Đua tam mã top 4 EPL: MU có quyền tự quyết, nhưng hãy coi chừng!

Tác giả Elflaco - Thứ Bảy 20/05/2023 14:45(GMT+7)

Cho tới trước trận đấu bù vòng 25 gặp Newcastle, Brighton vẫn được coi là 1 trong số những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua Top 4 Premier League 2022/23. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 1-4 tại St James Park gần như đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng của "Chim mòng biển" và thu hẹp đáng kể các đối tượng trên đường đua. Giờ đây sẽ chỉ còn lại Newcastle, MU và Liverpool là còn cơ hội cạnh tranh cho vị trí top 4

 

Hiện Brighton đang đứng thứ 6 BXH với 58 điểm sau 35 trận. Tổng điểm tối đa mà thầy trò HLV De Zerbi có thể đạt tới trong 3 vòng đấu cuối cùng của mùa giải là 67. Con số này rõ ràng là quá khiêm tốn để có thể cạnh tranh được với Newcastle 69 điểm (đã chơi 36 trận), Man United 66 điểm (còn 3 trận) và Liverpool 65 điểm (còn 2 trận).

Bất chấp đây là một mùa giải thăng tiến tuyệt vời của Brighton, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể loại bỏ "Chim mòng biển" ra khỏi cuộc đua tới suất Champions League được rồi.  Đường đua Top 4 giờ là chuyện 3 người, Newcastle, Man United và Liverpool. Tóm lại là Đua tam mã, lấy 2 loại 1.

*****************

Theo dự đoán mới nhất của Máy tính thông minh Opta, Newcastle có 93.9% tỷ lệ ăn Top 4. Con số này ở Man United là 82.9% và của Liverpool là 23.1%.

Liverpool 65 điểm còn 2 trận, tức maximum đội bóng của HLV Jurgen Klopp có thể khép lại mùa giải 2022/23 với tổng điểm 71, trong trường hợp họ thắng 2 vòng cuối, trước Aston VIlla (tối nay) và Southampton (đêm Chủ Nhật tuần sau).

 

Nhiệm vụ của 2 CLB đứng trên Liverpool ở BXH, Newcastle và Man United, vì thế là rất rõ ràng: vượt qua cột mốc 71 điểm (tức 72 trở lên) là chắc 100% Top 4 mà không cần quan tâm đến kết quả của bất kỳ đối thủ nào.

Newcastle đã có 69 điểm, tức họ sẽ hoàn toàn mục tiêu nếu thắng 1 trong 2 trận cuối. Với MU, nhiệm vụ của thầy trò Erik ten Hag là thắng 2 trong 3 trận còn lại.

Trong 4 mùa giải gần nhất, thành tích của các đội đứng thứ 4 BXH chung cuộc Premier League đều không qua 71 điểm. Tuy nhiên, TĐP chúng tôi cho rằng, rất có thể đội “về đích” cuối cùng trong Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này cần số điểm cao hơn mốc 71. 

 

Và nguyên nhân số một là do phong độ “nước rút” quá đỉnh của Liverpool trong vòng một tháng qua, với 7 vòng đấu liên tiếp toàn thắng, khiến các đối thủ cạnh tranh với họ phải nỗ lực làm tốt hơn.

******************

Theo dõi cuộc đua Top Premier League những năm gần đây, chúng ta có thể thấy khía cạnh quyết định không hoàn toàn nằm ở việc đội nào thể hiện phong độ và hiệu suất ăn điểm tốt hơn mà là đội nào “tự hủy” nhiều hơn.

Vì thế, nếu Liverpool sảy chân 1 trong 2 trận, tức tổng điểm tối đa của họ chỉ có thể là 69 thì công việc của Newcastle và Man United sẽ nhàn hơn rất-rất nhiều. Newcastle chỉ cần giành thêm 1 điểm, trong khi với “Quỷ đỏ” là 4.

Thậm chí cuộc đua Top 4 có thể kết thúc sớm luôn ở vòng 37 cuối tuần này, nếu cùng lúc xảy ra tất cả các khả năng sau đây:

Newcastle hạ Leicester và Man United có 3 điểm trên sân Bournemouth ĐỒNG THỜI Liverpool thua Aston Villa tại Anfield và Brighton không thắng được Southampton đã xuống hạng trên sân nhà. Khi đó số điểm của Newcastle sẽ là 72, của Man United là 69, của Liverpool là 65 và của Brighton thì không quá 59.

Cuộc đua top 4 có thể ngã ngũ ngay từ vòng 37 này

Nhưng đó là “NẾU”, còn thực tế Man United mới chính là đội có nguy cơ mất điểm cao nhất ở vòng 37 này. Bởi, trong khi Newcastle, Liverpool (và cả Brighton) đều đá sân nhà thì “Quỷ đỏ” là cái tên duy nhất phải làm khách. Mà hiệu suất sân khách của MU thời Ten Hag kém cỏi như thế nào, chúng ta biết cả rồi.

