Chelsea và cơn giông bão đang bao trùm Stamford Bridge

Tác giả Đức Thịnh - Chủ Nhật 26/04/2026 14:12(GMT+7)

Những đám mây giông đang bao trùm dự án nâng tầm Chelsea của giới chủ người Mỹ, một dự án từng được coi là táo bạo và đầy hứa hẹn, giờ đây lại bị xem là liều lĩnh và mất kiểm soát. Với các True Blues vào lúc này, việc Chelsea có thể lọt vào chung kết FA Cup vào tối nay cũng không thay đổi được tâm trạng ủ dột đang dần tích tụ.

Một cuối tuần đáng lẽ sẽ rất thú vị đối với Chelsea và người hâm mộ của họ. Một chuyến làm khách nữa đến SVĐ Wembley, lần này là trận bán kết FA Cup gặp Leeds United. Thế nhưng, sự háo hức nhanh chóng bị bao trùm bởi bầu không khí thất vọng sau thất bại muối mặt 0-3 của Chelsea trước Brighton tại Premier League. 

Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với thất bại thứ 5 liên tiếp tại Premier League.

Trận thua đó không chỉ hoán đổi vị trí của cả hai trên BXH, mà còn lấy đi hết hi vọng của Chelsea trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới. Với khoảng cách 10 điểm ít hơn Liverpool khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, Chelsea gần như đã buông cờ trắng trong cuộc đua mà họ từng nắm lợi thế. Đừng nói về tấm vé Champions League, ngay đến một suất dự cúp Châu Âu mùa tới cũng đang dần trở nên xa vời với nửa xanh thành London. Trong 5 trận đấu gần nhất, The Blues thua cả 5, không ghi được bất cứ bàn thắng nào nhưng lại để lọt lưới tới 11 lần. Đó là hình ảnh bạc nhược của một đội bóng đã chi ra tới 1,5 tỷ bảng phí chuyển nhượng dưới triều đại Todd Boehly, để phục vụ cho tham vọng “hóa rồng”. Thế nhưng, 4 năm sau ngày Boehly và Clearlake Capital tiếp quản lại Chelsea từ Roman Abramovich, đội bóng chẳng những không “hóa rồng” như tưởng tượng, thậm chí ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng với quá nhiều vấn đề bất cập, từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. 

Sự phẫn nộ dâng trào trong lòng người hâm mộ sau thất bại với tổng tỉ số 2-8 trước Paris Saint-Germain tại vòng 1/16 Champions League. Đấu trường Châu Âu đã vậy, tình hình ở quốc nội thậm chí còn tệ hại hơn gấp bội. Như đã nói ở trên, Chelsea đã thua liền 5 trận tại Premier League, đánh dấu chuỗi thành tích tệ hại nhất CLB trong vòng 114 năm.

Liam Rosenior, vị chiến lược gia mới 41 tuổi còn thiếu kinh nghiệm được đưa về từ “hệ sinh thái” của tập đoàn BlueCo, khi đang dẫn dắt đội bóng trung bình tại Ligue 1 là Strasbourg, đã phải gánh chịu phần lớn sự giận dữ và bị sa thải vào ngày thứ Tư. Đó là cái kết nghiệt ngã dành cho Rosenior chỉ 4 tháng sau khi ông nhậm chức theo bản hợp đồng có thời hạn tới 6 năm, cùng lời hứa đôi bên sẽ đồng hành với nhau trong một quãng đường dài. Sau tất cả, chúng ta đều thấy rằng đây là “cuộc hôn nhân” gượng ép. Rõ ràng, Rosenior chưa đủ tầm để dẫn dắt Chelsea, hơn nữa đây lại là một Chelsea khủng hoảng với cách thức quản lý được đánh giá là “chưa đủ tầm” của giới chủ Mỹ, khác xa với những gì Roman Abramovich mang đến trước đây. 

Liam Rosenior chính thức bị BLĐ Chelsea sa thải chỉ sau 4 tháng dẫn dắt CLB.

