Bên trong học viện Borussia Dortmund: Nơi những tài năng được hun đúc

Tác giả Fussballgott - Thứ Sáu 05/07/2019 15:40(GMT+7)

Marco Reus và Mario Götze đã được ăn tập ở đây. David Wagner, Jan Siewert và Hannes Wolf cũng từng làm việc cùng đội trẻ trước khi tạo ra danh tiếng ở các đội bóng hàng đầu châu Âu. Người quản lý học viện Lars Ricken cho biết: "Đây thực sự là một gia đình."

Khi buổi tối đầy ắp những truyền kỳ thú vị về Jürgen Klopp đến hồi kết thúc, tôi gọi nhân viên đế thanh toán hóa đơn của mình ở một nhà hàng burger khu downtown Dortmund. Anh nhân viên khiến câu chuyện đang vui vẻ bị ngắt quãng vì nhất quyết không chấp nhận cho tôi quẹt thẻ.
Bên trong học viện Borussia Dortmund: Nơi những tài năng được hun đúc
"Chúng tôi không chấp nhận thanh toán thẻ đâu bác ơi. Không ai trong thành phố này làm vậy!". Nhân viên truyền thông của Borussia Dortmund, Jens Volke, cố gắng giải thích: "có một chiến dịch khiến cho người dân trong vùng không muốn quẹt thẻ vì sợ bị mấy Ông Tai To Mặt Lớn* theo dõi". Volke chỉ tôi hướng đến chỗ rút tiền. Tôi nhận thấy có điều gì đó hơi đặc biệt.
 
(*nguyên văn tác giả Alex Clapham dùng Big Brother)
 
Cái cảm giác đó theo tôi đến tận Brackel, sân tập của Borussia Dortmund nằm ở ngoại ô Westfalen và từng là nơi đóng quân của Anh khi chiếm đóng khu vực Hohenbuschei. Đi ngang qua hàng lang, tôi nhận thấy cứ mỗi hai người nhìn thấy nhau - dù là thành viên đội U9 cho đến nhân viên nhà bếp, nhân viên hậu cần - đều bắt tay hoặc thăm hỏi nhau. Cảm giác rằng CLB là một thực thể kết nối chặt chẽ với nhau.
 
Marco Reus và Mario Götze đã được ăn tập ở đây. David Wagner, Daniel Farke, Jan Siewert và Hannes Wolf cũng từng làm việc cùng đội trẻ trước khi tạo ra danh tiếng ở các đội bóng hàng đầu châu Âu. Người quản lý học viện Lars Ricken cho biết: "Đây thực sự là một gia đình. Chúng tôi là một CLB lớn với một sân vận động lớn, và trái tim của chúng tôi đập cùng nhau ở Brackel này". "Đây là môi trường lý tưởng mà ở đó chúng tôi cùng hy vọng tất cả những ai có huy hiệu trên ngực áo thành công".

Lars đã ra sân hơn 300 lần cùng đội bóng và ghi được một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử trong trận chung kết Champions League 1997 vào lưới Juventus, anh ta thực sự là một huyền thoại sống và chính xác làm sao để đi đến đỉnh cao.
 
"Chúng tôi muốn giành lấy danh hiệu từ cấp độ U14 trở lên, vì vậy điều quan trọng là phải có đội ngũ tạo ra văn hóa chiến thắng, để cho các cầu thủ luôn trong tư thế sẵn sàng bước lên phía trước. Chúng tôi tạo ra văn hóa làm việc, sẽ không bao giờ có kiểu nói: 'ồ sếp, chúng tôi muốn 2 sân tập mới có hệ thống sưởi, mà này phòng chức năng hiện tại nhỏ quá'. Không, chúng tôi phải điều chỉnh với tình hình hiện tại của CLB, và điều đó sẽ giúp chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi muốn nhìn thấy mọi người tiến bộ, kể cả trong màu áo khác".
 
