Rayo Vallecano: 15 năm sống chung với một sân vận động bị bỏ mặc

Tác giả bu3hlinh - Chủ Nhật 11/10/2026 18:29(GMT+7)

Trận Rayo Vallecano gặp Athletic Club tại La Liga hôm thứ Bảy đã phải dừng khi hiệp một còn chưa kết thúc. Nguyên nhân là các cổ động viên (CĐV) chủ nhà biểu tình phản đối Chủ tịch Raúl Martín Presa.

 

Ở phút 13, khi hai đội đang hòa 0-0, trọng tài Sánchez Martínez buộc phải cho trận đấu tạm dừng. Từ trên khán đài, người hâm mộ Rayo ném xuống sân hàng trăm đồ vật, trong đó có những chiếc máy bay giấy.

Trận đấu bị gián đoạn thêm một lần nữa. Cầu thủ hai đội được yêu cầu trở vào phòng thay đồ để lực lượng làm nhiệm vụ dọn sạch mặt sân. Nhưng khi họ quay lại, đồ vật tiếp tục bị ném xuống, khiến trọng tài phải cho dừng trận đấu lần thứ ba.

Sau khi trao đổi với đại diện hai đội, trọng tài quyết định không cho trận đấu tiếp tục, theo đề nghị của cảnh sát. Rayo xác nhận thông tin này trên mạng xã hội và khán giả được yêu cầu ra về. Khi ấy, tỷ số vẫn là 0-0 và hiệp một còn chưa kết thúc.

Đây không phải hành động bột phát. Người hâm mộ Rayo đã bất mãn với Chủ tịch Presa suốt nhiều năm. Trên những chiếc máy bay giấy ném xuống sân có in lời chỉ trích ông, trong đó gọi ông là "trò cười của cả thế giới".

"Presa giờ đã trở thành trò cười ở khắp nơi. Ông ta đã bị dồn vào chân tường. Ai cũng biết những việc làm sai trái và cách quản lý tắc trách của ông ta. Dù đội bóng đã được trở lại sân Vallecas, chúng ta cũng không thể vì thế mà bỏ qua mọi chuyện", thông điệp viết.

"Chúng ta sẽ tiếp tục gây sức ép và phơi bày cách làm của Presa để buộc ông ta phải ra đi. Người hâm mộ đã chịu đựng quá nhiều năm. Mọi chuyện giờ đã vượt quá giới hạn. Cách giải quyết duy nhất là Presa phải rời CLB."

Chủ tịch Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa (ở giữa), tại sân Vallecas ở Madrid ngày 10/10/2026. Ảnh: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images.

Sau trận đấu, ban tổ chức La Liga lên án việc CĐV ném đồ xuống sân: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những hành vi như vậy, vì chúng đe dọa sự an toàn của mọi người và khiến các trận đấu không thể diễn ra bình thường".

Nhóm CĐV Plataforma ADRV cho rằng tình hình ở Rayo đã tới mức không thể chịu đựng thêm. Theo nhóm này, CLB bị điều hành lộn xộn, ngày càng đánh mất bản sắc, trong khi nhân viên và người hâm mộ thường xuyên bị đối xử tệ.

"Những gì xảy ra hôm nay là kết quả của nhiều năm thất vọng và tức giận. Hàng nghìn CĐV mua vé xem cả mùa đã phải chịu đựng cách điều hành yếu kém của Raúl Martín Presa quá lâu", nhóm này tuyên bố.

"Suốt 15 năm, sân bóng bị bỏ mặc, việc quản lý CLB rối ren, bản sắc đội bóng dần mất đi, còn nhân viên và CĐV liên tục bị đối xử tệ. Sự bức xúc ấy đã âm ỉ từ lâu mà không ai thực sự tìm cách giải quyết. Vì thế, những gì xảy ra hôm nay là điều khó tránh khỏi."