Trong trận thua 0-3 trước Brighton vào hôm thứ Ba, các CĐV Chelsea đã lặn lội hơn 100km để đến SVĐ Amex cổ vũ đội khách, nhưng thứ duy nhất họ nhận về chỉ là nỗi thất vọng cùng cực. Và khi tiền vệ Jack Hinshelwood ghi bàn thắng thứ hai vào lưới thủ thành Robert Sánchez ở phút 56, họ đã hô vang khẩu hiệu yêu cầu Rosenior từ chức trên các khán đài theo một cách chẳng hề giấu giếm. Và chính vị HLV này cũng chỉ trích các cầu thủ của mình “thiếu tinh thần” và màn trình diễn “không thể chấp nhận được” trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu bằng một thái độ mất bình tĩnh, điều chưa từng diễn ra trước đó. Có lẽ, ông cũng đã hiểu điều gì đang chờ mình ở phía trước sau lời chỉ trích gay gắt như vậy.     

Rosenior phải lập tức rời Chelsea sau phán quyết và là người thứ 5 bị sa thải dưới triều đại Todd Boehly, chưa bao gồm các HLV tạm quyền. Những người trước đó lần lượt là Thomas Tuchel (T9/2022), Graham Potter (T4/2023), Mauricio Pochettino (T6/2024) và Enzo Maresca (T1/2025). Theo thống kê, số tiền đền bù hợp đồng do sa thải HLV trưởng của Chelsea dưới triều đại Todd Boehly đã vượt qua con số 100 triệu bảng. Riêng bản thân Rosenior và các trợ lý của ông đã nhận về 24 triệu bảng, một con số khổng lồ nhưng phản ánh đúng giá trị hợp đồng còn lại trong giao kèo mà hai bên ký kết.

“Bạn không thể sa thải một người vừa ký hợp đồng 6 năm vào 4 tháng trước. Đó là một sự phí phạm quá lớn. Điều này không chỉ phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp, mà còn cho thấy tầm nhìn và định hướng xây dựng CLB của giới chủ Chelsea đang có vấn đề”, cựu cầu thủ Marcel Desailly đã chia sẻ quan điểm về đội bóng cũ. 

Todd Boehly và Clearlake Capital đã chi ra khoảng 1,5 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, đa phần những tân binh được đưa về đều là các cầu thủ trẻ hoặc những người chưa từng chứng minh được năng lực ở cấp độ cao nhất. Và hậu quả của việc mua sắm vô tội vạ đó là đội bóng rơi vào tình cảnh “thừa lượng, thiếu chất”. Từ những hi vọng tươi mới về việc trở lại Champions League ở mùa giải năm nay, cùng với chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup, Chelsea một lần nữa rơi vào vòng xoáy khủng hoảng phong độ kể từ giai đoạn cuối năm 2025 đến nay.

Trong bối cảnh thành tích thi đấu trên sân cỏ ngày càng sa sút thì những tín hiệu báo động về tình hình tài chính cũng bủa vây Chelsea. Cuối tháng 2 vừa qua, đại diện thành London công bố khoản lỗ 342 triệu bảng trước thuế cho mùa giải 2024/2025, kỷ lục mới của bóng đá Anh. Thậm chí, điều này có nguy cơ lặp lại nếu Chelsea một lần nữa lỡ hẹn với Champions League.

Todd Boehly đang đưa Chelsea đi chệch đường ray?

Nếu không được tham dự đấu trường hấp dẫn nhất Châu Âu ở mùa giải tới, hậu quả sẽ không dừng lại ở tổn thất tài chính. Rất có thể Chelsea sẽ đối mặt với nguy cơ “chảy máu tài năng” khi những trụ cột CLB như Cole Palmer và Enzo Fernandez cân nhắc phương án rời đi. Enzo đã “nổ phát súng đầu tiên” khi công khai ý định muốn chuyển đến Real Madrid, gây ra sự mâu thuẫn trong phòng thay đồ và chịu án cấm thi đấu nội bộ 2 trận. Tiền vệ người Argentina là nhân tố chủ chốt trong vài mùa giải gần đây và một khi điều này xảy đến, đó chắc chắn là tổn thất lớn của Chelsea. 

Enzo Fernandez nhiều khả năng sẽ rời Chelsea sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại.

