Messi và các đồng đội đang làm tốt hơn những gì bạn nghĩ (P1)

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 01/03/2020 16:58(GMT+7)

Một khoảng thời gian dài đầy chật vật, sóng gió được ngắt quãng bởi những khoảnh khắc thiên tài rực rỡ. Giờ đây, đó chính là hình ảnh của Barcelona ở hiện tại. Và sau một khoảng thời gian đặc biệt hỗn loạn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Barcelona đã trở lại với vị thế dẫn đầu giải đấu và tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League

Thứ Bảy tuần trước đã đến như một “ngày giải lao” dành cho Barcelona. Sau một tháng trời đầy sóng gió bao gồm cuộc xung đột giữa ngôi sao số một câu lạc bộ Lionel Messi với giám đốc thể thao Eric Abidal, tiếp theo sau là một vụ bê bối truyền thông đầy xấu hổ và khó xử, chưa kể đến trận thua trước Valencia để rồi đánh mất ngôi vị đầu bảng vào tay Real Madrid, Blaugrana đã được tận hưởng một ngày đẹp trời với chiến thắng tưng bừng lên đến 5-0 trước một Eibar đang rất chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

 
Eibar đã chơi rất chủ động ngay khi nhập cuộc, suýt nữa đã ghi bàn trong những phút đầu tiên (đó là một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị) và khiến cho hàng công của Barcelona phải nản chí. Nhưng trước khi một ngày thảm họa khác có thể hiện hữu một cách rõ ràng, thì ánh hào quang của Messi đã tỏa sáng.
 
Chỉ trong vòng 20 phút sau pha lập công đầu tiên, Messi đã ghi được thêm 2 bàn thắng – phát súng đầu tiên được tạo nên từ một tình huống độc diễn tuyệt vời, và tiếp theo sau, lại một lần nữa, là một màn đột phá đầy mạnh mẽ khác. Sau một pha mất bóng ở cuối phần sân Eibar, Messi đã quyết định trao cơ hội cho Antoine Griezmann, người đã kiếm soát quả bóng một cách vụng về đến mức một hậu vệ đã vô tình đẩy nó lại cho cầu thủ người Argentina, và giúp anh hoàn tất cú hattrick trong hiệp một của mình. Messi đã ghi thêm bàn thắng thứ tư trong hiệp hai, sau đó Arthur là người ghi bàn thứ năm, và Barcelona đã có được một chiến thắng áp đảo, cùng với đó là trận thua của Real Madrid trước Levante, để rồi chiếm lại ngôi đầu bảng La Liga. 
 
Một khoảng thời gian dài đầy chật vật, sóng gió được ngắt quãng bởi những khoảnh khắc thiên tài rực rỡ. Giờ đây, đó chính là hình ảnh của Barcelona ở hiện tại. Và sau một khoảng thời gian đặc biệt hỗn loạn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Barcelona đã trở lại với vị thế dẫn đầu giải đấu và tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League đối với dân cá cược, theo caesarscasino.com. Đó là một diễn biến không thể ngờ đến, nhất là khi chính Messi đã thừa nhận vào tuần trước rằng đội bóng của anh “đang không đủ mạnh mẽ để có thể tranh đấu” danh hiệu danh giá nhất bóng đá châu Âu. 
 
MẶC DÙ VẬY, ĐÂY CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT MÙA GIẢI ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA BARCELONA …
 
Bảng thông tin bên dưới sẽ cho thấy phong cách thi đấu của Barcelona đã không thay đổi quá nhiều trong xuyên suốt những năm qua. Tập thể này vẫn đang triển khai một thứ bóng đá y hệt như những đội ngũ trước đây và thường ghi bàn theo một trong ba cách: Messi làm nên một điều gì đó tuyệt vời, những tình huống cố định (phần lớn là dựa vào mục “Messi làm nên một điều gì đó tuyệt vời”), hoặc những đợt phối hợp bóng ngắn tưởng như vô tận. Họ là đội có ít pha tạt bóng nhất giải đấu, họ có ít tình huống dứt điểm là những pha đánh đầu thứ hai giải đấu, và họ cũng thực hiện ít tình huống không chiến nhất giải đấu. 
 
Mặc dù lối chơi của Barcelona có thể hơi “một màu”, nhưng đó là một “màu” khá sáng sủa. 
 
Barcelona vẫn đang chơi “Barca-ball”
 
 
Chú thích: Passes per match (số đường chuyền mỗi trận). Pass completion rate (tỷ lệ chuyền bóng thành công mỗi trận). Touches per match (số pha chạm bóng mỗi trận). Possessions with 9+ passes (số đợt kiểm soát bóng có 9 đường chuyền trở lên mỗi trận). Average possession time (seconds) (Thời gian trung bình của mỗi đợt kiểm soát bóng – được tính bằng giây). % of passes forward (phần trăm số đường chuyền đã thực hiện là hướng về phía trước). La Liga Rank (thứ hạng của Barca tại La Liga ở mỗi khía cạnh). Closest competition (đội bóng đứng ngay phía sau). 
 
