Câu chuyện toàn cảnh phía sau hành trình vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha

Tác giả Nam Khánh - Thứ Sáu 19/07/2024 15:44(GMT+7)

Euro 2024 là sân khấu trình diễn tài năng của Lamine Yamal và Nico Williams – những màn trình diễn rực sáng của hai chàng trai có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ này tại đây sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Là lời tái khẳng định đẳng cấp của Rodri, một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Nhưng trên hết, đây là thành tựu của đội bóng toàn diện nhất cuộc chơi.

 

Đoàn quân của Luis de la Fuente đã vượt qua Đức, Pháp và cuối cùng là Anh – 3 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch – với những chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, không một đối thủ nào có thể phàn nàn.

Những người yêu mến La Roja sẽ ghi nhớ Euro 2024 không chỉ vì đây là một danh hiệu khác được bổ sung vào tủ thành tích của họ, mà còn vì đây là một chức vô địch đầy bất ngờ. Đúng, ngay từ đầu thì đoàn quân của de la Fuente đã được nhận định là một đội bóng tốt rồi, nhưng chẳng ai ngờ rằng họ lại giỏi đến mức này, đặc biệt là khi trong đội có những cầu thủ còn đang rất, rất trẻ. Họ đã thắng hết 7 trận đấu mà mình đã chơi. Hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đều thuộc về 2 thành viên của họ - Rodri và Yamal.

Khi đi sâu vào việc tìm hiểu, phân tích về câu chuyện toàn cảnh phía sau chiến tích huy hoàng này của Tây Ban Nha, nhất là qua lời kể của những người trong cuộc, chúng ta có thể rút ra 4 yếu tố đã đóng vai trò then chốt trên hành trình mà đoàn quân của De la Fuente đã trải qua:

  • Khả năng lãnh đạo của Alvaro Morata
  • Năng lực bất ngờ của De la Fuente
  • Các cầu thủ sẵn lòng đón nhận sự thay đổi về phong cách bóng đá
  • Sự bùng nổ của Yamal và Williams.

MORATA – BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP NHƯNG THỰC RA LẠI LÀ “MỘT NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG XUẤT SẮC”

 

Alvaro Morata thật tuyệt vời. Trung phong 31 tuổi này không phải là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Tây Ban Nha tại Euro 2024, anh chỉ ghi được 1 bàn sau 7 lần ra sân, tuy nhiên, sẽ là rất thiếu sót nếu chúng ta phân tích sự thành công của đoàn quân này mà lại bỏ qua người đội trưởng của họ - đồng thời là chàng trai được yêu mến nhất trong phòng thay đồ.

“Giới truyền thông đã và đang liên tục chỉ trích, chê bai cậu ấy… nhưng tôi xin khẳng định rằng: Cậu ấy là anh chàng tuyệt vời nhất trong phòng thay đồ,” một nhân vật trong nội bộ ĐTQG Tây Ban Nha chia sẻ khi được hỏi về Morata.

“Tin tôi đi, đó không phải là một lời khen sáo rỗng kiểu ‘con hát mẹ khen hay’ đâu. Cậu ấy thực sự là một người đội trưởng xuất sắc, là một chàng trai hoàn hảo dành cho tập thể này.”

Áp lực mà Morata đã phải đối mặt tại 3 giải đấu lớn cấp ĐTQG gần nhất là rất khủng khiếp. Anh đã bị chính các cổ động viên đội nhà la ó vào tháng 3, trong một trận giao hữu diễn ra ở Santiago Bernabeu. “Các con tôi không thể hiểu tại sao các cổ động viên lại la ó bố chúng,” anh tâm sự tại Đức.

Nhưng ở bên trong phòng thay đồ, nơi quan trọng nhất, thì lại mang tới một cảm giác hoàn toàn trái ngược. “Morata là cầu thủ giỏi nhất trong việc tạo ra sự gắn kết trong đội và là một trong những người hài hước nhất. Bất cứ khi nào anh ấy lên tiếng, tất cả các cầu thủ trẻ đều lắng nghe anh ấy và những câu chuyện của anh ấy, anh ấy thật tuyệt vời,” Yamal chia sẻ trước thềm giải đấu.

 

Anh là linh hồn, là trái tim của “đại bản doanh” đội tuyển Tây Ban Nha, đặt tại Donaueschingen, một thị trấn nhỏ ở vùng Rừng Đen. Ngoài việc làm cho Yamal, Williams, Fermin Lopez hoặc Alex Baena chăm chú lắng nghe những câu chuyện của mình, Morata còn tổ chức các “buổi dạy” chơi golf cho Marc Cucurella và Alex Remiro.

