Nếu Enzo Maresca thực sự muốn dập tắt những đồn đoán, rằng ông đang có vấn đề với ban lãnh đạo Chelsea, ông đã có thể làm điều đó ngay từ hôm thứ Hai. Thay vào đó, nhà cầm quân người Ý không hề cố gắng làm rõ một mớ hỗn độn do chính ông tạo ra.
| Enzo Maresca và Chelsea đã trải qua hai tuần khó khăn, khi thua Leeds và Atalanta, hòa Bournemouth, trước khi giành chiến thắng trước Everton và Cardiff (ở cúp Liên đoàn) |
Maresca né tránh các câu hỏi liên quan đến phản ứng đầy ẩn ý sau chiến thắng Everton hôm thứ Bảy. Thậm chí, ông tỏ ra cáu kỉnh khi được hỏi liệu có hối tiếc vì đã nói rằng sự thiếu ủng hộ từ “những người không được nêu tên” khiến ông trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” kể từ khi đến Chelsea hay không.
Thật khó để biết Maresca đang mong chờ điều gì. Không rõ vì sao ông lại chọn một chiến thắng khá nhàn nhã trên sân nhà trước Everton, đội bóng vốn có thành tích rất tệ tại Stamford Bridge làm thời điểm để bày tỏ sự thất vọng về những chỉ trích, sau thất bại trước Atalanta ở Champions League.
Ông không chỉ đích danh ai, nhưng cũng không nói về người hâm mộ. Maresca chưa bao giờ cho thấy mình bận tâm tới truyền thông, do đó ông không thể trách dư luận khi họ cho rằng vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa ông với giới chủ Chelsea, hoặc hai GĐTT Laurence Stewart và Paul Winstanley.
Khi được hỏi trực tiếp về điều này trước chuyến làm khách tới Cardiff ở Carabao Cup hôm thứ Ba, Maresca gần như không cung cấp thêm thông tin. Ông lặp đi lặp lại rằng “không có gì để nói thêm”, rồi buông một câu mơ hồ: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà ai cũng có thể nói điều mình muốn”. Việc ông khăng khăng cho rằng phát biểu của mình là “rất rõ ràng” chỉ khiến mọi thứ trở nên nực cười. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Maresca từ chối tiết lộ liệu ông đã nói chuyện với ban lãnh đạo kể từ thứ Bảy hay chưa.
Sau nhiều lần bị gặng hỏi, cuối cùng ông cũng nhượng bộ đôi chút. “Ổn, mọi thứ đều ổn,” Maresca nói khi được hỏi về mối quan hệ với giới chủ. Ông nhấn mạnh rằng các ông chủ luôn là những nhân vật quan trọng nhất của CLB vì “họ là người đầu tư tiền bạc”. Dù khẳng định vẫn hạnh phúc tại Chelsea, HLV 45 tuổi vẫn không rút lại phát biểu về “48 giờ tồi tệ” kia.
Đó là hai tuần khó khăn với Chelsea. Sau những màn trình diễn tích cực trước Arsenal và Barcelona, họ lại thua Leeds, hòa Bournemouth, rồi gục ngã tại Bergamo trước Atalanta. Một giả thuyết cho rằng Maresca không hài lòng khi nhận nhiều góp ý hơn thường lệ từ các GĐTT sau những sự thay người phản tác dụng ở trận gặp Atalanta. Một khả năng khác là ông kỳ vọng CLB sẽ công khai bảo vệ mình sau chuỗi ba trận không thắng.
Tuy nhiên, Chelsea thực tế đã nhiều lần đứng về phía Maresca mùa này. Sự ủng hộ không nhất thiết phải xuất hiện sau mỗi cú vấp. Kế hoạch của Chelsea là đánh giá vị trí của ông vào mùa hè năm sau. Điều đáng lo là sự việc lần này có thể để lại ấn tượng xấu. Bởi nó đang khiến nội bộ Chelsea thực sự bối rối.
Một số người cho rằng cơn giận bộc phát này đến từ sự thiếu kinh nghiệm, và hy vọng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống. Nhưng rõ ràng Maresca đã tự đẩy mình vào thế rủi ro. Ông không phát biểu từ vị thế của kẻ đang nắm ưu thế, và mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ khó xử nếu Chelsea thua Newcastle vào thứ Bảy tới.
