Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.
Tuchel-ball là đây!
Trước Croatia, đội tuyển Anh kiểm soát bóng 64%, thực hiện 682 đường chuyền chính xác, tung ra 19 cú sút, trong đó có 10 lần đi trúng đích và tạo ra tới 12 cơ hội lớn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 6,43 và mang về 7 bàn thắng. Những thống kê thực sự khủng khiếp!
Thomas Tuchel không xây dựng một tập thể chỉ biết cầm giữ bóng. Ông muốn đội bóng của mình tiến lên, gây áp lực, giành lại bóng và lập tức biến nó thành một đợt tấn công mới. Tại Rijeka, điều ấy diễn ra gần như không ngừng nghỉ. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Anthony Gordon không đứng chờ ở phía trên. Thay vào đó, họ liên tục di chuyển, áp sát, che hướng chuyền và buộc hàng thủ đội chủ nhà phải xử lý trong thế bị động.
Bàn mở tỉ số ở phút thứ 8 là một ví dụ điển hình. Marc Guehi cắt được đường chuyền lỗi của Josko Gvardiol rồi đưa bóng cho Alex Scott. Tiền vệ của Bournemouth nhận bóng, xoay người gọn gàng trước khi chuyền lên cho Jude Bellingham. “Cậu Be” lập tức nhìn thấy khoảng trống phía sau hàng thủ Croatia và tung đường chọc khe để Harry Kane thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng hạ gục Dominik Livakovic. Từ một tình huống gây sức ép và một sai lầm trong khâu triển khai của Croatia, Anh đã chuyển trạng thái với tốc độ chóng mặt.
13 phút sau, Gordon khống chế bóng đầy tinh tế sau quả tạt của Saka rồi căng ngang vào khu vực 5m50. Jude Bellingham băng vào, dễ dàng đệm bóng cận thành. Đến phút 39, Jarell Quansah tạt bóng chính xác cho Gordon ở cột xa. Cú đánh đầu của ngôi sao đang khoác áo Barcelona khiến Livakovic không kịp phản ứng. Khi Saka ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 ngay trước giờ nghỉ, trận đấu gần như đã được định đoạt.
Đó là thứ bóng đá rất Tuchel: chiếm lĩnh không gian, thời gian và nhịp độ. Khi mất bóng, đội hình lập tức áp sát, vây ráp để tái chiếm quyền kiểm soát. Khi bóng được thu hồi, những đường chuyền đầu tiên luôn hướng về phía trước. “Tam sư” chơi nhanh, mạnh mẽ và chủ động. Các tuyến đứng gần nhau hơn, những pha di chuyển không bóng mở ra các phương án phối hợp và các tiền vệ liên tục tiến vào những khoảng trống trước mặt.
![]() |
Bellingham chính là hạt nhân quan trọng trong cách triển khai ấy. Anh ghi 1 bàn và có 3 pha kiến tạo, liên tục xuất hiện giữa các tuyến rồi sẵn sàng lao vào vòng cấm khi cần. Kane vừa là người kết thúc, vừa lùi xuống làm điểm nối, vừa mở khoảng trống cho những cầu thủ chạy cánh. Cú đúp bàn thắng của anh cho thấy bản năng săn bàn vẫn nguyên vẹn, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tham gia vào cấu trúc tấn công.
Saka và Gordon thì mang đến chiều rộng, tốc độ và sự trực diện. Gordon đặc biệt nguy hiểm khi liên tục bứt tốc ra phía sau hàng thủ Croatia. Bên cánh đối diện, Saka không chỉ tìm cách đi bóng mà còn di chuyển vào những khu vực có thể kết nối với Kane và Bellingham. Cả hai khiến Croatia không thể dồn quân vào trung lộ, và khi hàng thủ của họ bị kéo giãn, những khoảng trống lập tức xuất hiện.
Nơi giữa sân, Alex Scott cùng Elliot Anderson mang đến một diện mạo trẻ trung và giàu năng lượng. Scott có màn đá chính đầu tiên cho đội tuyển Anh và gây ấn tượng cả khi có bóng lẫn không bóng. Trong khi đó, Anderson không chỉ đóng vai trò thu hồi và luân chuyển bóng, mà anh còn liên tục di chuyển, hỗ trợ pressing và có 1 đường kiến tạo cho Kane lập công.
Hàng phòng ngự cũng dần trở nên vững vàng. Quansah được bố trí bên biên phải thay Trent Alexander-Arnold. Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, không những thế luôn tích cực dâng cao tấn công. Marc Guehi và Ezri Konsa giữ cự ly tốt hơn, trong khi Lewis Hall duy trì khả năng hỗ trợ ở hành lang trái. Jordan Pickford cũng có một pha băng ra quan trọng ngăn cản đối thủ ghi bàn danh dự vào cuối trận.
![]() |
|
Harry Kane ghi cú đúp trước Croatia
|
Niềm tin cho ngày mai
Cách đây 1 tuần, đội tuyển Anh thúc thủ ngay tại Wembley trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân UEFA Nations League 2026/27. Trận thua ấy phơi bày những điểm yếu chí mạng: đánh mất lợi thế, mắc sai lầm cá nhân và không duy trì được nhịp chơi trong những thời điểm quan trọng. Những hạn chế ấy từng xuất hiện ở World Cup 2026, đỉnh điểm là thất bại cay đắng trước Argentina tại bán kết.
Song, chiến thắng trước CH Séc ở lượt trận thứ hai và đặc biệt là màn hủy diệt Croatia vừa qua cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuchel muốn Anh chơi thứ bóng đá giàu tính tấn công, đồng thời phải đủ bản lĩnh để thích nghi với từng diễn biến trên sân. Ông yêu cầu các cầu thủ chủ động trong mọi tình huống, mạnh dạn trong xử lý và giữ niềm tin vào ý tưởng đã được chuẩn bị.
Nhà cầm quân người Đức cũng đang có trong tay nhiều phương án để xoay chuyển nhân sự. Điều quan trọng không nằm ở số lượng lựa chọn, mà ở việc những cầu thủ được trao cơ hội đều có thể hòa nhập vào cách vận hành chung và hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Croatia
ĐT Anh