Morata cũng là “cạ cứng” chơi poker của Dani Carvajal, Joselu, David Raya và Ayoze Perez. Trước khi Euro 2024 khởi tranh, anh đã yêu cầu mỗi đồng đội chọn ra một bài hát để đưa vào playlist Spotify của đội nhằm nắm bắt sở thích âm nhạc của mọi người và thường “sắm vai” một DJ trong phòng thay đồ. Ca khúc La Potra Salvaje đã trở thành một bài “thánh ca” của tập thể này và được phát sau mỗi trận thắng khi cả đội tụ tập trên xe buýt.

Anh cũng đảm đương luôn cả trách nhiệm “ngoại giao”. Morata đã đích thân đứng ra tiến hành các cuộc đàm phán với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để xác định các khoản tiền thưởng liên quan đến những màn trình diễn tại Euro 2024. Anh muốn các “nhân viên hậu trường” làm việc hàng ngày với đội bóng cũng phải được hưởng một khoản tiền thưởng – từ những nhân viên phụ trách đồng phục cho tới đội truyền thông, từ các chuyên gia vật lý trị liệu cho tới các đầu bếp.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết, theo dự tính ban đầu của các bên liên quan thì Morata sẽ là người “sát cánh” với HLV trưởng trong buổi họp báo trước trận. Nhưng thay vào đó, anh đã yêu cầu LĐBĐ Tây Ban Nha thay thế mình bằng Jesus Navas để lão tướng 38 tuổi có thể thông báo quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá cấp ĐTQG.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, Morata từng chia sẻ rằng bản thân đang không được coi trọng tại Tây Ban Nha và đôi khi anh cảm thấy mình nhận được nhiều tình cảm hơn từ nước ngoài. Anh đã phải làm việc với các nhà tâm lý học và sau khi cùng La Roja giành chức vô địch, tiền đạo 31 tuổi đã kể với đài truyền hình quốc gia La 1 rằng có 2 cựu tuyển thủ quốc gia đã ngăn cản anh khi anh có ý định từ bỏ sự nghiệp bóng đá quốc tế.

“Nếu không có Andres Iniesta và Bojan Krkic, tôi sẽ chẳng được góp mặt ở kỳ Euro này. Họ là những người bạn trời ban. Họ cũng từng trải qua những khó khăn tương tự như tình cảnh tôi đã phải nếm trải. Rốt cuộc, phía cuối đường hầm luôn hiện hữu ánh sáng.”

Euro 2024 đã đưa Morata vươn lên đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Tây Ban Nha, với 36 bàn sau 80 lần ra sân. De la Fuente từng khẳng định rằng, nếu được chọn “đầu thai” thành một cầu thủ trong đội bóng của mình, thì ông sẽ chọn biến thành Morata.

Có thể trung phong 31 tuổi sẽ chốt hạ quyết định giải nghệ sự nghiệp bóng đá quốc tế sau thành tựu huy hoàng này, nhưng năng lực lãnh đạo của anh thực sự đã được thể hiện một cách tuyệt vời – chàng trai này đã hoàn thành xuất sắc trọng trách lớn nhất của mình.

DE LA… NGHE LẠ HOẮC, ÔNG ẤY LÀ AI VẬY?

 

Declan Rice đã nói rằng trước kỳ Euro này anh không biết chút gì về vị HLV trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha và chuyện này chẳng có gì lạ cả - sự nghiệp cầm quân cấp CLB của De la Fuente cực kỳ mờ nhạt, trong đó bao gồm 2 dự án thất bại ở giải hạng ba Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ở môi trường bóng đá quốc tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhà cầm quân 63 tuổi đã trở thành một phần của hệ thống La Roja từ năm 2013 – đủ thời gian để ông góp mặt tại 5 giải đấu lớn dành cho các lứa U. Trong khoảng thời gian đó, những đội bóng do De la Fuente dẫn dắt luôn tiến sâu ít nhất là tới vòng bán kết của một giải đấu và giành 2 chức vô địch. Mặc dù Euro 2024 là lần đầu tiên ông lèo lái một đội tuyển quốc gia cấp cao, nhưng vị chiến lược gia này đã một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên sân chơi quốc tế.

