Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tác giả Elflaco - Thứ Ba 25/06/2024 09:10(GMT+7)

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Chúng ta chưa biết Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận cuối cùng vòng bảng với đội hình nào, khi họ đã 100% đi tiếp với ngôi đầu bảng F, trong khi Pháp chắc chắn sẽ phải tung ra nhân sự mạnh nhất của họ ở trận hạ màn bảng D gặp Ba Lan. Tuy nhiên Tây Ban Nha rạng sáng nay đã tiến xa hơn những lời bình luận về cái gọi là “chiều sâu đội hình” khi thực nghiệm nó trong thực tế.

 

Trước Albania, Tây Ban Nha đã tung ra gần như một đội B trọn vẹn. Chính xác thì HLV Luis de la Fuente thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phá so với trận thắng Italia, chỉ gữ lại duy nhất trung vệ Aymeric Laporte. Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử Euro chứng kiến một đội thay +10 cầu thủ đá chính ở 2 trận liên tiếp. Cả 2 lần trước đó đều thuộc về Tây Ban Nha.

Video Albania vs Tây Ban Nha (Bảng B Euro 2024): 9 điểm tuyệt đối
Link xem video bóng đá Albania vs Tây Ban Nha hôm nay 25/6. Cập nhật kết quả tỷ số, số liệu thống kê, clip highlights Albania - Tây Ban Nha Bảng B Euro 2024.

Với việc tung ra một đội hình xuất phát lạ mắt ở trận đấu sáng nay, Tây Ban Nha đã cho ra sân tổng cộng 24 cầu thủ tại Euro 2024. Khi Fermín López xuất hiện lần đầu tiên tại giải đấu với tư cách là cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp hai, con số tăng lên 25. Chỉ có Ý (25 tại Euro 2020) từng sử dụng nhiều cầu thủ như vậy ở một giải vô địch châu Âu.

Bất chấp những thay đổi đó, Tây Ban Nha của La Fuente vẫn thể hiện chất lượng bóng đá và phong độ như những gì chúng ta đã thấy ở 2 trận trước. Thậm chí, chứng kiến La Rojas trình diễn trong khoảng 15 phút đầu tiên, hẳn nhiều người đã tự hỏi: đâu mới thực sự là đội B của họ?

Bàn mở tỉ số của Tây ban Nha đến ở phút thứ 13 nhờ một pha phối hợp đồng đội sắc nét, bóng từ Dani Vivian qua chân Laporte đến với Dani Olmo, người sau đó kiến tạo cho Ferran Torres dứt điểm vào góc xa để ghi bàn thắng quốc tế thứ 20 trong sự nghiệp.

 

Hiệp hai bắt đầu với việc Tây Ban Nha tiếp tục chiếm thế thượng phong, và tỷ số gần như được đã được nhân đôi ở phút 47 sau cú vô lê đầu tiên của Joselu đi chệch cột dọc trong gang tấc

Trận đấu trở nên cởi mở hơn trong nửa giờ cuối, và nỗ lực ở phút 64của Armando Broja từ bên phải vòng cấm đã giúp Albania có cơ hội tốt nhất để tiến gần tới 1 bàn thắng, nhưng Raya đã có một pha cứu thua xuất sắc.

 

Nhưng thực tế đó là cú sút duy nhất Albania thực hiện trong vòng cấm cho đến phút 83. Cơ hội cuối cùng cho Albania đến ở những phút bù giờ từ một tình huống cố định khi Broja xoay người và thực hiện một cú sút nhưng thêm một lần nữa Raya đã làm tốt công việc của anh. Không có phép màu nào cho Albania và họ chính thức bị loại!

Điểm nhấn trong màn trinh diễn của đội B Tây Ban Nha sáng nay, không nghi ngờ gì nữa, chính là những tác động xuất sắc tới từ Olmo, người chơi ở vị tri số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1. 54 pha chạm bóng, chuyền dài chính xác 5/5, 3 đường chuyền tạo ra cơ hội, 3 tình huống đi bóng qua người thành công, đó là những thống kê chuyên môn cơ bản của Olmo trước Albania.

 

Tình huống kiến tạo cho Torres ghi bàn duy nhất là đường chuyền thành bàn thứ 5 của Olmo tại các VCK giải lớn tính từ Euro 2020. Nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào đang hiện diện tại kỳ Euro này.

Bàn thắng của Torres là thành quả của một miếng đánh từ trung lộ trong một giải đấu mà phần lớn mối đe dọa của Tây Ban Nha đến từ các cầu thủ chạy cánh, cho thấy họ không thiếu giải pháp để “mở khóa” cầu môn đối phương, khi Nico Williams không thi đấu và Lamine Yamal chỉ vào sân ở phút 71.

Nếu có điều gì đáng chú ý ở hàng công của Tây Ban Nha thì đó chính là hiệu quả dứt điểm trong hai trận vừa qua. La Roja bắt đầu giải đấu với ba bàn thắng vào lưới Croatia chỉ sau 45 phút đầu tiên. Nhưng kể từ đó, họ chỉ có thêm 2 pha lập công và 1 trong 2 là do đối thủ phản lưới.

Với việc về nhất bảng B, Tây Ban Nha sẽ gặp 1 trong những đội thứ 3 có thành tích tốt tới từ 1 trong 4 bảng A/D/E/F. Theo siêu máy tính thông minh của Opta, đoàn quân của de La Fuente có 77,4% cơ hội lọt vào tứ kết - cao nhất giải đấu.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Inter Milan: Đi tìm công thức kết hợp Barella và Frattesi

Phong độ xuất sắc của Davide Frattesi trong màu áo ĐT Italia đang thực sự khiến HLV Simeone Inzaghi phải suy nghĩ về việc nhanh chóng tìm ra một giải pháp kết hợp cựu cầu thủ Sassuolo với Nicolo Barella ở hàng tiền vệ Inter Milan.

Lật đổ nhà vua Man City là nhiệm vụ khó khăn dành cho Arsenal

Một mùa giải mới tại Premier League lại bắt đầu và Manchester City tiếp tục cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Mang thân phận của một kẻ bám đuổi với mong muốn lật đổ nhà vua, rõ ràng nhiệm vụ đó với Arsenal là vô cùng khó khăn.

Niềm tin sau cơn bão

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ biến nỗi buồn do siêu bão số 3 vừa gây ra trên quê hương thành sức mạnh để quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận giao hữu tổ chức trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/9 tới. 

ĐT Việt Nam và “duyên nợ” với các đội bóng châu Âu

Từ những trang báo bạc màu, từ màn mình TV đen trắng, châu Âu đã luôn là đỉnh cao, là ước mơ của mọi đứa trẻ trót yêu quả bóng tròn trên thế giới này. Và Việt Nam - nền bóng đá nằm ngoài Top 100 FIFA (hạng 115) vẫn đã đang nung nấu giấc mơ ấy: cho lần đầu tiên ĐTQG giáp mặt đối thủ châu Âu ở một giải đấu chính thức.