Hậu chung kết Champions League: Liệu đây là khởi đầu hay kết thúc với Inter Milan?

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Bảy 24/06/2023 16:00(GMT+7)

Lautaro Martinez đã rơi nước mắt. Phó chủ tịch của Inter, Javier Zanetti nhanh chóng choàng tay qua người đồng hương của mình để an ủi.

 

“Tôi rất buồn,” Lautaro nức nở. “Vì chúng tôi đã mơ về việc mang chiếc cúp trở lại Milan.” Trước mặt anh, các CĐV Inter hát vang trong lúc các cầu thủ Manchester City chuẩn bị lên nhận huy chương. “Lo che amo solo te” – tạm dịch là “Tôi chỉ yêu mình bạn” là tên bài hát. Những giai điệu tương tự cũng được cất lên bởi 46.000 người hâm mộ tập trung tại San Siro và Piazza del Duomo sau trận thua.

“Thật đau đớn,” Simone Inzaghi chia sẻ. Nhận thất bại trong một trận chung kết không phải điều HLV 47 tuổi của Inter cảm thấy quen thuộc, bởi ông đã giành chiến thắng trong 7 lần trước đó. Nhưng điều khiến trận thua này trở nên cay đắng là bởi Man City, đội bóng tỏ ra bị “khớp” trước những áp lực lại là đội giành chiến thắng. 

“Thật khó để nuốt trôi,” thủ môn Andre Onana than thở. Chiến thuật của Inzaghi đã khiến Man City bế tắc. Kevin De Bruyne sớm rời sân vì chấn thương. Erling Haaland không ghi bàn. Inter tạo ra xG 1,77 so với 0,94 của Man City. Nhưng may mắn vẫn gọi tên đội bóng nước Anh.

 

Chủ tịch Steven Zhang của Inter tự hào nói: “Hôm nay mọi người đều thấy chúng tôi không thua kém bất cứ ai. Một trận chung kết được coi là chênh lệch nhất thời gian gần đây lại có những diễn biến đánh lừa tất cả chúng ta. Man City trông không giống một trong những đội vĩ đại nhất từng đá chung kết Champions League. Đó là chưa kể giá trị đội hình của họ cao gấp đôi Inter, cũng như quỹ lương cao hơn tới 70%.

“Chúng tôi có rất nhiều điều để tiếc nuối, nhưng chúng tôi nên cảm thấy tự hào,” Inzaghi nói. Mặc dù vậy, vẫn sẽ có chỗ cho từ “giá như”. Giá như Martinez bớt ích kỉ hơn. Giá như Romelu Lukaku không cản phá cú đánh đầu của Federico Dimarco. Và giá như cú đánh đầu cận thành của Lukaku không đi trúng Ederson. 

“Thật không may, quả bóng không muốn đi vào lưới,” Dimarco nói. “Xét trên những gì Inter đã làm được trong mùa giải này, trận chung kết này phải là sự khởi đầu chứ không phải kết thúc.” 

100 triệu euro thu được từ giải đấu này có thể không giải quyết được những căng thẳng tài chính đang ảnh hưởng đến chủ tịch Zhang. Nhưng về lý thuyết, nó sẽ giúp Inter gia hạn hợp đồng với Alessandro Bastoni và Nicolo Barella, những người chỉ còn một năm hợp đồng. Nó cũng cho phép Inter ký hợp đồng dài hạn với Francesco Acerbi và tiếp tục mượn Lukaku.

 

“Romelu đã thể hiện sự gắn kết tuyệt vời với Inter,” Zhang nói. “Cậu ấy là một chàng trai đáng kinh ngạc. Nhưng Romelu còn hợp đồng với Chelsea, vì vậy chúng tôi sẽ phải nói chuyện với họ và tìm ra hướng giải quyết.” 

Không chỉ Lukaku, Inter chuẩn bị đối mặt với một cuộc tháo chạy. Fenerbahce muốn có Edin Dzeko. Onana không thiếu những lời mời gọi. Thủ thành người Cameroon là một tiền vệ đeo găng. Từ chân phải, chân trái, chuyền ra biên hay đưa bóng vào trung lộ, tỷ lệ chuyền chính xác của anh đã có lúc cao hơn cả De Bruyne.

“Tôi không rõ (tương lai sẽ ra sao),” Onana thừa nhận. “Ở cấp độ này, bạn không bao giờ biết mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. Nhưng tôi hạnh phúc khi ở đây. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Inter và sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôi không có vấn đề gì.” Được ký hợp đồng miễn phí từ Ajax, Onana sẽ chỉ đem đến lợi nhuận cho Inter trong trường hợp họ bán anh. Luật Công bằng tài chính nghiêm ngặt đồng nghĩa với việc Onana sẽ chỉ được giữ lại nếu chưa được giá. 