Cơ sở vật chất xuống cấp của Rayo Vallecano

Đội trưởng Rayo Vallecano, tiền vệ Óscar Valentín, cũng lên tiếng. Cầu thủ 32 tuổi nói: "Tình trạng này đã kéo dài quá lâu và giờ vượt quá sức chịu đựng. Những bức xúc cứ tích tụ từng ngày, nhưng chúng ta đã không làm đủ để ngăn mọi chuyện đi tới mức này".

"Chúng ta cần lắng nghe CĐV và hiểu vì sao họ tức giận. Các bên phải tìm cách ngồi lại với nhau, đặt lợi ích của Rayo Vallecano lên trên hết. Có như vậy, tất cả mới có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp với đội bóng."

BAN LÃNH ĐẠO RAYO VALLECANO PHẢN ỨNG RA SAO?

Tối thứ Bảy, Rayo ra thông báo lên án gay gắt những CĐV ném đồ xuống sân và khiến trận đấu bị đình chỉ. CLB khẳng định không thể chấp nhận hành động này.

Ban lãnh đạo cho rằng vụ việc không xảy ra riêng lẻ, mà nằm trong một chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm chống lại Chủ tịch Presa. Rayo cáo buộc nhóm CĐV quá khích Bukaneros đứng sau các hành vi đe dọa, gây sức ép, tống tiền và bạo lực nhắm vào ông. Đây là những cáo buộc do phía CLB đưa ra.

"Đây không phải những hành động tự phát hay những vụ việc không liên quan đến nhau. Chúng đã được những người đứng đầu một nhóm có tổ chức lên kế hoạch từ trước, rồi giao cho các thành viên thực hiện trong trận đấu hôm nay", thông báo của Rayo viết.

"Mục đích của họ là làm trận đấu bị gián đoạn rồi buộc phải dừng hẳn. Hành động ấy gây nguy hiểm cho cầu thủ và những người điều hành trận đấu, cản trở họ làm công việc của mình, đồng thời ảnh hưởng tới phần lớn khán giả chỉ muốn đến sân xem bóng đá."

Trong bản thông báo dài khoảng 1.200 từ, Rayo cũng bảo vệ cách Chủ tịch Presa điều hành đội bóng. CLB khẳng định người tổ chức vụ biểu tình chỉ là một nhóm nhỏ và không đại diện cho phần đông CĐV.

CĐV Rayo ném máy bay giấy viết thông điệp tẩy chay chủ tịch Presa. Ảnh: MARCA

Rayo còn nhắc đến việc bán những món đồ mà họ gọi là "hàng hóa bất hợp pháp", được cho là những vật sau đó bị ném xuống sân. Theo CLB, đây có thể là một hành vi phạm pháp nhằm vào ông Presa và đội bóng vì động cơ thù ghét.

CLB cũng nhắc lại hai trận đấu từng phải dừng trước đây, gặp Real Madrid vào tháng 9/2012 và Albacete năm 2019. Rayo cho rằng những người đứng sau các vụ việc khi ấy cũng chính là nhóm gây rối lần này, đồng thời cáo buộc họ từng đưa ra những thông điệp mang tính đe dọa và tống tiền.

Đầu mùa này, Rayo phải chuyển ba trận sân nhà đầu tiên sang sân khác vì những lo ngại về an toàn do chính quyền Madrid nêu ra. Ban lãnh đạo cho rằng việc này đã mang lại lợi thế lớn cho nhóm người đang tìm cách gây sức ép với Presa.

Rayo tuyên bố sẽ đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp hình ảnh camera để tìm ra những người ném đồ xuống sân. Sau khi xác định được danh tính, CLB sẽ xem xét xử lý theo quy định kỷ luật nội bộ.

Cuối thông báo, Rayo khẳng định: "CLB, các cầu thủ Rayo, phần lớn CĐV, tổ trọng tài, các cầu thủ Athletic Club và khán giả đội khách đều là nạn nhân. Quyền lợi của họ đã bị xâm phạm bởi hành động của một nhóm người quá khích có tổ chức".

