Khoảng lặng Liverpool

Tác giả Bích Hiệp (Vu Trung Hiep) - Thứ Hai 31/10/2022 10:54(GMT+7)

Sẽ không quá sớm nếu gạch tên Liverpool khỏi danh sách những đội bóng cạnh tranh ngôi vương EPL mùa này. Không chỉ bởi điểm số ít ỏi đến lúc này Lữ Đoàn Đỏ giành được, mà bởi có quá nhiều sự bất ổn và những khoảng lặng lúc này tại đội bóng nửa đỏ vùng Merseyside. 

 

Khi thầy trò HLV Jurgen Klopp thắng cỗ máy huỷ diệt Manchester City với họng súng chết chóc Erling Haaland, sau đó thắng tiếp West Ham, người hâm mộ Liverpool hẳn đã mừng vui khấp khởi bởi họ kỳ vọng rằng chiến thắng này sẽ đưa Lữ đoàn đỏ trở lại quỹ đạo và đẳng cấp vốn có của mình. Nhưng chứng kiến cách Salah và các đồng đội lại để thua dễ dàng và liên tiếp trước những Nottingham Forest và Leeds United thì những ai yêu mến Liverpool có lẽ đã dần đi đến sự chấp nhận: Cơ hội vô địch hầu như không còn nữa. 

Đội bóng thành phố cảng lúc này quá bất ổn, nếu không muốn nói là họ đang có mùa giải phập phù nhất trong tầm 6-7 năm gần đây. 

Bắt đầu là hàng công

Khoảng trống Mane để lại tưởng đã có Nunez khoả lấp nhưng không, tất cả lúc này đều nhớ Quả bóng bạc 2022 biết bao. Bản hợp đồng 100 triệu Euro còn cách rất xa để tiệm cận được sự hiệu quả và ăn ý của chân sút Senegal với Salah, Firmino, như ngày họ còn là bộ ba MFS. Diaz đã hoà nhập tốt ngay từ khi cập bến Anfield nhưng cầu thủ Colombia vẫn luôn cho thấy mình bị thiếu một bàn chân nữa để đặt quả bóng vào đúng vị trí nó cần thiết. Hầu hết những pha xử lý cuối cùng của anh đều hoặc thừa hoặc thiếu một chút. Một chút thôi. Luôn là một sự tiếc nuối. 

Trong khi đó, sự thăng hoa trở lại bất ngờ của Firmino là không đủ bù đắp được cho sự kém duyên và thiếu sung mãn của “Vua Ai Cập” Salah, cùng với đó là sự chững lại cũng như mẫn cảm chấn thương của Jota. 

Tam tấu không còn. Tứ tấu, ngũ tấu chưa ghép xong nhạc nên bản đàn hàng công của The Kop mùa này trở nên nhiều khoảng lặng.  

 

Nhưng, những khoảng lặng đó của hàng công còn đến từ việc nhạc trưởng Thiago quá cô đơn và quá tải trong việc đảm trách nhiệm vụ phân phối, điều tiết bóng; đội trưởng Henderson ngày càng xuất phát từ ghế dự bị nhiều hơn; còn Elliott hay Jones vẫn chỉ là những tài năng trẻ đang ở mức tiềm năng. 

Liverpool  cần những miếng đánh bất ngờ, sáng tạo từ hàng tiền vệ, chứ không thể trông đợi vào những pha kiến tạo từ vị trí… thủ môn của thủ thành Alisson. Do đó, ngoài thiếu một người đỡ đần cho Thiago ở khu trung tuyến thì The Kop còn chưa có được một chân chuyền đẳng cấp kiểu như K. de Bruyne. Khoảng lặng mang tên “play maker” đã kéo dài ở Anfield khá lâu rồi! 

Công kém nhưng hàng thủ lại không được gia cường để cân lại. Đó là khoảng lặng của hàng thủ. 