Lars tiếp lời: "ví dụ nhé, trợ lý HLV đội một hiện tại là Edin Terzic. Khi cậu ấy còn làm trợ lý ở đội U19, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy và muốn cậu ấy phụ trách chính ở đội U16. Nhưng khi mùa giải còn 3 ngày nữa bắt đầu, Slavan Bilic mời cậu ấy đến làm việc tại Besiktas. Cậu ấy đã ra đi, rồi sau chuyển sang Premier League làm việc cho West Ham. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn gọi cậu ấy về Dortmund (hỗ trợ HLV Lucien Favre)". "Như HLV hiện tại của Hamburg là Hannes Wolf cũng tương tự. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ gần gũi với HLV cũ của mình, theo dõi họ từng bước đi lên trong sự nghiệp. Biết đâu trong tương lai họ sẽ lại quay về làm việc với Dortmund".

Trước buổi tập chiều của những cầu thủ nhí ở đội U12, tôi lắng nghe HLV Adreas Bona mô tả bầu không khí năng động của Dortmund: "nếu BVB chấm ai đó trong khu vực này, chúng tôi sẽ có. Đây là một nơi rất đặc biệt, một CLB lớn, và mọi người đều có ước mơ được thi đấu hay làm việc tại đây. Khi bạn đã gia nhập nơi này, nó sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Tất cả các HLV từ cấp U9 đều được ký chính thức và đãi ngộ rất tốt. Các HLV ở đội U17 thì vãn hay đến tìm HLV ở U11 xin lời khuyên trong công việc. Bọn họ muốn tiến bộ cùng nhau. Điều này rất khó tìm trong thế giới bóng đá".
 
Tôi nhận ra không có bài tập nào giống bài tập nào, đem thắc mắc đó hỏi Andreas. Cậu ấy lý giải: "chúng tôi có những nguyên tắc cơ bản nhưng cũng rất linh hoạt. HLV có không gian thở để dạy theo cách họ mong muốn. Điều này tạo ra những cầu thủ đa năng có thể thích nghi mọi thứ. "Ở thời điểm này, có gần 60 thành viên tốt nghiệp học viện đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Triết lý này vẫn đang cho thấy hiệu quả".
 
"Lars còn muốn chúng tôi theo đuổi sự nghiệp riêng với cá tính riêng, còn CLB sẽ hỗ trợ hết mình. Thực ra thì tôi cũng vừa hoàn thành lấy bằng A UEFA. CLB đã trả 530 euro để tôi đi học và tạo điều kiện để tôi hoàn thành 4 tuần học". "Christian Fluthmann, trợ lý của Farke ở Norwich, từng là đồng nghiệp của tôi hồi ở đội U16, vừa cậu ấy cũng hoàn thành cấp độ Pro UEFA với Liên Đoàn bóng đá Anh. Cậu ấy nói bên ấy rất khó để đăng ký vì có nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp muốn học, cho nên họ không tạo điều kiện cho người nước ngoài dễ dàng".
 
Những câu chuyện dìm hàng Premier League cứ tiếp diễn khi Jens Volke hỏi tôi liệu muốn xem Borussia Dortmund thi đấu từ khu vực báo chí hay ở Bức Tường Vàng. "Ở Đức chúng tôi được quyền đứng, hát hò và uống bia trong suốt khi trận đấu diễn ra. Nhớ nhất hồi đá với Arsenal, cổ động viên nước Anh nhìn chúng tôi chằm chằm như thể bọn Đức điên hết hay sao ấy". 
 

Các nhóm cầu thủ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của buổi tập. Ricken bắt đầu đề cập đến văn hóa của CLB. "Trong những năm gần đây, chúng tôi phải tìm đến những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau vì không hài lòng với vấn đề tinh thần của cầu thủ, kể cả đội một. Mới năm ngoái, chúng tôi có đội hình được đánh giá mạnh nhất U19 Bundesliga nhưng không thể giành được chức vô địch, không những vậy phải may mắn lắm đội mới đến được vòng play-offs. Chúng tôi đã phải thảo luận suốt 2 ngày về những gì cần cải thiện ở cá nhân cầu thủ và văn hóa của học viện".
 