De la Fuente đã tạo ra một môi trường thú vị quanh đội thay vì o bế, thiên vị những cái tên được truyền thông yêu thích như hậu vệ Sergio Ramos hay tiền đạo Brahim Diaz của Real Madrid, cầu thủ hiện đã quyết định đầu quân cho ĐTQG Morocco.

Thành công lớn nhất của De la Fuente chính là ông đã truyền tải được những kinh nghiệm của bản thân trong việc chinh chiến ở giai đoạn knockout của một giải đấu cho đoàn quân của mình, góp phần to lớn tạo nên một La Roja chẳng có chút lo lắng, run sợ nào khi bước lên sân khấu lớn nhất, khắc nghiệt nhất.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những cầu thủ mà chúng tôi đang có chính là những con người giỏi nhất để giúp chúng tôi chinh phục chiến dịch này. Dù cho có được lựa chọn lại từ đầu thì tôi cũng sẽ không thay đổi bất kỳ ai trong số họ,” ông khẳng định khi công bố danh sách nhân sự mà mình mang tới Đức.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải làm thật tốt khâu phân bổ vai trò trên sân đấu. Chúng tôi cần cho các cầu thủ biết những gì chúng tôi mong đợi ở họ và chỉ cho họ thấy cách để họ có thể tạo ra sự khác biệt,” một thành viên trong ban huấn luyện của De la Fuente chia sẻ với The Athletic.

“Chúng tôi vốn đã tạo dựng được một cấu trúc rất vững chắc từ trước giải đấu. Các cầu thủ nhận thức rõ điều đó. Chúng tôi đã biết quá rõ về họ từ khi họ còn chơi cho các đội U. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và chỉ còn mỗi nhiệm vụ đưa bóng vào lưới nữa thôi. Ngay khi ‘cỗ máy’ này được kích hoạt… thành công là điều tất yếu.”

Các thành viên của La Roja biết rằng rất ít người tin họ có khả năng giành chức vô địch, nhưng họ đã lấy điều đó làm động lực – động lực chứng minh rằng dư luận đã hoàn toàn sai về họ.

“Thế hệ tuyển thủ quốc gia này luôn ra sân với tâm lý quyết thắng, được thể hiện từ thời còn chơi cho các đội U,” Mikel Merino khẳng định trước thềm giải đấu. “Đây cũng chính là thứ áp lực lớn nhất và chúng tôi đã tự nguyện áp đặt nó lên bản thân. Chúng tôi đã không để cho những lời bình phẩm của dư luận bên ngoài ảnh hưởng tới mình.”

Các cựu binh cũng đã đóng một vai trò cụ thể đối với nhiệm vụ dìu dắt dàn ngôi sao trẻ trong đội trên cuộc hành trình ở Đức. Jesus Navas là gương mặt duy nhất còn sót lại từ thuở thế hệ vàng 2008 của La Roja, thời đại của những Xavi Hernandez, Iker Casillas, Iniesta và Ramos.

Navas đã bị hành hạ bởi một chấn thương hông mãn tính trong 4 mùa giải qua, nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn khao khát được cống hiến cho ĐTQG, được góp mặt trong cuộc chiến này. Anh đã được yêu cầu đá chính trong trận bán kết với đội tuyển Pháp sau khi Dani Carvajal bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết với Đức. Trong 58 phút hiện diện trên sân đấu, anh đã làm tốt nhiệm vụ kìm hãm Kylian Mbappé.

 

Cùng trong đêm hôm đó, một thành viên của La Roja kể rằng Navas đã không thể ngủ nổi do bị đau ở hông.

Tấm gương mà anh đã mang tới cho thế hệ cầu thủ trẻ trong đội về tinh thần sả thân cống hiến vì màu cờ sắc áo, trong  mắt De la Fuente và các nhân viên của ông, cũng quý giá như bất kỳ chiến thắng nào mà họ giành được.

Các cầu thủ Tây Ban Nha tin rằng họ có thể đi hết cuộc hành trình trên đất Đức là nhờ niềm tin của De la Fuente dành cho họ - trong khi phần còn lại của thế giới thì nhận ra năng lực của đoàn quân này quá muộn màng.