Đã có rất nhiều sai lầm nối tiếp nhau xảy ra tại Stamford Bridge. Từ những quyết định bổ nhiệm “đi vào lòng đất” với Potter – Rosenior, cho đến cách đối xử tồi tệ của giới chủ với Tuchel – Maresca. Không ai phàn nàn với thượng tầng Chelsea về độ chịu chi trên thị trường chuyển nhượng, tuy vậy rõ ràng tầm nhìn chiến lược và khả năng ra quyết định của họ có vấn đề. Họ gần như đã tự thừa nhận điều đó, khi đưa ra thông báo sau khi sa thải Rosenior rằng nội bộ sẽ “thực hiện một quá trình tự phản tỉnh để đưa ra quyết định bổ nhiệm dài hạn đúng đắn”.

“Tối nay, tôi ngồi đây lo lắng về những gì sẽ xảy ra với đội bóng của chúng ta”, cựu đội trưởng John Terry nói trên tài khoản TikTok chính thức của mình. Anh đặt câu hỏi: “Liệu một huấn luyện viên hàng đầu có sẵn sàng đến với Chelsea vào thời điểm hiện tại, trong tình cảnh mà chúng ta đang gặp phải?”.

Bằng việc giành được 2 danh hiệu mùa trước, đặc biệt là FIFA Club World Cup, BLĐ có thể chỉ ra những thành công hữu hình để biện minh cho những quyết sách liều lĩnh của họ, ngay cả khi các chuyên gia bóng đá lên tiếng cảnh báo. Mọi nỗ lực nhìn theo hướng tích cực dường như đã biến mất, khi người hâm mộ Chelsea và cả người hâm mộ Strasbourg, đã xuống đường biểu tình bên ngoài Stamford Bridge cuối tuần trước.

Một chiến thắng ở bán kết FA Cup sẽ rất đáng hoan nghênh, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho những vấn đề sâu xa hơn tại một CLB đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Nhận định Chelsea vs Leeds (21h00 ngày 26/4): Đối thủ cứng đầu
Nhận định Chelsea vs Leeds nghiêng một chút về phía The Blues, nhưng để đánh bại Leeds trong 90 phút thi đấu là chuyện không hề dễ dàng.
FC Como mở đường cho Cesc Fabregas tới Chelsea
Chủ tịch FC Como cho biết sẽ không ngăn cản Cesc Fabregas gia nhập Chelsea nếu HLV này nhận được lời mời dẫn dắt từ đội bóng Anh.
Chelsea xác nhận mùa giải đã khép lại với Estevao
Chấn thương mà Estevao gặp phải mới đây sẽ khiến sao trẻ của Chelsea bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, cũng như để ngỏ khả năng dự World Cup 2026.
Chelsea vẫn có thể cứu vãn mùa giải bất chấp cuộc khủng hoảng tồi tệ
Trước báo giới, HLV tạm quyền Chelsea, Calum McFarlane đã khẳng định rằng toàn đội vẫn giữ niềm tin mãnh liệt vào việc xoay chuyển tình thế, bất chấp chuỗi phong độ bết bát dẫn đến sự ra đi của thuyền trưởng Liam Rosenior.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea và cơn giông bão đang bao trùm Stamford Bridge

Những đám mây giông đang bao trùm dự án nâng tầm Chelsea của giới chủ người Mỹ, một dự án từng được coi là táo bạo và đầy hứa hẹn, giờ đây lại bị xem là liều lĩnh và mất kiểm soát. Với các True Blues vào lúc này, việc Chelsea có thể lọt vào chung kết FA Cup vào tối nay cũng không thay đổi được tâm trạng ủ dột đang dần tích tụ.

De Zerbi và niềm tin mong manh vào vận may

Khi bổ nhiệm HLV thứ ba giữa mùa, lúc Premier League chỉ còn bảy vòng, đội bóng đã hơn ba tháng không thắng và hàng loạt cầu thủ sáng tạo chấn thương, Tottenham gần như buộc phải trông vào may mắn.

Đằng sau sự sa sút đáng báo động của Newcastle tại Premier league

Eddie Howe đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Newcastle, sau khi đội bóng liên tục gây thất vọng trong giai đoạn gần đây. Từ vị thế cực kỳ vững chắc sau khi mùa giải 2024/2025 kết thúc, tương lai của chiến lược gia 48 tuổi đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Eddie Howe cần chờ đến hết mùa giải hiện tại để biết rằng BLĐ Newcastle liệu có muốn tiếp tục đặt niềm tin vào ông, hay sẽ tìm kiếm hướng đi mới cho băng ghế chỉ đạo. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”