Tại sao Barcelona không còn là “bệ phóng” tốt cho những sao mai La Masia? (p2)

Tác giả Elflaco - Thứ Tư 04/09/2019 13:56(GMT+7)

Ở phần một của bài viết, chúng ta đã đề cập đến việc nguồn lực La Masia đang bị lãng phí nghiêm trọng trong những năm qua, bởi sự câu kéo từ các CLB lớn khác (khách quan) bởi các tài năng của Học viện không được niềm tin đủ lớn từ CLB (chủ quan). Phần hai của bài viết sẽ mang tới những góc nhìn sâu sắc hơn về việc tại sao các sao mai của La Masia lại có ít cơ hội đến thế, trên hành trình bước vào đội một Barcelona.

Phần 1: Tại sao Barcelona không còn là “bệ phóng” tốt cho những sao mai La Masia? (p1)

Ở phần một của bài viết, chúng ta đã đề cập đến việc nguồn lực La Masia đang bị lãng phí nghiêm trọng trong những năm qua, bởi sự câu kéo từ các CLB lớn khác (khách quan) bởi các tài năng của Học viện không được niềm tin đủ lớn từ CLB (chủ quan). Phần hai của bài viết sẽ mang tới những góc nhìn sâu sắc hơn về việc tại sao các sao mai của La Masia lại có ít cơ hội đến thế, trên hành trình bước vào đội một Barcelona. 

Phần 2:

Một vấn đề khác khiến các tài năng La Masia bị “bít đường” lên đội một chính là sự thiếu ổn định ở vai trò Giám đốc Thể thao CLB. 4 năm qua, Barca thay 4 giám đốc thể thao khác nhau: từ Andoni Zubizarreta, Robert Fernandez đến Eric Abidal (hiện đang đảm nhiệm vai trò thư kí kĩ thuật) và Pep Segura, người vừa bị sa thải tháng trước. Carles Puyol, một huyền thoại của La Masia – Barca đang là ứng viên số 1 cho vị trí này. Giám đốc thể thao có vai trò quan trọng trong đường hướng xây dựng phát triển nhân sự đội bóng và khi vị trí này bất ổn thì cũng đồng nghĩa với việc các tài năng La Masia phải chịu hậu quả liên đới.
Vào ngày 25/7 vừa qua, Barcelona đã chính thức bổ nhiệm Patrick Kluivert vào vai trò Giám đốc Học viện CLB. Và màn tái hồi của Kluivert, danh thủ Hà Lan, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết Champions League, từng có 6 mùa giải gắn bó với Barca, sở hữu một sự nghiệp cầu thủ hiển hách, nhận được rất nhiều sự chờ đợi.

Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều hoài nghi về Kluivert, trên cương vị một nhà quản lý bóng đá khi mà anh qua các công việc trợ lý tại AZ Alkmaar, NEC, tuyển quốc gia Hà Lan, tuyển Cameroon dẫn dắt các đội trẻ Twente, tuyển Curacao, làm HLV đội A1 Ajax, rồi giám đốc thể thao PSG, chưa hề để lại những dấu ấn thực sự sâu sắc. "Tôi không nghĩ anh ấy là người phù hợp cho vị trí này” Jordi Quixano, cây viết của El Pais nói. "Patrick Kluivert là ngôi sao trong thời đại của mình, nhưng anh ấy không phải là một hình mẫu đỉnh cao của cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không tin Kluivert sẽ là tấm tương tốt cho các Học viên ở La Masia.
"Ngoài ra, các đội bóng mà Kluivert từng làm công tác huấn luyện hay quản lý, không phải là những tập thể có bản sắc thực sự rõ ràng (như La Masia). Kluivert có một sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao, từng làm việc với nhiều HLV xuất sắc. Sau khi treo giày Kluivert cũng đã kinh qua nhiều loại công việc khác nhau, giám đốc thể thao, HLV, trợ lý… Nhưng anh ấy không có kinh nghiệm trong vai trò một nhà quản lý cấp cao ở bất kì Cantera – Học viện trẻ nào cả. Thay vì lựa chọn “Những người trong nhà” sở hữu kiến thức kinh nghiệp và hiểu rõ triết lý của CLB thì Barca lại đặt niềm tin vào Kluivert. Với tôi, đây là một bước đi quá sức rủi ro" – vẫn lời Jordi.
Việc Ernesto Valverde vẫn là HLV Barcelona mùa này, sau những thất bại tủi hổ liên tiếp ở Champions League các năm qua, cũng có thể coi là “chỉ dấu” cho thấy con đường chông gai lên đội một của các tài năng La Masia sẽ còn… tiếp diễn. Trong vòng 15 năm qua, Valverde chính là HLV Barca ít-trao-cơ-hội-nhất cho các Học viên La Masia. Carles Alena, người có 6 trận cho đội 1 Barca mùa trước, là cái tên duy nhất. Tuy nhiên, nhà báo El Pais – Jordi lại có một góc nhìn khác.
“Mọi người chỉ trích Valverde rất nhiều, vì ông đã không trao cơ hội cho các cầu thủ trưởng thành từ Học viện. Nhưng trên thực tế, ông ấy có bao nhiêu tài năng thực sự giỏi của La Masia để làm điều đó? Hãy nhìn vào đội hình U21 Tây Ban Nha vừa đăng quang chức vô địch giải U21 Châu Âu tại Italia Hè này, Barca tuyệt nhiên không đóng góp một cái tên nào hết. Valverde khắt khe với tài năng La Masia hay ngược lại, ông mới là người bị bó hẹp sự lựa chọn”.
Lứa U19 La Masia là những ngôi sao sáng của U19 Tây Ban Nha đăng quang châu Âu. Nhưng tuyển U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu, trong cùng Hè này, lại không có một tuyển thủ nào tới từ Barca. Một thực tế rõ ràng: có một khoảng trống lớn, ở sự phát triển của các “sao mai” La Masia trong khoảng tuổi U19 đến U21. Một thực tế vô cùng đáng lo ngại!
Trở lại với câu chuyện của HLV Học viện La Masia – Damia, anh tin rằng: “để tạo ra một thế hệ vàng mới, như đã từng với những Messi, Xavi, Iniesta, Busquets (…), Barca cần một cuộc đại tu lớn, sâu rộng, tác động tích cực tới mọi cấp CLB, từ giáo án tập luyện, việc giữ vững triết lý bóng đá xuyên suốt ở các tuyến, đến khâu lựa chọn nhân sự cho đội một…”. Và theo Damia, đó là một thách thức cực lớn, trong bối cảnh Thế hệ vàng Barca đã tạo ra một tiêu chuẩn quá cao về cái gọi là thành công của đội bóng.
“Giờ ngay cả việc vô địch La Liga, tới chung kết Copa del Rey (nhưng không đăng quang), vào bán kết Champions League (và bị loại), với Barca cũng là một mùa giải thất bại không thể bào chữa. Là một HLV Barca, một giám đốc ở Barca, một nhà quản lý ở Barca, bạn có dám trao gửi niềm tin cho các cầu thủ trẻ, xây dựng một đội bóng từ các tài năng của Học viện, với cái chuẩn mực cao vợi như vậy hay không”. 
Dĩ nhiên, trong cái dòng chảy khốc liệt của bóng đá dương đại, La Masia vẫn trình làng những “sao mai” đáng kì vọng. Như Carles Perez, tác giả của cú đúp vào lưới Vissel Kobe cuối tháng trước. Như Ilaix Moriba, 16 tuổi, nhưng đã là trụ cột của U19 Barca dự UEFA Youth League. Như Miranda. Như Riqui Puig hay Alena, người đã có một vài màn trình diễn đáng chú ý cho đội một Barca mùa trước.

Damia hi vọng, họ, những Perez, Puig, Alena, Moriba, Miranda sẽ tiếp nối Messi – Iniesta – Busquets để trở thành Thế hệ vàng mới của Barca trong vài năm tới. Nhưng đó, rốt cuộc, vẫn chỉ là hi vọng của một HLV của Học viện bởi con đường từ tài năng La Masia đến ngôi sao Barca, chưa bao giờ chông gai đến thế. Như hiện tại…
Lược dịch từ “Barcelona's 'La Masia' Is Not Producing 1st-Team Players: Can It Be Fixed?” – Bleacher Report
EL FLACO

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đừng trút hết sự sa sút của Liverpool lên Mohamed Salah và Arne Slot!

Như chúng ta đã biết hồi cuối tuần trước, trong bài phát biểu sau trận đấu (nay đã trở nên cực kỳ tai tiếng) mà Mohamed Salah dành cho truyền hình Na Uy, anh cho rằng mình đã bị “đem ra làm vật tế thần”. Hoặc ít nhất, Salah nghĩ rằng mình đã bị như vậy. Và anh cũng không hoàn toàn sai: Rất nhiều người đã đổ lỗi cho Salah, coi anh là nguyên nhân chính khiến tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League của Liverpool tan biến ngay trước Giáng Sinh.

Góc Arsenal: Hít thở sâu để chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc

Xét trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, Arsenal vẫn đang là đội bóng có thành tích thi đấu xuất sắc nhất. Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn đang dẫn đầu tại Premier League, toàn thắng tại Champions League sau 6 lượt trận đầu tiên của giai đoạn League Phase, đồng thời đã lọt vào tứ kết Carabao Cup. 

Newcastle sa sút: Dấu hỏi lớn dành cho các tân binh đắt giá ở mùa hè 2025

Một trong những quyết định gây tranh cãi lớn nhất của HLV Eddie Howe ở trận đại chiến với Sunderland là việc điền tên Anthony Elanga vào đội hình xuất phát. Sau cùng, trận derby Tyne-Wear đầu tiên của Newcastle sau 9 năm đã không diễn ra như kế hoạch khi đội bóng được đánh giá cao hơn đã rời SVĐ The Light với một thất bại. 

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.

Khi Anfield không còn là thánh địa của Liverpool

Nhận xét nặng nề nhất về sự sa sút của Liverpool lại đến từ chính HLV đối phương. “Chúng tôi hơi bất ngờ khi có quá nhiều thời gian và khoảng trống để chơi bóng,” HLV Regis Le Bris chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Sunderland ngay tại Anfield.