Thất bại của Tottenham và thực trạng cần Jose Mourinho giải quyết

Tác giả CG - Thứ Hai 14/09/2020 10:42(GMT+7)

Tất nhiên mùa giải còn cả chặng đường dài phía trước và một trận đấu khởi đầu chưa thể nào phản ánh hết cục diện. Thế nhưng Tottenham đã khởi đầu theo cách rất thiếu sinh khí. Mourinho chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức bật cho các cầu thủ.

Thất bại của Tottenham Hotspur trong trận ra quân tại Premier League cho thấy họ quá thiếu sự sáng tạo để phá vỡ sự bế tắc và triển khai thế trận.
 
 
 
Trong phòng thay đồ giữa hai hiệp trận đấu Tottenham Hotspur gặp West Ham ở lượt đi Premier League mùa trước, HLV Jose Mourinho lên tiếng cảnh báo các học trò của mình: “Cho đến lúc này, chúng ta chưa tập luyện các tình huống chống bóng chết mà có thể chúng ta sẽ phải gặp. Rất rất quan trọng, mọi pha bóng cố định về phía chúng ta đều là những khoảnh khắc nguy hiểm. Các cậu phải giải quyết nỗi sợ đó bằng sự tập trung và khả năng giao tiếp”.
 
Đây là câu chuyện được trích ra từ bộ phim tài liệu “All or Nothing” mà Amazon thực hiện về toàn bộ mùa giải 2019/2020 của Tottenham. Mourinho chỉ được bổ nhiệm làm HLV trưởng Tottenham đúng ba ngày trước cuộc chạm trán với West Ham. Và có thể thông cảm khi ông nói chưa thể tập luyện các bài tập chống bóng chết.
 
Thế nhưng thống kê chỉ ra 76% số bàn thua trên mọi đấu trường của “Gà trống” dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha mùa trước xuất phát từ những sai lầm cá nhân hoặc tình huống cố định. Bước sang mùa giải mới 2020/2021, nỗi lo đó lại ngay lập tức xuất hiện khi họ để thua Everton trong trận ra quân từ một tình huống đá phạt. Từ vị trí đặt bóng ở sát biên trái, quả tạt của Lucas Digne đã tới đầu của Dominic Calvert-Lewin. 
 
Tiền đạo người Anh bật nhảy thoải mái và gần như không vấp phải sự truy cản nào từ các cầu thủ tham gia phòng ngự của Tottenham trước khi đánh đầu hạ gục thủ thành Hugo Lloris. Song, vấn đề của họ không chỉ có thế. 
 
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho phàn nàn: “Tôi thất vọng về đội bóng của mình ngày hôm nay. Trong hiệp hai sau khi nhận bàn thua, chúng tôi thi đấu kém cỏi, đuối về thể lực và sự quyết liệt.
 
Khó khăn bắt đầu từ cách chúng tôi pressing hoặc có thể nói là cách chúng tôi không pressing vì công tác pressing từ tuyến trên của chúng tôi rất rất kém. Phải nói là chúng tôi quá lười pressing và một khi như vậy, bạn sẽ để đối thủ triển khai bóng từ hàng phòng ngự. Khi bạn để gần như bất cứ đội bóng nào ở Premier League triển khai lối chơi từ hàng phòng ngự, họ sẽ thoải mái mà cầm bóng. 
 
Việc lười pressing từ hàng tiền đạo tạo ra sự thiếu cân bằng cho toàn đội. Điều đó khiến tôi thất vọng và là vấn đề tôi phải giải quyết”.
 
 
Tất nhiên Mourinho không quên giải thích rằng thực trạng ấy xuất phát từ việc ông không có đủ thời gian tập luyện trước mùa giải với các cầu thủ khi có những người bị nhiễm COVID-19, có những người phải cách ly cùng lịch tập trung đội tuyển quốc gia quá gần. Dù vậy màn trình diễn ngày hôm qua của Tottenham chỉ ra lỗ hổng của họ.
 
