Barcelona sẽ không thể sống mãi dưới cái bóng Messi

Tác giả CG - Thứ Sáu 28/08/2020 18:00(GMT+7)

Barcelona sẽ không thể sống mãi dưới cái bóng Lionel Messi. Càng sớm quen với viễn cảnh không Messi, họ sẽ càng sớm tìm lại khí chất và sự vĩ đại đích thực của mình.

Barcelona những năm vừa qua sống bằng hơi thở của Lionel Messi. Nhưng không có gì là mãi mãi. Họ là một đội bóng có lịch sử lâu đời cùng bề dày truyền thống vĩ đại, và không một cá nhân nào trong đội bóng được lớn hơn cái tên FC Barcelona.
 
 
Năm 2005, Ronaldinho đánh bại Frank Lampard và Steven Gerrard để giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Thời điểm đó, siêu sao người Brazil gần như là cầu thủ không thể bị ngăn cản. Ma thuật của anh thắp sáng sân bóng, mang lại niềm vui cho tất cả khán giả có mặt trên cầu trường cũng như ngồi trước màn ảnh nhỏ. 
 
Tuy nhiên, Ronaldinho vẫn khẳng định: “Giải thưởng này nói tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng thậm chí tôi còn chẳng phải là cầu thủ giỏi nhất ở Barcelona”. Cầu thủ số 10 của Barcelona thời điểm đó đang muốn giới thiệu cho cả thế giới biết một người đàn em của mình. “Một ngày nào đó, tôi sẽ nói rằng tôi đã chứng kiến sự khai sinh của một trong những vĩ nhân bóng đá: Leo Messi”.
 
Từ đó Messi đã đi trên hành trình của riêng mình ở Barcelona. Anh kế thừa chiếc áo số 10 của Ronaldinho, vượt khỏi cái bóng của đàn anh, tạo nên một đế chế ở sân Camp Nou và phủ bóng lên phần còn lại của Blaugrana. Messi là ông vua ở CLB Barcelona. 
 
Từ cú bật cao đánh đầu ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2009 trên sân Olimpico đến khi đã xác lập vị thế huyền thoại không phải bàn cãi, xô đổ hàng loạt kỷ lục của CLB; từ một cậu thanh niên với gương mặt trẻ măng đến khi là người đàn ông trưởng thành với bộ râu cứng tuổi, Messi luôn là nơi để các Cule bấu víu trong niềm hy vọng đem về các danh hiệu. 

Thời gian trôi qua, khi El Pulga ngày càng xuất sắc thì Barcelona cũng dựa vào anh nhiều hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau mỗi năm, tầm ảnh hưởng của anh lại càng lớn hơn để trở thành thứ quyền lực khổng lồ trong thế giới bóng đá. Và đó chính là vấn đề.
 
 
Những năm vừa qua, ban lãnh đạo Barcelona đã biến hình ảnh của Messi thậm chí còn lớn hơn cả CLB, vô tình khiến Barca trở thành đội bóng một người dù thực tế họ thừa trình độ, nguồn lực và năng lực để không biến thành như thế. Tuy nhiên, “drama” vừa qua cho thấy đội bóng xứ Catalunya đã phải nếm trải mặt trái của việc này.
 
Và có lẽ đau một lần rồi thôi, Barcelona sẽ phải học cách thoát khỏi cái bóng của Messi dù có thể họ sẽ mất một thời gian không ngắn để tìm lại sự cân bằng khi không còn siêu sao người Argentina trên sân lẫn trong phòng thay đồ.
 
Mùa bóng 2019/2020 vừa khép lại, Messi dẫn đầu LaLiga ở hàng loạt hạng mục thống kê: bàn thắng (25), kiến tạo (21), danh hiệu xuất sắc nhất trận (22), dứt điểm (159), dứt điểm trúng mục tiêu (71), bàn thắng từ đá phạt trực tiếp (5), đường chuyền quyết định (9), cơ hội lớn tạo ra (36), rê bóng thành công (182), chọc khe chính xác (21), số đường chuyền trong phần sân đối thủ (1797). 
 
Nhìn qua những thống kê thô này thôi, ta cũng thấy Messi là một người quá toàn diện trong bộ kỹ năng tấn công: một chân sút, chân kiến tạo, chân rê dắt xuyên phá, chân điều phối. Chiến thuật đưa bóng cho Messi làm tất ăn cả dần trở thành một phương châm dù cho thế trận bế tắc hay không. Ban lãnh đạo đưa về Arturo Vidal để làm một máy quét cho phép Messi được tự do “đi bộ” trên sân.
 
Trong phòng thay đồ, tầm ảnh hưởng của Messi cũng không kém phần to lớn. Ký giả kỳ cựu Simon Kuper cho biết sau hàng loạt cuộc trò chuyện với các quan chức CLB cũng như đọc các tài liệu, ông đã rút ra kết luận rằng trái với hình ảnh trầm lặng, ít nói thì ở trong phòng thay đồ, Messi là một thủ lĩnh khắt khe, khó tính và là người quyết định lối chơi của Barcelona. Cầu thủ 34 tuổi có quyền phủ quyết với các quyết định chuyển nhượng, bổ nhiệm HLV hoặc quyết định chiến thuật quan trọng.
 
 
Ở Barcelona, các HLV trưởng không có nhiều quyền lực bằng nhóm các nhân viên và cầu thủ lâu năm. Loạt phim tài liệu “Matchday” được sản xuất bởi nhà tài trợ Rakuten phần nào đã khắc họa điều này. Trong một tập phim, Gerard Pique hồi tưởng với Hiroshi Mikitani - giám đốc điều hành Rakuten - về việc anh đã thuyết phục HLV Ernesto Valverde cho các cầu thủ đến một buổi tiệc sau một trận đấu tại New York.
 
