Mùa Hè kỳ lạ của Real Madrid: 16 người đã đi nhưng chưa… ai đến (P1)

Tác giả Elflaco - Thứ Bảy 26/09/2020 13:36(GMT+7)

Zalo

Chưa (hay KHÔNG) một tân binh nào cập bến Bernabeu và những “người mới” trong đội hình Real Madrid mùa này đều là nhóm cầu thủ được giữ lại CLB sau khi trở về từ các hợp đồng cho mượn. Cái tên đáng chú ý và đáng chờ đợi nhất, dĩ nhiên là Martin Odegaard, người vừa trải qua một mùa giải 2019/20 chói sáng cùng Sociedad.

Một mùa Hè lạ lùng của Real Madrid. Bởi thắng lợi lớn nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, chủ nhân của hàng loạt hợp đồng đỉnh-của-đỉnh thế kỷ 21, ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020 là…. đẩy đi thành công 1 trong những Galactico đắt giá nhất lịch sử CLB.

Mùa Hè kỳ lạ của Real Madrid 16 người ra đi nhưng chưa ai đến P1 hình ảnh
 
Tất nhiên, 2020 là một năm rất… không bình thường. Coronavirus và những hậu quả không thể đong đếm của đại dịch đã khiến Thế giới hoàn toàn đổi thay. Bóng đá và Real Madrid đương nhiên chẳng thể nào đứng ngoài sự vận động của lịch sử.
 
Trong bối cảnh toàn bộ các CLB, bao gồm cả Real Madrid, phải đối mặt với thực tế doanh thủ sụt giảm khủng khiếp thì sự ra đi của Gareth Bale – cầu thủ hưởng lương cao nhất nhì Bernabeu và không hiện diện trong kế hoạch dài hạn của HLV Zinedine Zidane – với rất nhiều Madridista chẳng khác nào một thương vụ “bom tấn”.
 
Ý tưởng của hoạt động kinh doanh chuyển nhượng của Perez và hội ban quản trị Real Madrid Hè này là rất rõ ràng: thanh lý cầu thủ để thu tiền về, để giảm bớt gánh nặng quỹ lương, để củng cố sức khỏe tài chính CLB nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đội một của Zidane không suy yếu, ít nhất là so với chính họ mùa giải trước.
 
Trước hết, cần phải dành lời khen cho chủ tịch Florentino Perez cùng những cấp dưới của ông. Bởi Bale chỉ là 1 trong nhiều ngôi sao không-có-giá-trị-sử-dụng nhưng “ăn” lương khủng ở Real Madrid đã lần lượt bước qua cửa “Exit” của Bernabeu. Chính xác là 16 cầu thủ đã rời Real, tính đến thời điểm này của phiên chợ Hè 2020, theo nhiều cách khác nhau: bán đứt, cho mượn, chấm dứt hợp đồng (…)
 
Nhưng ở chiều ngược lại, tuyệt nhiên chưa thấy một tân binh nào cập bến Bernabeu.
 
********
Sergio Reguilon, theo chân Bale, gia nhập Tottenham với giá 30 triệu euro. Trước đó, những James Rodriguez, Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Jorge de Frutos, Dani Gomez, Miguel Baeza và Alberto Soro đều rời Bernabeu theo dạng bán đứt. Hơn 100 triệu euro tiền bán cầu thủ Hè này, dù chỉ bằng mức phí chuyển nhượng Eden Hazard hơn 1 năm trước, nhưng giờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sức khỏe tài chính của Real sau hơn nửa năm không có doanh thu từ bán vé bởi các trận đấu phải diễn ra trong sân vận động không khán giả.
 
Cho tới thời điểm hiện tại, việc James gia nhập Everton có phải là một thương vụ chuyển nhượng CÓ PHÍ hay không vẫn là điều gây tranh cãi. Nhưng kể cả khi Real Madrid để ngôi sao người Colombia ra đi theo dạng CNTD thì họ vẫn có được 1 thắng lợi quan trọng: gạch tên James khỏi bảng lương CLB. Với trường hợp của Bale, Real cũng tiết kiệm được phân nửa chi phí lương (15 triệu euro sau Thuế) so với năm tài khóa trước đó.
 
Dani Ceballos, Takefusa Kubo, Jesus Vallejo, Brahim Diaz, Fran Garcia và Reinier là những cái tên khác rời Bernabeu Hè này. Nhưng là theo dạng cho mượn. Đây đều là các cầu thủ có tuổi đời trẻ, có tiềm năng khai phá trong tương lai, chính là “của để dành” cho Zidane sau này.

