưng cấp thiết. Tottenham dưới triều đại Postecoglou đã bộc lộ rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Họ để thủng lưới tới 65 lần sau 38 vòng đấu, tức trung bình 1,7 bàn thua/trận. Đó vốn dĩ là con số không thể chấp nhận được với một đội bóng nằm trong nhóm Big Six. Sau tất cả, Thomas Frank với thể hiện ấn tượng tại Brenford được lựa chọn làm tân HLV trưởng của Tottenham. Và cuộc “thay tướng” này tiêu tốn của đội bóng khoản tiền ước tính 20 triệu bảng, bao gồm 10 triệu bảng đền bù hợp đồng cho Postecoglou và các cộng sự, 10 triệu bảng bồi thường cho Brentford.

Hành động dứt khoát là vậy, thế nhưng 8 tháng sau ngày Thomas Frank được bổ nhiệm, tình hình của CLB không hề được cải thiện. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 52 tuổi, Tottenham hiện chỉ xếp thứ 15 trên BXH Premier League với 29 điểm có được sau 25 vòng đấu, kém vị trí thứ 4 của Man Utd tới 15 điểm và gần như không còn hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Thậm chí, nếu không sớm cải thiện tình hình, Tottenham có nguy cơ phải xuống hạng khi khoảng cách của họ với vị trí thứ 18 của West Ham chỉ là 6 điểm. 

Tottenham đang thi đấu cực kỳ bạc nhược dưới triều đại Thomas Frank.

Kể từ đầu năm 2026, đội bóng của Thomas Frank đã không thể giành chiến thắng trong 8 vòng đấu gần nhất với chỉ 4/24 điểm giành được. Trận thua thảm hại trước Man Utd trong ngày mà đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay từ hiệp 1 là trải nghiệm đau đớn tiếp theo mà các CĐV nhiệt thành của đội bóng phải chịu đựng. Cái cách đội bóng phản ứng sau bàn thua là vô cùng yếu ớt. Suốt hiệp thi đấu thứ 2, các học trò của Thomas Frank gần như không tạo ra bất cứ đường lên bóng nào đáng chú ý, với chỉ vỏn vẹn 2 pha dứt điểm cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,04. Rõ ràng đó không phải điều mà Daniel Levy chờ đợi khi ký hợp đồng với cựu thuyền trưởng Brentford.

Chưa bao giờ làn sóng tẩy chay, đòi sa thải Thomas Frank lại lớn như lúc này. Thành tích thi đấu tệ hại, lối chơi vô hồn và tinh thần cầu thủ chạm đáy, đó là điều mà người hâm mộ Spurs dễ dàng nhận thấy ở tập thể này. Và trong cơn giận dữ dần lan rộng đó, HLV người Đan Mạch không phải cái tên duy nhất được nhắc đến. Đã và đang xuất hiện làn sóng biểu tình phản đối BLĐ đội bóng với vô số luận điểm xác đáng về việc thượng tầng Tottenham thiếu tham vọng.

Cách đây 3 năm, Harry Kane cương quyết rời Tottenham vì lý do gì thì tất cả đều biết. Sự ra đi của thủ quân ĐT Anh là cái tát cho tham vọng của đại diện thành London – CLB trải qua nhiều thập kỷ sống dưới cái bóng của những người hàng xóm thành công như Arsenal hay Chelsea. Từ Dimitar Berbatov, Luka Modric, Gareth Bale, Kyle Walker và cả Kane, Tottenham không thiếu những tài năng kiệt xuất, nhưng tất cả đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của danh vọng, trong bối cảnh Tottenham không cho thấy tham vọng của một ông lớn đích thực.

Tottenham từng sở hữu nhiều ngôi sao nhưng không thể giữ chân họ vì thiếu tham vọng.

Sau Kane sẽ là ai? Nhiều khả năng đội trưởng Cristian Romero sẽ nối gót các đàn anh tìm bến đỗ mới trong mùa hè tới đây. Bản thân trung vệ Argentina đang cảm thấy không hạnh phúc tại Tottenham. Mối quan hệ giữa anh và BLĐ đội bóng đang đứng trước bờ vực sụp đổ khi Romero công khai chỉ trích họ sau trận thua Bournemouth cách đây 1 tháng:

“Trong vài năm trở lại đây, mọi thứ tại Tottenham diễn ra như một vòng lặp. Đầu tiên là cầu thủ, sau đó là đội ngũ HLV liên tục bị thay đổi. Nhưng rốt cuộc chỉ chúng tôi luôn là những người phải chịu trách nhiệm sau cùng. Hy vọng là họ nhận ra ai mới là người phải chịu trách nhiệm thực sự. CLB này cần sự thay đổi để có thể trở thành ứng viên cạnh tranh chức vô địch hàng năm”.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhà vô địch World Cup 2022 còn công khai gọi chiến lược chuyển nhượng của đội bóng là "nỗi ô nhục" trên Instagram. Trong bối cảnh đội hình tan hoang vì cơn bão chấn thương, việc BLĐ đội bóng không bổ sung nhân sự chất lượng đã đẩy cầu thủ 27 tuổi này vào trạng thái thất vọng cực độ. Dù chỉ mới gia hạn hợp đồng 4 năm vào tháng 8/2025 và được trao băng đội trưởng sau sự ra đi của Son Heung-Min, có cảm giác như Romero đã chán ngấy Tottenham.

Ngoài Romero, một trung vệ khác là Micky van de Ven được cho cũng đang tìm đường tháo chạy khỏi đây. Với tài năng của mình, nếu quyết định ra đi thì cầu thủ người Hà Lan chắc chắn sẽ là bản hợp đồng chất lượng mà Liverpool, Chelsea, Barcelona và Bayern Munich theo đuổi gắt gao ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Bộ đôi trung vệ số một của Tottenham được đồn đoán muốn ra đi ngay mùa hè 2026.

Sau tất cả, Tottenham vẫn chỉ là Tottenham mà thôi! Họ là nhà vô địch Europa League, nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng của Daniel Levy đang đi đúng đường. 

Trong bóng đá, đôi khi một danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công của một CLB. Cũng giống như câu chuyện của Arsenal cách đây gần 6 năm, khi họ có lần đầu tiên vô địch FA Cup dưới triều đại Mikel Arteta ngay trong mùa giải đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản đội bóng. Danh hiệu đó không nói lên rằng Arsenal đã thoát ra khỏi vũng lầy hậu Unai Emery. Và việc Arsenal tiếp tục đánh bại Man City để vô địch Siêu Cúp nước Anh sau đó vài tháng cũng chẳng chứng tỏ họ cùng đẳng cấp với đối thủ của mình. Kể từ đó đến nay, Arteta chưa giành thêm bất cứ danh hiệu nào cùng Arsenal.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Arteta đã và đang từng bước biến Pháo thủ trở thành đội bóng đáng sợ bậc nhất tại Châu Âu với đà thăng tiến mạnh mẽ qua từng mùa giải. Mùa giải năm nay, Arsenal hiện dẫn đầu Premier League với khoảng cách 6 điểm so với Man City, kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng, lọt vào chung kết Carabao Cup và vòng 4 FA Cup. Một nghịch lý rất khó để diễn tả nhưng đó mới chính là giá trị cốt lõi của việc phát triển một CLB theo hướng bền vững, điều mà Tottenham còn lâu mới bắt kịp. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.