Đầu hiệp hai, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rút Dele Alli - một chuyên gia pressing - và thay bằng Moussa Sissoko. Điều đó cho thấy Tottenham ở trận đấu vừa qua thiếu năng lượng đến mức nào. Trung tuyến của Tottenham với bộ đôi Harry Winks và Pierre-Emile Hojbjerg rất thiếu sự kết nối với các cầu thủ phía trên và thiếu hướng triển khai. 
 
Đội chủ nhà chỉ còn biết trông chờ vào những đường chuyền dài cho Son Heung-min, họ đã thực hiện điều này ngay từ phút thứ ba với pha chuyền bóng dọc sân của Ben Devies cho tiền đạo người Hàn Quốc cầm bóng cắt vào vòng cấm. Thống kê từ Stat Zones chỉ ra 5 trên 8 đường chuyền dài thành công mà các cầu thủ Tottenham thực hiện là hướng đến vị trí của Son. 
 
Tất nhiên, “Gà trống” có một vài cơ hội nguy hiểm mà nếu chỉ cần sự phối hợp tinh tế hơn một chút (như pha phản công ở phút 32, Lucas Moura cầm bóng chuyền cho Son tăng tốc ở giữa sân) hay mọi thứ chỉ cần đúng nhịp hơn (tình huống ở phút 24, pha bóng mà Son nửa chuyền nửa sút nguy hiểm và Harry Kane suýt chút nữa chạm chân vào) thì có thể đã có bàn thắng. Thế nhưng sự bế tắc của Tottenham suốt cả trận đấu là điều rất dễ nhận ra. Kane trong vai tiền đạo cắm gần như bị cô lập suốt cả trận với chỉ 2 cú dứt điểm và 2 lần nhận bóng trong vòng cấm.
 
Jose Mourinho sẽ phải cải thiện sự sáng tạo của Tottenham trong thời gian tới.

Và lúc này, nỗi nhớ Christian Eriksen lại hiển hiện. Trong suốt quãng thời gian khoác áo đội bóng thành London, tiền vệ tấn công người Đan Mạch gần như luôn nằm trong nhóm những chân kiến tạo, tạo cơ hội hàng đầu Premier League. Tuy vậy ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Tottenham mang về Matt Doherty (hậu vệ trái), Hojbjerg (không phải mẫu tiền vệ sáng tạo) và Joe Hart (thủ môn). Đây sẽ là lúc tất cả cùng chờ xem liệu Giovani Lo Celso có thể lấp đầy khoảng trống mà Eriksen để lại hay không sau khi anh trở lại từ chấn thương gân khoeo.
 
Trong khi đó, Everton với cách tấn công chủ đạo là những tình huống dồn bóng cho Richarlison và cầu thủ người Brazil đã có một ngày thi đấu ấn tượng ngoại trừ việc đưa ra những quyết định cuối cùng. Thống kê từ Stats Zone chỉ ra Richarlison là cầu thủ có nhiều pha thu hồi bóng nhất (12), nhiều pha tắc bóng nhất (5), nhiều pha qua người thành công nhất (10) và nhiều cú dứt điểm nhất (7). Matt Doherty chắc chắn biết rõ nhất sự khó khăn khi phải đối đầu với cầu thủ mang áo số 7 của đội khách. Toby Alderweireld cũng hiểu cầu thủ người Brazil nhanh như thế nào với pha cướp bóng chớp nhoáng ở phút 15.
 
Tất nhiên mùa giải còn cả chặng đường dài phía trước và một trận đấu khởi đầu chưa thể nào phản ánh hết cục diện. Thế nhưng Tottenham đã khởi đầu theo cách rất thiếu sinh khí. Mourinho chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức bật cho các cầu thủ. Ngoài ra chiều sâu đội hình cũng thực sự là vấn đề đáng lo ngại của “Gà trống”. Những gương mặt tốt nhất của Tottenham gần như đã ra sân hết trong trận đấu vừa qua nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn và nếu phải trải qua cơn khủng hoảng chấn thương như mùa bóng trước, không rõ họ sẽ tụt dốc đến mức nào.
 
Vạn sự khởi đầu nan, hãy cùng chờ xem Tottenham thể hiện ra sao ở trận đấu kế tiếp.
 
CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.