CÁC CẦU THỦ SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN MỘT KỶ NGUYÊN MỚI

Chiến thắng 3-0 trước Croatia ở trận ra quân đã tiết lộ rất nhiều điều về Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của De la Fuente: Sự ám ảnh với tiki-taka đã kết thúc. Lần đầu tiên sau 136 trận đấu tại các sân chơi lớn, họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ - nhưng lại giành được một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Tạo nên một đội bóng linh hoạt chính là mục tiêu lớn nhất của De la Fuente sau khi ông được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng của La Roja, thời điểm mà những ký ức cay đắng về thất bại trước Morocco ở World Cup 2022 vẫn chưa hề phai nhạt chút nào.

De la Fuente đã tạo dựng được mối quan hệ rất tốt với các thủ lĩnh của tập thể này – và ông sẵn sàng lắng nghe những ý kiến của họ.

Trong hiệp hai trận tứ kết với ĐTQG Đức, khi đội chủ nhà đang cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa, Carvajal đã  yêu cầu vị HLV trưởng của anh rút Yamal ra khỏi sân, vì các wingback của đội tuyển Đức đang gây ra nhiều vấn đề còn cậu thiếu niên này thì tỏ ra chật vật trong việc hỗ trợ phòng ngự. De la Fuente đồng tình và Ferran Torres đã vào sân thay Yamal ở phút 63.

Một cầu thủ khác được De la Fuente đón nhận ý kiến là Rodri. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City từng góp ý với ông rằng theo anh thì khả năng vô hiệu hoá các pha phản công của đối thủ là một yếu tố rất quan trọng nếu Tây Ban Nha muốn đánh bại những đội bóng mạnh nhất.

 

Ví dụ điển hình đã xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Pháp ở vòng bán kết. Toàn đội có rất ít thời gian để luyện tập vì cần phục hồi thể lực sau trận tứ kết, nên De la Fuente đã dồn sự tập trung vào một khía cạnh cụ thể trên sân tập: Counter-pressing (pressing chống phản công) sau khi mất bóng và phòng ngự trước các đợt phản công.

De la Fuente tin rằng những điều cơ bản trong lối chơi của La Roja đã được các cầu thủ của ông thuần thục đến mức ông muốn tập trung tâm trí, sức lực vào việc huấn luyện khắc phục những điểm yếu của họ. Trợ lý HLV trưởng và đồng thời là một cựu cầu thủ của La Liga, Pablo Amo, là một trong những cái tên nhận được nhiều lời khen nhất trong ban huấn luyện của De la Fuente vì vai trò của anh trên sân tập.

“Nhờ những nỗ lực tuyệt vời mà các học viện bóng đá tại Tây Ban Nha đã và đang thực hiện, chúng tôi tin rằng các cầu thủ Tây Ban Nha chính là những người có khả năng ra quyết định trên sân đấu tốt nhất thế giới bóng đá,” một thành viên trong ban huấn luyện khẳng định.

“Tất cả các cầu thủ đều phải xác định được những điều mà mỗi tình huống bóng yêu cầu và khâu ‘thực hành’ sau đó thường diễn ra một cách chính xác. Chúng tôi nhận thức được mình có khả năng đó, vậy nên chúng tôi chỉ còn 2 nhiệm vụ cần làm là thúc đẩy nó và khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

“Tại giải đấu này, đương nhiên là chúng tôi không có thời gian cho việc phát triển cầu thủ. Vậy nên khi một cầu thủ được góp mặt ở đây thì tức là anh ta vốn đã là một cầu thủ rất giỏi rồi. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là khiến cho các trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Đó là cách chúng tôi lập kế hoạch.”

YAMAL VÀ WILLIAMS GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG PHI THƯỜNG CỦA BẢN THÂN VỚI THẾ GIỚI

 

Đối với hai người họ, khởi đầu của mọi thứ chính là trận đấu với Georgia trên sân khách tại vòng loại. Khi ấy là tháng 9 năm 2023 và De la Fuente vừa dẫn dắt La Roja giành chức vô địch Nations League, nhưng những áp lực đè nặng lên ông vẫn chưa hề giảm bớt đáng kể.

Tây Ban Nha đã giành chiếc cúp đó nhờ 2 chiến thắng vô cùng nhọc nhằn trước Italy và Croatia. Kết quả thì đúng là tốt, nhưng về mặt cảm xúc thì ngược lại, và 2 trận đấu đó đã cho thấy họ còn rất nhiều việc cần phải làm. Trên hết, khả năng tham dự Euro 2024 của họ vẫn chưa được đảm bảo vì 1 trận thua trước Scotland.