"Tôi không thể nói kiểu 'à chúng ta phải thế này thế nọ' vì thực ra những kiến thức này, HLV đã thuộc nằm lòng. Họ phải đưa nơi này tiến lên. Đó là cột mốc quan trọng của học viện. Khâu đào tạo HLV ở Đức thuộc hàng đầu nhưng nó chưa phải điều quan trọng nhất. Mỗi HLV phải là những nhân viên xã hội có kiến thức sư phạm vì họ là bến đậu đầu tiên (trong sự nghiệp) những đứa trẻ".
 
"Và giờ thì chúng tôi tổ chức những cuộc họp với chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội mỗi thứ hai. Chúng tôi cũng đến đại học Bochum trao đổi về sự chịu đựng, bản sắc, sự khiêm tốn, khả năng ra quyết định và tự tin, rồi mô hình hóa chúng và áp dụng nó với người của mình".
 
"Mà không chỉ là các HLV, các tuyển trạch viên, nhân viên thể lực, chuyên viên vật lý, phân tích video cũng thế. Có 15 người từng làm việc ở học viện đã bước lên cấp độ chuyên nghiệp. Trong CLB hiện tại có một HLV thể lực, hai chuyên gia vật lý làm việc ở đội một, trong khi còn 12 người khác đã chuyển đến các CLB chuyên nghiệp khác nhau. Chúng tôi không chỉ uốn nắn các cầu thủ mà là tất cả những ai bước vào khuôn viên này".
 
"'Tốc độ của hành động' là điều cần thiết với cầu thủ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần đội ngũ phía sau của học viện đồng lòng, khát khao giúp cho các cầu thủ đưa ra quyết định nhanh nhất có thể. Đó là ý tưởng của cỗ máy Footbonaut. Tất cả cầu thủ phải bước vào Footbonaut mỗi tuần. Họ có thêm 5 nghìn lần chạm bóng mỗi năm, và trong bốn năm sẽ là thêm 20 nghìn lần đưa ra quyết định. Cỗ máy này rất quan trọng với chúng tôi".
 

Chúng tôi rời Brackel để sang Signal Iduna Park - sân vận động lớn nhất nước Đức - đi ngang qua khu vực hành chính, Ricken chỉ vào một nhân viên trẻ tuổi: "đó là Patrick Fritsch". Cách đây ít mùa, Fritsch được kỳ vọng là một ngôi sao mới của Dortmund. Thomas Tuchel "rất thích cậu ấy" và tin rằng "không nghi ngờ gì sẽ có sự nghiệp tươi sáng phía trước".
 
Tuy nhiên hậu vệ trẻ đã gặp chấn thương khủng khiếp với dây chằng. CLB mời cậu ấy về bộ phận marketing và đào tạo trong hai năm qua. "Patty giờ phụ trách cho các buổi workshop dành cho cầu thủ ở học viện. Chăm sóc mọi người là điều được coi trong ở CLB".

A look inside: Borussia Dortmund's academy - Moulding accomplished people" của Alex Clapham, đã đăng tại Canõ Football và The Guardian. 

LUKASZ

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nhìn lại các đội bóng gây tiếng vang trên TTCN 10 năm qua

Mùa hè 2025, Liverpool từng được xem là đội “vô địch kỳ chuyển nhượng” sau khi chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình vừa vô địch Premier League. Trên lý thuyết, họ mạnh hơn với hàng loạt ngôi sao tấn công, hậu vệ biên chất lượng, cầu thủ trẻ triển vọng và những phương án dự phòng mới.

Giải mã kỳ chuyển nhượng hè 2026 của Arsenal

Từng có một vài thông tin cho rằng, Arsenal sẽ không bạo chi ở phiên chợ hè 2026, sau khi đã có được thành công với chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Nhận định này càng được củng cố khi Pháo thủ chưa chi quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.