V. van Dijk vẫn rất đẳng cấp nhưng không vá hết được những lỗ hổng từ các trung vệ đá cặp bị thay đổi liên tục vì chấn thương. Fabinho khi chỉ chơi tròn vai không gánh nổi một Arnold chưa bao giờ phòng thủ tốt và ngày càng cho thấy mình chỉ nên vào sân để đá tiền vệ cánh - công. Vì giờ đây bên cạnh tiền vệ phòng ngự Brazil không còn sự hỗ trợ của một Milner đỉnh cao, một Keita khoẻ mạnh và một Wijnaldum cần mẫn (đã ra đi sau mùa giải 2020-2021)

Đội quân của Klopp không chỉ yếu đi mà họ còn đang cũ đi. Hoặc chính sự cũ đi là nguyên nhân làm đội bóng thành phố cảng đánh mất đi sức mạnh vốn có của mình. Và nếu đúng vậy, phải chăng đã đến lúc thuyền trưởng người Đức mới chính là người phải làm mới mình?! Đừng để khoảng lặng len vào cả băng ghế huấn luyện. Khi đó vấn đề sẽ càng phức tạp và trầm trọng hơn. 

 

Có lẽ từ vòng đấu này trở đi, người hâm mộ Liverpool không cần quá chú ý đến thắng thua và điểm số nữa. Thay vào đó, hãy quan sát xem Klopp có gì mới, lối chơi và con người có gì mới. Và, đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, hãy xem tham vọng và chiến lược tương lai của The Reds thế nào. Liệu sẽ là một “đại nhạc hội” mua sắm hay tiếp tục là những khoảng lặng về nhân sự như mùa giải này, để rồi tiếp tục “vắt” những cái tên cũ mèm trong giàn nhạc? 

Liverpool bị gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên cho ngôi vô địch EPL, đó là khoảng lặng của top 5 BXH. Nhưng, nếu nhờ thế mà bớt được sự chú ý để tập trung tái cấu trúc cho sự trở lại thật mạnh mẽ trong mùa giải sau và cho một tầm nhìn dài hơi hơn thì khoảng lặng lúc này là cần thiết với thầy trò Jurgen Klopp. 

Hà Nội, 30/10/2022

Vũ Trung Hiệp (Bích Hiệp)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đừng trút hết sự sa sút của Liverpool lên Mohamed Salah và Arne Slot!

Như chúng ta đã biết hồi cuối tuần trước, trong bài phát biểu sau trận đấu (nay đã trở nên cực kỳ tai tiếng) mà Mohamed Salah dành cho truyền hình Na Uy, anh cho rằng mình đã bị “đem ra làm vật tế thần”. Hoặc ít nhất, Salah nghĩ rằng mình đã bị như vậy. Và anh cũng không hoàn toàn sai: Rất nhiều người đã đổ lỗi cho Salah, coi anh là nguyên nhân chính khiến tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League của Liverpool tan biến ngay trước Giáng Sinh.

Góc Arsenal: Hít thở sâu để chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc

Xét trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, Arsenal vẫn đang là đội bóng có thành tích thi đấu xuất sắc nhất. Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn đang dẫn đầu tại Premier League, toàn thắng tại Champions League sau 6 lượt trận đầu tiên của giai đoạn League Phase, đồng thời đã lọt vào tứ kết Carabao Cup. 

Newcastle sa sút: Dấu hỏi lớn dành cho các tân binh đắt giá ở mùa hè 2025

Một trong những quyết định gây tranh cãi lớn nhất của HLV Eddie Howe ở trận đại chiến với Sunderland là việc điền tên Anthony Elanga vào đội hình xuất phát. Sau cùng, trận derby Tyne-Wear đầu tiên của Newcastle sau 9 năm đã không diễn ra như kế hoạch khi đội bóng được đánh giá cao hơn đã rời SVĐ The Light với một thất bại. 

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.

Khi Anfield không còn là thánh địa của Liverpool

Nhận xét nặng nề nhất về sự sa sút của Liverpool lại đến từ chính HLV đối phương. “Chúng tôi hơi bất ngờ khi có quá nhiều thời gian và khoảng trống để chơi bóng,” HLV Regis Le Bris chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Sunderland ngay tại Anfield.