La Roja sẽ phải hành quân đến sân khách để đấu với Georgia, một đội bóng từng khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, thật bất ngờ khi De la Fuente sẵn sàng sử dụng một bộ đôi cầu thủ trẻ măng ở 2 cánh của Tây Ban Nha: Williams và Yamal đã có lần đầu tiên thi đấu cùng nhau. Kết quả, Tây Ban Nha giành chiến thắng 7-1 và cả hai người họ đều ghi bàn.

4 ngày sau, Williams và Yamal lại được đá chính trong một trận đấu vòng loại khác, cuộc đối đầu với Cyprus – lần này, Tây Ban Nha tiếp tục thắng đậm với tỷ số 6-0. Williams đã có 2 pha kiến tạo, còn Yamal thì khiến tất cả mọi người kinh ngạc với kỹ năng xử lý bóng của mình. Đó chính là sự ra đời của một cặp “đối tác” về sau sẽ rực sáng tại Euro 2024. 

“Chuyến hành quân đến Georgia chính là chìa khoá dẫn tới những thành công sau này,” một thành viên “hậu trường” của Tây Ban Nha nhận định. “Đó là một bước ngoặc trọng đại. Khi ấy, những áp lực vẫn còn rất nặng nề và trận thắng đó đã giúp chúng tôi vững tin rằng mình đang đi đúng hướng.”

Những gì mà Yamal và Williams đã làm được và nhận được ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ thậm chí còn vượt xa hơn những giấc mơ điên rồ nhất của họ.

 

Cặp tiền đạo cánh này bắt đầu quen nhau hồi tháng 9 năm ngoái nhờ hậu vệ cánh Alejandro Balde của Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha. Yamal và Williams đã sớm trở thành một đôi bạn chung phòng khi lên tuyển, họ thường cùng nhau quay TikToks và ngày càng ăn ý nhau khi sát cánh trên sân đấu.

Tại Đức, tình bạn thân thiết giữa họ đã tiếp tục được thể hiện rõ rệt. Williams, 22 tuổi, thường gọi Yamal là “con trai” của mình vì anh cho rằng “cậu ấy vẫn cần tiếp thu lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn”. Còn cậu cầu thủ tuổi teen thì “đáp trả” lại câu đùa của người bạn thân rằng mình là “bố” của Williams khi hai người họ đấu với nhau trong trò EA FC24.

Williams đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong trận chung kết với đội tuyển Anh; còn Yamal thì được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Hai người họ đã góp dấu giày vào tổng cộng 8 bàn thắng của Tây Ban Nha tại kỳ Euro này.

“Họ chính là kỷ nguyên mới,” một thành viên trong Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khẳng định với tờ The Athletic. Họ đã trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc đối với tất cả những người hâm mộ La Roja. Giờ đây, họ là 2 thần tượng đích thực tại một quốc gia mà việc giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong thể thao đã gây ra rất nhiều tranh cãi, 2 vận động viên trẻ xuất thân từ những gia đình nhập cư đang cho thế giới thấy Tây Ban Nha mạnh mẽ đến thế nào.

“Họ đã mang đến cho đội một niềm vui bất tận,” De la Fuente chia sẻ. “Chúng tôi có một đội bóng trưởng thành, cực kỳ chuyên nghiệp, còn 2 chàng trai đó thì mang tới thêm sự vui tươi. Họ rất hoà hợp với các cựu binh trong đội – những người này đã thực sự tận hưởng bầu không khí tươi mới, trong trẻo mà họ mang tới và thậm chí còn được nó tiếp thêm sức sống nữa. Những cầu thủ kỳ cựu của chúng tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc dìu dắt 2 người họ. Tác động qua lại giữa hai nhóm cầu thủ già và trẻ, cũng như tầm ảnh hưởng mà 2 người họ tạo nên, thực sự rất tích cực.”

Giờ sẽ là thời điểm để chúng ta nhìn vào tương lai trước mắt của 2 chàng trai trẻ này – đặc biệt là trong trường hợp của Williams. Liệu Athletic Bilbao có giữ chân được anh? Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 55 triệu bảng giữa chàng trai này và CLB xứ Basque chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều CLB lớn tại châu Âu trong thời gian tới…

BIẾN NGUY THÀNH AN

Đương nhiên không đời nào việc mất đi một cầu thủ như Pedri vì chấn thương lại là một tin tốt – nhưng nó đã mở toang cánh cửa cơ hội ra cho Dani Olmo. Tiền vệ tấn công thuộc biên chế RB Leipzig đã từ một cầu thủ không được đá chính trận nào biến thành vua phá lưới của Euro 2024 khi giải đấu kết thúc với 3 bàn thắng. Anh được đưa vào sân ở phút thứ 8 trong trận đấu với Đức sau chấn thương của Pedri và đã đoạt lấy “vai diễn” ngôi sao rực rỡ nhất trận.

