Không dễ làm việc với giới chủ Chelsea

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 02/01/2026 08:35(GMT+7)

Cách các ông chủ đối xử với HLV thực ra không khác nhiều so với thời Roman Abramovich. Vấn đề là họ không có đủ thành tích trên sân để khiến người ta chấp nhận kiểu vận hành đó.

 

Chelsea không chỉ thay cầu thủ liên tục. Họ còn có vẻ đang thay cả HLV theo kiểu tương tự. Kịch bản “đẹp” với họ là Pep Guardiola rời Manchester City, City hỏi mua Enzo Maresca vào cuối mùa và Chelsea nhận một khoản đền bù lớn. Nhưng điều đó không xảy ra. Maresca ra đi sớm vì mối quan hệ với cấp lãnh đạo đổ vỡ hoàn toàn và chuyện này nhiều khả năng còn kéo theo tranh cãi về tiền bồi thường hợp đồng.

Cách Chelsea dùng HLV bây giờ giống cách họ dùng cầu thủ. Họ ký với những người còn trẻ, có tiềm năng, lương chưa quá cao và hợp đồng dài để “giữ giá”. Nếu hợp tác suôn sẻ thì giữ lại. Nếu không ổn thì thay hoặc tìm cách nhận đền bù khi chia tay.

Maresca là một lựa chọn mang tính thử vận may. Ông 45 tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, được đưa về từ Leicester sau khi giúp đội thăng hạng Premier League. Đó là thành tích tốt nhưng xét về hồ sơ thì chưa hẳn đủ nặng để dẫn dắt một CLB cỡ Chelsea. Dù vậy, ông vẫn nhận hợp đồng đến năm 2029, kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm.

Việc thay đổi liên tục khiến Chelsea tạo cảm giác vô tình và thiếu bản sắc. Người kế nhiệm Maresca nhiều khả năng vẫn theo công thức này. HLV trẻ, đang làm ổn, được kỳ vọng sẽ phát triển tiếp. Nếu không đạt, họ cũng sẽ bị thay nhanh. Khó có chuyện Chelsea chọn một tên tuổi lớn, càng khó có chuyện chọn người muốn đòi nhiều quyền kiểm soát và sẵn sàng “va” với giới chủ.

Cách làm đó có sai không. Nếu thành công thì không sai. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai dám khẳng định nó đang đi đúng hướng. Với nhịp thay người như vậy, Chelsea giống một dự án thử nghiệm theo kiểu kinh doanh, cố áp nguyên tắc thương mại vào bóng đá và quên rằng đây vẫn là môn thể thao, nơi ổn định và niềm tin có vai trò rất lớn.

 

Về lý thuyết, quản trị kiểu doanh nghiệp không có gì sai. Vấn đề là phải có sự cân bằng. Chelsea lại đang thiếu cân bằng ngay trong đội hình. Cầu thủ nhiều, nhưng kinh nghiệm ở những vị trí quan trọng lại thiếu. CLB cần được vận hành bài bản, nhưng cách Chelsea làm khiến người ta còn nghi ngờ.

Nếu có điều gì khiến Chelsea tiếc, có lẽ là họ không được hưởng khoản đền bù rất lớn nếu một ngày nào đó City thực sự muốn Maresca.

Dù thế nào, từ khi Clearlake Capital tiếp quản vào tháng 5/2022, Chelsea đã chuẩn bị làm việc với HLV trưởng chính thức thứ năm, chưa kể giai đoạn tạm quyền của Frank Lampard. Tuchel, Potter, Pochettino rồi Maresca đều đã rời đi. Trong số đó có những người thuộc nhóm HLV hàng đầu. Thời gian tại vị của họ cũng không dài. Tuchel 7 trận, Potter 31, Pochettino 51, Maresca 92. Điểm chung là họ đều gặp khó khi làm việc với bộ máy lãnh đạo.

Có ý kiến cho rằng Behdad Eghbali đang trở thành “Abramovich mới”. Ngay cả so với thời Abramovich, tần suất thay HLV như vậy vẫn rất mạnh tay. Khác biệt nằm ở kết quả. Dù Maresca có danh hiệu Club World Cup và Europa Conference League, dù Chelsea tiêu rất nhiều tiền, họ vẫn chưa tiến gần tới mục tiêu vô địch Premier League. Abramovich thì từng đưa Chelsea vô địch giải này 5 lần và sở hữu 2 Champions League, với lần thứ hai đến dưới thời Tuchel ngay trước khi ông rời đi.

Thực ra, “bình thường mới” ở Chelsea lại giống “bình thường cũ”. Abramovich từng sa thải Carlo Ancelotti ngay sau mùa Chelsea về nhì, dù mùa trước đó Ancelotti giúp CLB giành cú đúp Premier League và FA Cup. Quyết định ấy sau này bị coi là sai lầm hiếm hoi. Giờ người ta thấy mô hình đó đang lặp lại.

Chelsea thuộc một nhóm nhà đầu tư lớn, trong đó Clearlake nắm phần quan trọng nhất. Todd Boehly và các đối tác khác giữ phần còn lại. Nhưng ngày càng nhiều thông tin nói rằng Eghbali, đồng sáng lập kiêm đối tác điều hành của Clearlake, mới là người quyết định chính. Việc chia tay Maresca được cho là do ông đứng sau.

Và Eghbali lại sắp phải đưa ra một quyết định lớn nữa. Chelsea có 9 trận thuộc 4 đấu trường ngay trong tháng 1 cho HLV mới. Nếu kết quả tệ, mùa giải coi như hỏng. Khi đó, không ai dám chắc Chelsea có lại bước vào vòng xoáy tìm thêm một HLV khác hay không.

(Theo Jason Burt/The Telegraph)

Enzo Maresca đàm phán với Man City ít nhất 3 lần kể từ tháng 10
Enzo Maresca đã thông báo với Chelsea rằng ông đã có nhiều cuộc đàm phán với Man City trước khi rời Stamford Bridge.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.