Quan trọng hơn, tất cả cảm giác đều cho thấy chuyện này là không cần thiết. Chelsea chưa bao giờ gây áp lực buộc Maresca phải vô địch ngay mùa này. Điều họ cần chỉ là những dấu hiệu tiến bộ.
| Chelsea đã vô địch Club World Cup, nhưng những chấn thương dài hạn của các cầu thủ quan trọng như Cole Palmer đã làm ảnh hưởng đến mùa giải của họ |
Chiến lược do Behdad Eghbali, đồng sở hữu CLB khởi xướng và được đội ngũ tuyển trạch triển khai đang dần phát huy hiệu quả. Chelsea sở hữu một đội hình trẻ đầy tiềm năng, đang đứng thứ tư tại Premier League và vẫn góp mặt ở mọi đấu trường cúp. Họ hoàn toàn chưa ở gần một cuộc khủng hoảng.
Đúng là một số quyết định chiến thuật và lựa chọn nhân sự gần đây của Maresca không được đón nhận tích cực. Nhưng nhìn tổng thể, ông đã làm rất tốt kể từ khi thay thế Mauricio Pochettino. Chelsea giành vé dự Champions League, vô địch Conference League mùa trước và hủy diệt PSG ở chung kết Club World Cup mùa hè qua. Mùa này, Maresca vẫn duy trì đà tiến bộ đó, bất chấp một giai đoạn tiền mùa giải xáo trộn và phải đối mặt với những chấn thương dài hạn của Cole Palmer, Liam Delap và Levi Colwill.
Ngay cả trong kịch bản đó, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Maresca cho rằng những thành tích mình đạt được sẽ mang lại nhiều quyền lực hơn ở Chelsea. Những HLV muốn làm việc tại Stamford Bridge buộc phải vận hành trong cấu trúc quản lý mang tính tập thể của CLB. Tiếng nói của họ có trọng lượng, nhưng Chelsea chưa bao giờ (và sẽ không bao giờ) là sân khấu của một người. Sự ổn định đến từ bộ phận lãnh đạo thể thao. Sẽ là ngây thơ nếu Maresca nghĩ đến chuyện khơi mào một cuộc nội chiến.
Thật khó đoán mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng nào. Căng thẳng đã xuất hiện từ tháng 8, khi yêu cầu bổ sung một trung vệ mới của Maresca sau khi Levi Colwill đứt dây chằng chéo trước bị ban lãnh đạo bác bỏ. Ngoài ra, một vấn đề nan giải của Chelsea lúc này là khi ra sân với đội hình mạnh nhất, họ có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng nhiều trụ cột của họ không đủ thể lực để đá ba trận mỗi tuần. Wesley Fofana là ví dụ điển hình, trong khi các phương án thay thế ở vị trí trung vệ lại không mang lại sự yên tâm.
Chelsea ủng hộ Maresca trong việc quản lý thời lượng thi đấu cho các cầu thủ. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi khi ông xoay tua, chất lượng đội hình sụt giảm rõ rệt. Chính Maresca từng thừa nhận Andrey Santos là bước lùi so với Moises Caicedo ở tuyến giữa, và ông gần như mất niềm tin vào Jorrel Hato kể từ màn trình diễn thảm họa của trung vệ 19 tuổi trước Qarabag tháng trước. Tiền vệ người Argentina mượn từ Brighton, Facundo Buonanotte thậm chí không còn góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu Premier League kể từ tháng 10.
Maresca thường xuyên ca ngợi dự án Chelsea với những lời lẽ đầy nhiệt huyết. Nhưng vấn đề lúc này nằm ở chỗ, chính ông đã mở cánh cửa để người ngoài nghi ngờ cảm xúc thật của mình. Những phát biểu hôm thứ Bảy đã đẩy ông vào thế khó, và ông lẽ ra phải nỗ lực nhiều hơn để tự kéo mình ra khỏi đó. Bất kỳ dấu hiệu bất mãn nào nữa cũng chỉ khiến cơ hội tiếp tục dẫn dắt Chelsea mùa tới của Maresca trở nên mong manh hơn.
Theo The Guardian