Những giải pháp mà De la Fuente đã tìm ra được cho các vấn để nảy sinh trên xuyên suốt cuộc hành trình ở Đức chính là yếu tố quyết định trong thành công của La Roja tại kỳ Euro này.

Trong tình cảnh Aymeric Laporte đang gặp vấn đề về thể chất, Nacho đã được đá chính trong trận đấu với Croatia sau khi thể hiện phong độ xuất sắc vào giai đoạn cuối chiến dịch 2023-24 của Real Madrid. Sau đó, Nacho dính chấn thương, cánh cửa cơ hội được mở ra cho Laporte và anh đã chơi cực thăng hoa, trở thành trung vệ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha tại giải đấu này.

De la Fuente đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ ở vị trí hậu vệ trái. Ông đã trao suất đá chính cho Marc Cucurella của Chelsea thay vì Alex Grimaldo, một trong những nhân tố chủ chốt trong mùa giải kỳ diệu vừa qua của Bayer Leverkusen. Hoá ra đây lại là một quyết định hoàn toàn sáng suốt.

 

“Đôi khi người ta tin rằng mình cần sử dụng những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội, nhưng thật ra điều mà họ cần làm là sử dụng những cầu thủ có thể giúp đội bóng chơi tốt,” một thành viên trong đội ngũ nhân sự của La Roja chia sẻ. Cucurella đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự và có một quả tạt tuyệt vời kiến tạo cho Mikel Oyarzabal ghi bàn mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Kế đến là Fabian Ruiz. Tiền vệ 28 tuổi thuộc biên chế Paris Saint-Germain chính là một trong những cầu thủ đá chính bị coi thường nhất trong tập thể La Roja trước Euro 2024. Nhưng ngay sau khi bước chân vào cuộc chiến, anh đã ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo trong trận ra quân của đội trước Croatia, cuối cùng trở thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất giải đấu.

Ngoài ra còn có sự nổi lên của những người hùng bất ngờ nữa. Merino chính là người ghi bàn thắng quyết định  trong trận đấu với Đức sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, tại chính sân vận động mà cha anh từng 1 ghi bàn khi khoác áo Osasuna vào thập niên 1990.

Và không thể không kể đến Oyarzabal, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad đã phải bỏ lỡ World Cup 2022 vì một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Anh đã chứng minh sự hồi phục của mình bằng pha lập công ấn định chiến thắng cho La Roja trước đội tuyển Anh ở phút 86.

Quả thực là một tập thể phi thường, cực kỳ đáng nể.

Theo The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Inter Milan: Đi tìm công thức kết hợp Barella và Frattesi

Phong độ xuất sắc của Davide Frattesi trong màu áo ĐT Italia đang thực sự khiến HLV Simeone Inzaghi phải suy nghĩ về việc nhanh chóng tìm ra một giải pháp kết hợp cựu cầu thủ Sassuolo với Nicolo Barella ở hàng tiền vệ Inter Milan.

Lật đổ nhà vua Man City là nhiệm vụ khó khăn dành cho Arsenal

Một mùa giải mới tại Premier League lại bắt đầu và Manchester City tiếp tục cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Mang thân phận của một kẻ bám đuổi với mong muốn lật đổ nhà vua, rõ ràng nhiệm vụ đó với Arsenal là vô cùng khó khăn.

Niềm tin sau cơn bão

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ biến nỗi buồn do siêu bão số 3 vừa gây ra trên quê hương thành sức mạnh để quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận giao hữu tổ chức trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/9 tới. 

ĐT Việt Nam và “duyên nợ” với các đội bóng châu Âu

Từ những trang báo bạc màu, từ màn mình TV đen trắng, châu Âu đã luôn là đỉnh cao, là ước mơ của mọi đứa trẻ trót yêu quả bóng tròn trên thế giới này. Và Việt Nam - nền bóng đá nằm ngoài Top 100 FIFA (hạng 115) vẫn đã đang nung nấu giấc mơ ấy: cho lần đầu tiên ĐTQG giáp mặt đối thủ châu Âu ở một giải đấu chính thức.