18 vòng đấu làm khách mùa này, MU thắng 7 (tỷ lệ 38.8%), hòa 3 và thua 8, giành cả thảy 24 điểm. Tức bình quân mỗi trận sân khách, thầy trò Ten Hag chỉ "ăn" vỏn vẹn 1.33 điểm. Để tiện so sánh, 17 vòng đấu tại Old Trafford kể từ khi Premier League 2022/23 khởi tranh, MU thắng 13 (tỷ lệ gần 76.5%), chỉ thua 1 (chính là vòng khai mạc), đạt hiệu suất 2.47 điểm/trận.

Chỉ tính từ đầu năm 2023, đây là “hành trang” sân khách của Mu-Ten Hag: hòa Palace 1-1, thua Arsenal 2-3, thắng Leeds 2-0, thua Liverpool 0-7, thua Newcastle 0-2, thắng Nottingham 2-0, hòa Tottenham 2-2, thua Brighton và West Ham cùng tỉ số 0-1.

Thậm chí từ tháng Ba, "Quỷ đỏ" chỉ thu về 4 trong TỔNG SỐ 18 điểm có thể ở 6 chuyến hành quân xa tại Ngoại hạng Anh. 4 vòng đấu mà MU nhận thất bại trong số này đều là những trận mà họ thua trắng!

Một vấn đề đáng quan ngại khác của Man United, chính là kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, “Quỷ đỏ” có thành tích “về đích” Premier League khá là tệ.

Thống kê từ 3 vòng đấu cuối của Man United trong 9 mùa giải liên tiếp trước mùa bóng hiện tại, cho chúng ta kết quả như sau: 4 điểm mùa 2013/14, 5 điểm mùa 2014/15, 6 điểm mùa 2015/16, 4 điểm mùa 2016/17, 4 điểm mùa 2017/18, 2 điểm mùa 2018/19, 7 điểm mùa 2019/20, 4 điểm mùa 2020/21 và chỉ 3 điểm mùa trước.

Nếu chúng ta lấy 6 điểm làm mốc - cũng là điều kiện cần để MU hoàn thành mục tiêu Top 4 mùa này - thì chỉ 2 trong 9 mùa bóng trước năm nay “Quỷ đỏ” đạt tới con số đó. Một phép tính đơn giản cũng chỉ ra rằng, bình quân trong 3 vòng đấu cuối thời hậu Sir Alex, “Quỷ đỏ” chỉ thu về 1.44 điểm mỗi trận. Đáng lo đấy, thưa các fan MU!

 

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Thất bại trước Atletico Madrid phơi bày rất nhiều vấn đề của Real Madrid vào lúc này. Los Blancos sở hữu cả một dải ngân hà, nhưng vẫn loay hoay tìm cách kết nối những ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Ánh hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để soi đường cho thực tại.

Man Utd đang gây thất vọng, nhưng vấn đề ở Old Trafford còn phức tạp hơn thế

Nhận thất bại trong trận derby thành Manchester dù có lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, qua đó chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để đội khách Brighton lộn ngược dòng ngay tại Old Trafford sau khi đã dẫn trước 2 bàn thắng ngay từ phút thứ 10, đành muối mặt rời Carabao Cup.

Chelsea thua thảm Brentford: Qua rồi những ngày trăng mật

Xabi Alonso đã mang đến cho Chelsea một cách chơi nhanh và trực diện hơn, nhưng trận thua thảm trước Brentford cùng những bất ổn trước đó cho thấy những thay đổi ấy vẫn chưa đủ để khỏa lấp những vấn đề trong cách vận hành của đội bóng Tây London.

Valencia: Hiện thực phũ phàng của một thế lực cũ

Nhận xét buột miệng của nhà vô địch World Cup nghe rất tàn nhẫn, nhưng lại quá thật đến đau lòng. Chỉ vài ngày sau, HLV trưởng và CEO Valencia đều mất việc trong khi những vấn đề của CLB còn sâu hơn rất nhiều.

Aston Villa và Tottenham: Hai mặt của một đồng xu

Có một nghịch lý khá thú vị đang xuất hiện tại Premier League. Aston Villa và Tottenham gần như lựa chọn hai hướng đi đối lập trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, sau những vòng đấu đầu tiên tại Premier League, cả hai “chẳng hẹn mà gặp” cùng nhau xuất hiện ở dưới đáy bảng xếp hạng với chuỗi thành tích cực kỳ đáng thất vọng.

Những ngày nắng đẹp của Como

Sau màn ra mắt UEFA Champions League đầy ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig, Como trở lại Serie A và tiếp tục khẳng định rằng những gì đang diễn ra tại Giuseppe Sinigaglia không phải một cơn hưng phấn nhất thời.

Câu chuyện về những trái tim lạc nhịp ở Anfield

Fulham nhiều lần vượt qua cặp Dominik Szoboszlai - Ryan Gravenberch quá dễ dàng trong hiệp một. Khu trung tuyến Liverpool như một “khoảng trống”, chậm khi triển khai bóng nhưng còn chậm hơn khi phải chuyển trạng thái phòng ngự.