Trong khi đó, Martinez có thể sẽ tiếp bước những gì người đồng hương của anh ở Racing, Diego Milito đã làm sau trận chung kết Champions League 2010 tại Bernabeu. Real Madrid đã gọi và mặc dù Milito cuối cùng đã ở lại San Siro, mong muốn ở lại Milan của Martinez có thể sẽ được kiểm chứng bởi Real Madrid, đội bóng đang cần một tiền đạo sau khi Karim Benzema chuyển đến Al Ittihad.

Trừ những người ở trên, đội hình của Inter không còn quá nhiều giá trị để khai thác. Bastoni và Barella, những người rất phù hợp với Premier League lại rất yêu đội bóng này và chẳng muốn đi đâu khác. Đội hình xuất phát hôm thứ Bảy của Inter là đội hình ra sân có độ tuổi trung bình cao nhất ở trận chung kết Champions League, kể từ Real Madrid năm 2018.

Thành công Inter đạt được thời gian này sẽ thu hút các hợp đồng tài trợ mới, giống như hợp đồng họ đã ký với Paramount +, công ty đã in logo của họ trên áo thi đấu của Inter cho trận chung kết. Nó cũng có thể thu hút một vị chủ sở hữu cho CLB, người có khả năng điều hành Inter theo cách mà việc bán một ngôi sao mỗi năm không còn cần thiết nữa.

“Có những thứ còn hơn cả chiến thắng,” đó là những gì Giannis Antetokounmpo chia sẻ sau khi Milwaukee Bucks bị Miami Heat loại khỏi vòng play-off NBA. Nếu chúng ta thừa nhận câu nói đó, đây không phải là thất bại của Inter. Dù thua 12 trận ở giải VĐQG, Inzaghi đã nâng cao danh tiếng của mình ở mùa giải này. Giành được Coppa Italia và Siêu cúp, cũng như đủ điều kiện tham dự Champions League và loại Milan ở bán kết, rõ ràng ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

“Các cầu thủ chán nản và buồn bã, nhưng đó là bóng đá,” Inzaghi nói. “Chúng tôi nên tự hào về hành trình mà chúng tôi đã trải qua, khi chơi 5 trận chung kết chỉ trong 20 tháng. Tôi sẽ không trao đổi những cầu thủ này cho bất kỳ ai và hôm nay thế giới đã thấy lý do tại sao. Chúng tôi để thủng lưới rất ít trước một đội rất mạnh. Có rất nhiều nuối tiếc. Nhưng chúng tôi nên tự hào.”

Lược dịch bài viết “Inter: Is this the beginning or the end?” của James Horncastle (The Athletic)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liverpool đã biết cách đứng vững trước khi nghĩ đến việc bay cao

Khi triều đại Arne Slot bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo ở mùa trước, điểm yếu lớn nhất của Liverpool liên tục bị phơi bày: họ quá dễ tổn thương mỗi khi trận đấu đi chệch khỏi kế hoạch. Một khi gặp nghịch cảnh, đội bóng dễ mất bình tĩnh, ngôn ngữ cơ thể trở nên nặng nề và không ít cầu thủ dường như sớm chấp nhận số phận trận đấu.

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Thất bại trước Atletico Madrid phơi bày rất nhiều vấn đề của Real Madrid vào lúc này. Los Blancos sở hữu cả một dải ngân hà, nhưng vẫn loay hoay tìm cách kết nối những ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Ánh hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để soi đường cho thực tại.

Man Utd đang gây thất vọng, nhưng vấn đề ở Old Trafford còn phức tạp hơn thế

Nhận thất bại trong trận derby thành Manchester dù có lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, qua đó chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để đội khách Brighton lộn ngược dòng ngay tại Old Trafford sau khi đã dẫn trước 2 bàn thắng ngay từ phút thứ 10, đành muối mặt rời Carabao Cup.

Chelsea thua thảm Brentford: Qua rồi những ngày trăng mật

Xabi Alonso đã mang đến cho Chelsea một cách chơi nhanh và trực diện hơn, nhưng trận thua thảm trước Brentford cùng những bất ổn trước đó cho thấy những thay đổi ấy vẫn chưa đủ để khỏa lấp những vấn đề trong cách vận hành của đội bóng Tây London.

Valencia: Hiện thực phũ phàng của một thế lực cũ

Nhận xét buột miệng của nhà vô địch World Cup nghe rất tàn nhẫn, nhưng lại quá thật đến đau lòng. Chỉ vài ngày sau, HLV trưởng và CEO Valencia đều mất việc trong khi những vấn đề của CLB còn sâu hơn rất nhiều.

Aston Villa và Tottenham: Hai mặt của một đồng xu

Có một nghịch lý khá thú vị đang xuất hiện tại Premier League. Aston Villa và Tottenham gần như lựa chọn hai hướng đi đối lập trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, sau những vòng đấu đầu tiên tại Premier League, cả hai “chẳng hẹn mà gặp” cùng nhau xuất hiện ở dưới đáy bảng xếp hạng với chuỗi thành tích cực kỳ đáng thất vọng.