Trung vệ người Tây Ban Nha nói: “Nghe này, ngài Valverde, chúng tôi sẽ tới một buổi tiệc”. HLV trưởng Barca thời điểm đó đáp: “Tại sao? Tại sao? Tôi chẳng thấy có lý do gì để các cậu đi tiệc tùng cả”. Pique phản pháo: “Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ đi”. Chi tiết này đã tiết lộ quyền lực của một nhóm cầu thủ trong phòng thay đồ và đứng đầu trong đó tất nhiên là Messi.
 
Lúc này, mối quan hệ căng thẳng giữa Messi và ban lãnh đạo Barca đang lên tới đỉnh điểm sau những sự thất vọng chồng chất những năm qua. Kênh TV3 của Tây Ban Nha cùng nhiều nguồn đưa tin chủ tịch Josep Bartomeu thậm chí sẵn sàng từ chức nếu Messi tuyên bố công khai ở lại CLB. Nếu đây là sự thật, đó lại là một minh chứng nữa cho việc ban lãnh đạo CLB đã quá nhân nhượng đội trưởng CLB. 
 
Và chắc chắn lúc này sẽ có nhiều người đặt vấn đề đội bóng đã không đủ cứng rắn và quyền uy khi trong cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng năm 2017 đã cho phía Messi cài điều khoản anh được phép tự do rời khỏi CLB miễn là thông báo trước ngày 10 tháng 6 mỗi năm.

Những đối thủ trong cuộc đua vị trí chủ tịch CLB như Joan Laporta hay Victor Font đều kêu gọi Bartomeu hãy từ chức. Và họ đều khẳng định sẽ làm mọi cách để giữ Messi ở lại. Nhưng như cựu chủ tịch Joan Gaspart đã nói, Barcelona không được phép nhân nhượng tiền đạo người Argentina dù chỉ là 1 euro. Barcelona những năm vừa qua sống bằng hơi thở của Messi. Nhưng không có gì là mãi mãi. Họ là một đội bóng có lịch sử lâu đời cùng bề dày truyền thống vĩ đại, và không một cá nhân nào trong đội bóng được lớn hơn cái tên FC Barcelona.
 
 
Nếu đội ngũ lãnh đạo hiện tại đã làm hết mọi cách và không thể giữ lòng Barcelona ở lại Camp Nou thì việc bán Messi sẽ đều có mặt lợi và hại. Mặt tích cực là nó mang lại những lợi ích về tài chính trong ngắn hạn. Giảm tải được số tiền lương khổng lồ của siêu sao người Argentina sẽ giúp đội bóng xứ Catalunya rất nhiều trong giai đoạn COVID-19 đã để lại ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
Mặt khác, tất nhiên không còn Messi sẽ ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác của CLB như bán áo thi đấu, bán vé thi đấu, đàm phán các hợp đồng thương mại. Điều đáng nói, hợp đồng hiện tại của Barca với 2 nhà tài trợ Rakuten và Beko cũng sẽ hết sau mùa giải 2020/2021 - thời điểm Messi cũng trở thành cầu thủ tự do. Trong khi đó trên sân cỏ, chắc chắn các Cule sẽ nhớ những phép thuật mà chủ nhân 6 Quả bóng vàng đã thi triển suốt hơn 15 năm qua.
 
Thế nhưng Barcelona sẽ cần phải sớm làm quen với việc không có Messi. Dù sao El Pulga cũng đã 34 tuổi và như chính anh thừa nhận những năm tháng rực rỡ cũng không còn nhiều. Barca sẽ chuệch choạc và chênh vênh khi không còn siêu sao người Argentina trong đội hình, như Manchester United hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson hay Real Madrid khi Cristiano Ronaldo chuyển tới Juventus.
 
Barcelona sẽ không thể sống mãi dưới cái bóng Messi. Càng sớm quen với viễn cảnh không Messi, họ sẽ càng sớm tìm lại khí chất và sự vĩ đại đích thực của mình.
 
CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Inter Milan: Đi tìm công thức kết hợp Barella và Frattesi

Phong độ xuất sắc của Davide Frattesi trong màu áo ĐT Italia đang thực sự khiến HLV Simeone Inzaghi phải suy nghĩ về việc nhanh chóng tìm ra một giải pháp kết hợp cựu cầu thủ Sassuolo với Nicolo Barella ở hàng tiền vệ Inter Milan.

Lật đổ nhà vua Man City là nhiệm vụ khó khăn dành cho Arsenal

Một mùa giải mới tại Premier League lại bắt đầu và Manchester City tiếp tục cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Mang thân phận của một kẻ bám đuổi với mong muốn lật đổ nhà vua, rõ ràng nhiệm vụ đó với Arsenal là vô cùng khó khăn.

Niềm tin sau cơn bão

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ biến nỗi buồn do siêu bão số 3 vừa gây ra trên quê hương thành sức mạnh để quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận giao hữu tổ chức trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/9 tới. 

ĐT Việt Nam và “duyên nợ” với các đội bóng châu Âu

Từ những trang báo bạc màu, từ màn mình TV đen trắng, châu Âu đã luôn là đỉnh cao, là ước mơ của mọi đứa trẻ trót yêu quả bóng tròn trên thế giới này. Và Việt Nam - nền bóng đá nằm ngoài Top 100 FIFA (hạng 115) vẫn đã đang nung nấu giấc mơ ấy: cho lần đầu tiên ĐTQG giáp mặt đối thủ châu Âu ở một giải đấu chính thức.