VÌ SAO VỤ VIỆC GÂY SỐC NHƯNG KHÔNG BẤT NGỜ?

Đây mới là trận đầu tiên Rayo được thi đấu tại sân Vallecas trong mùa giải này. Trước đó, đội bóng phải mượn sân Butarque ở Leganés, một khu vực khác của Madrid, để tổ chức các trận sân nhà.

Lý do là mâu thuẫn giữa Chủ tịch Presa và chính quyền Madrid về việc sửa chữa sân Vallecas. Sân này thuộc sở hữu của địa phương và đã xuống cấp. Hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án nâng cấp cũng như cách chi trả kinh phí.

Ông Presa nhiều lần đề cập khả năng đưa Rayo rời khỏi Vallecas. Với người hâm mộ, đây không đơn thuần là chuyện đổi sân. Vallecas là khu dân cư lao động, nơi có đông đảo CĐV Rayo sinh sống. Đội bóng gắn bó sâu sắc với khu phố này và được biết đến với bản sắc cánh tả, đề cao những giá trị tiến bộ trong xã hội.

Vì vậy, cảnh trận đấu phải dừng giữa chừng khiến nhiều người sửng sốt, nhưng nếu nhìn lại những chuyện đã xảy ra ở Rayo suốt nhiều năm, kết cục này không hẳn khó đoán.

Sự tức giận đối với Chủ tịch Presa đã tích tụ từ lâu. Ông nhiều lần bỏ qua cơ hội cải thiện sân bóng và hàn gắn quan hệ giữa ban lãnh đạo với CĐV. Những vấn đề tồn tại trong thời gian dài vẫn không được giải quyết.

Có thể thấy điều đó qua nhiều chuyện cụ thể. Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật tại sân không đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, Rayo không dùng khoản tiền nào từ chương trình đầu tư CVC của La Liga để nâng cấp cơ sở vật chất.

Mùa trước, Rayo gây bất ngờ khi vào chung kết Conference League và chỉ thua sát nút Crystal Palace. Đó là thành tích vượt xa kỳ vọng trong điều kiện còn nhiều khó khăn. HLV khi ấy, Iñigo Pérez, cùng các cầu thủ nhiều lần nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của người hâm mộ là yếu tố rất quan trọng giúp đội bóng thi đấu thành công.

Kế hoạch dời sân nhà của Rayo khỏi khu Vallecas thay vì cải tạo lại sân làm nhiều CĐV địa phương phẫn nộ. Ảnh: EPA

Sau mùa giải đáng tự hào ấy, việc phải bắt đầu mùa bóng mới trên sân mượn ở Leganés khiến CĐV càng thêm thất vọng. Nhiều người nghi ngờ ban lãnh đạo đã cố tình để tình hình trở nên tồi tệ nhằm phục vụ mục đích riêng.

Điều khiến họ lo lắng nhất vẫn là nguy cơ Chủ tịch Presa đưa Rayo rời khỏi khu Vallecas.

Với những người xem Rayo là một phần cuộc sống của khu phố, đó là điều không thể chấp nhận.

Bởi vậy, cuộc biểu tình hôm thứ Bảy không chỉ bắt nguồn từ một trận đấu. Nó là kết quả của 15 năm bất mãn, khi CĐV cho rằng sân bóng, đội bóng và cả tiếng nói của họ đều không được những người điều hành coi trọng.

(Theo The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ireland - Israel: Khi bóng đá không còn chỉ là bóng đá

Đợt tập trung lần này vốn đã nặng nề với Cộng hòa Ireland khi họ phải chơi bốn trận UEFA Nations League trong 11 ngày. Nhưng việc hai trong số đó là những cuộc đối đầu với Israel khiến áp lực vượt xa câu chuyện chuyên môn.

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.