Tuy nhiên, với 4 trận thua và 4 trận hòa sau 25 trận đã chơi, Barcelona chỉ đang kiếm được trung bình 2,2 điểm mỗi trận. Đó là một cái tiến độ chỉ có thể mang về một tổng số điểm khoảng 84-85 vào cuối mùa giải nếu nó vẫn được giữ nguyên, và con số đó sẽ là tổng số điểm thấp nhất của họ kể từ mùa giải 2007/2008, mùa giải cuối cùng của Frank Rijkaard trước khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Một chi tiết đáng chú ý khác là đã không hề có một đội bóng nào giành được chức vô địch La Liga với một tổng số điểm ít hơn 87 kể từ đúng mốc thời gian đó. 
 
VẬY, CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ ĐANG DIỄN RA? LỜI GIẢI ĐÁP CHO CÂU HỎI NÀY SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU BẰNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỰ …
 
Barca đang để thủng lưới trung bình 1,6 bàn thua mỗi trận. Đó không phải là một hiệu suất tệ hại, nhưng lại đang khiến họ phải đứng thứ bảy về khía cạnh này tại La Liga mùa giải năm nay. Đồng thời, đó cũng là một cái hiệu suất có thể mang đến cho họ khoảng 44 bàn thua vào cuối mùa giải: Blaugrana chưa bao giờ để thủng lưới nhiều đến vậy kể từ con số 47 từng phải nhận vào mùa giải 2002/2003. 
 
Xét về thống kê xG conceded (bàn thua kì vọng), công tác phòng ngự của Barca vốn đã cho thấy một sự xuống cấp nghiêm trọng từ vài năm trước: Tổng xG conceded mỗi trận của họ đã dao động trong khoảng từ 0,85 đến 1,03 mỗi mùa từ mùa giải 2010/2011 đến 2016/2017, nhưng kể từ đó trở đi, con số được ghi nhận là 1,15 hoặc cao hơn mỗi năm. Và mùa giải năm nay cũng đã xuất hiện một vài giai đoạn đầy kém cỏi của khâu phòng ngự ở Barcelona: Họ đã để thủng lưới đến 8 bàn thua chỉ trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải, bao gồm thất bại 3-1 trước Levante, và trong 4 trận gần đây nhất là đến 6 bàn. 
 
Tỷ lệ cứu thua tổng thể của đội bóng này là 65,9%, con số thấp nhất của Barca trong 7 năm qua, nhưng trong khi thống kê này đôi lúc chỉ là một con số vô nghĩa, thì tổng thể các hành động phòng ngự của họ cũng đã giảm sút một cách rõ rệt: So với 10 mùa giải trước, thống kê 8,9 lần cắt đường chuyền mỗi 90 phút cho đến hiện tại chính là con số thấp nhất của họ, còn các ghi nhận 49,4 lần thu hồi bóng và 14,4 lần tắc bóng đều là những con số đứng thứ hai từ dưới lên. Barcelona là một đội bóng tôn sùng tư tưởng “tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất”, nhưng không thể phủ nhận đội bóng này thường đạt được những con số tốt hơn rất nhiều so với đã nêu ở trên. 

Phần 2: Messi và các đồng đội đang làm tốt hơn những gì bạn nghĩ (P2)
 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Are Barcelona having a bad year? Messi & Co. actually doing better than you think” của Bill Connelly, đăng tải trên ESPN. 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự mong manh dễ vỡ ở khu trung tuyến: Vấn đề chí mạng Andoni Iraola cần xử lý trước tiên

Trong vài mùa giải vừa qua, Ryan Gravenberch chính là “phong vũ biểu” đo lường sức mạnh của Liverpool. Khi ngôi sao người Hà Lan đạt phong độ cao, Liverpool cũng thể hiện đẳng cấp của một nhà vô địch. Ngược lại, khi Gravenberch tỏ ra mệt mỏi và chật vật trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực, màn trình diễn của Liverpool thường cũng trở nên rất rệu rã.

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Julian Alvarez cúi đầu, lặng lẽ rời Metropolitano giữa những tiếng la ó từ chính CĐV Atletico Madrid. Sau trận hòa Villarreal 2-2, anh là cầu thủ duy nhất không cùng đồng đội ra chào khán giả, theo lời khuyên của CLB sau khi công khai mong muốn chuyển sang Barcelona. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho một mùa hè đầy căng thẳng giữa Alvarez, Atletico và Barca.

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Những hy vọng mới được vun vén từ loạt trận giao hữu tiền mùa giải đã bị phủ bóng đen sau màn ra quân rất đáng thất vọng. Manchester United vẫn loay hoay với những sai lầm quen thuộc, lối chơi thiếu sức sống và những vấn đề tưởng đã được bỏ lại phía sau.