Mùa Hè kỳ lạ của Real Madrid 16 người đã đi nhưng chưa… ai đến (P1) hình ảnh gốc 2
Real Madrid vô địch La Liga: Sự mãn nguyện của Zinedine Zidane
Theo tính toán, Real Madrid đã giảm bớt được ít nhất 50 triệu euro tổng hóa đơn tiền lương so với mùa giải 2019/20. Khả năng, trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè Real Madrid cũng sẽ tìm cách đẩy đi thêm vài cái tên nữa trong số những Borja Mayoral, Mariano Diaz, Luka Jovic và Lucas Vazquez.
 
Tinh giản đội hình, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn thu hạn chế, tài chính khó khăn là điều cần thiết. Nhưng tinh giản tới mức nào, để không làm giảm chiều sâu đội hình của Real Madrid thì thực tế sân cỏ sẽ cho chúng ta câu trả lời chuẩn xác nhất.
 
Bởi có 1 điều có thể dự báo: CHẮC CHẮN sẽ không có một ngôi sao hàng đầu nào cập bến Bernabeu Hè này. Perez đã khẳng định điều đó, từ 2 tháng trước, trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga của Real Madrid.
 
“Tình hình thực sự khó khăn. Yêu cầu các cầu thủ giảm lương đã khó. Ký hợp đồng với một ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất trong khi không thể cho anh chế độ đãi ngộ tốt còn khó hơn gấp bội. Chúng ta phải sống sót trước khi tính tới những điều khác” – Perez.
 
********
Tây Ban Nha nói riêng và các quốc gia bóng đá nói chung, thiệt hại lớn nhất từ cuộc khủng hoảng covid-19 luôn luôn thuộc về nhóm CLB hàng đầu. Bởi danh thu từ “match-day”, bán vé vào sân cùng hoạt động thương mại liên quan chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng doanh thu của CLB.
 
Trước khi đại dịch bùng phát, doanh thu kỳ vọng của Real Madrid cho mùa giải 2019/20 là 822,1 triệu euro với lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng hơn 41 triệu. Chưa có số liệu chính thức nhưng theo tính toán, doanh thu toàn bộ mùa giải trước của Real hầu như chắc chắn sẽ không nhiều hơn mức 650 triệu euro, tức giảm hơn 20% so với kỳ vọng.
 
Nhưng việc Perez và ban quản trị Real Madrid nhanh chóng ban bố “tình trạng khẩn cấp” ở CLB và thực hiện nhiều sách lược hiệu quả trong hoạt động quản lý tài chính thời khủng hoảng covid-19 đã giúp Real đứng vững. Một phân tích đáng chú ý cho thấy, Real Madrid dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ròng ở năm tài khóa 2019/20 là… 320.000 euro.
 
“Madrid có sự chuẩn bị chủ động và hiệu quả hơn rất nhiều về mặt tài chính so với các CLB châu Âu khác”, giám đốc điều hành 2Playbook (một cộng đồng chuyên về các hoạt động kinh doanh thể thao ở Tây Ban Nha) – Marc Menchen cho biết.
 
“So với Barcelona, Real Madrid luôn luôn quản lý tài chính của họ tốt hơn nhiều lần. Tính toán trong điều kiện bình thường, Madrid đề ra mức lợi nhuận trước Thuế cho mùa giải 2019/20 là tối thiểu 40 triệu euro. Khi nghịch cảnh xuất hiện, thời thế thay đổi khác xa so với kỳ vọng và buộc phải đưa ra các biện pháp cắt giảm, Real biết rõ họ cần phải làm gì để vượt qua khó khăn. Barca thì khác, kể cả trong những hoàn cảnh bình thường nhất chứ chưa nói đến tác động của covid-19”.
 
Theo những số liệu mà Marc Menchen thu thập được, ông khẳng định “Madrid đã làm rất tốt trong hoạt động cân đối thu-chi, thậm chí còn kiếm được một khoản lợi nhuận ròng nhỏ. Đấy là thắng lợi lớn trong bối cảnh ngay cả các CLB thường xuyên làm ăn có lãi như Dortmund, Juventus hay thậm chí Man United đều thông báo thua lỗ ở mùa giải trước” – Menchen.
 
(còn nữa)
 
Lược dịch: Real Madrid’s strange summer: 16 departures and no new signings (Dermot Corrigan, The Athletic)
 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow