AC Milan khủng hoảng chấn thương, nhưng họ vẫn đang phát triển

Tác giả CG - Thứ Năm 11/03/2021 17:16(GMT+7)

Trận đấu sắp tới tại Manchester là cơ hội nữa cho tập thể AC Milan trẻ trung, đang phát triển này đánh giá bản thân và tiến bộ.

Tắc đường 3 tiếng và có nguy cơ muộn giờ đến nhạc hội Sanremo, Zlatan Ibrahimovic bước ra khỏi chiếc xe hơi của mình và tiến đến một chiếc xe máy. Anh cần một người đèo đi nốt 60 cây số còn lại, đổi lại người đó nhận được chiếc áo AC Milan có chữ ký của Ibra. Franco Nocera - người đã giúp đỡ tiền đạo Thụy Điển - rất vui. Mở cốp xe ra, anh đưa chiếc mũ bảo hiểm của vợ cho Ibra.
“Chúng tôi bắt đầu đi và tôi thấy cậu ấy lái xe không tốt lắm. Thế nên tôi nói: ‘Để tôi lái cho thì mới đến nơi nhanh hơn’, Ibrahimovic chia sẻ. Tuy nhiên Franco vẫn giữ tay lái. Câu chuyện này như Ibrahimovic thừa nhận là chẳng khác gì “Nhiệm vụ bất khả thi”. Anh thậm chí còn quay một đoạn video cảnh họ đang phóng trên đường cao tốc A10 qua Savona. Chỉ đến khi vợ của Franco thấy một bài đăng trên Instagram ở Borgio Verezzi tức là quê nhà của mình, cô mới thực sự tin đó là chồng.
Câu chuyện cải tổ của Milan trong năm qua cũng hấp dẫn không kém. Không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Ibrahimovic vào tháng 1 năm ngoái cũng trùng với một cuộc tăng tốc trong cuộc đua vô địch không ai nghĩ tới. Dù Inter với chất lượng tốt hơn đã vượt qua họ và chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, song một Milan không có Ibrahimovic đã đánh bại Hellas Verona - đội bóng có thể gọi là “tiểu Atalanta” - giống như một lời khẳng định rằng họ sẽ không rời bỏ vị trí. Milan là đội thứ tư trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu (sau Manchester City, Bayern và Real Madrid) giành hơn 100 điểm kể từ đầu năm 2020.
Duy trì tốc độ như thế chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi Serie A là giải đấu dừng sớm nhất và trở lại với lịch thi đấu dày hơn các giải khác ở mùa trước. Việc Milan phải tham dự vòng sơ loại Europa League có nghĩa họ có ít (hoặc không có) thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào các cuộc đối đầu Shamrock Rovers, Bodo Glimt và Rio Ave. Họ thi đấu nhiều trận hơn các đội còn lại ở Serie A - chính xác là nhiều hơn 10 trận so với cùng giai đoạn này mùa trước. Và cũng dễ hiểu khi họ bị bào mòn thể lực, đặc biệt khi nhiều đối thủ khác như Inter có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho Serie A sau khi đã bị loại khỏi cúp châu Âu.
Mùa đông vừa qua là quãng thời gian tiêu hao nhiều trí lực của HLV Stefano Pioli. Dữ liệu từ NoiseFeed về số ca chấn thương chỉ ra nhà cầm quân người Italy đã phải đối diện thách thức cực lớn khi phải dẫn dắt một đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về lực lượng.

Một vài cầu thủ chủ chốt của Milan như Ibrahimovic, Ismael Bennacer và Hakan Calhanoglu đều đã ngồi ngoài một khoảng thời gian đáng kể. Dù các cầu thủ đá thay họ không thể khỏa lấp hoàn toàn vị trí nhưng trong hoàn cảnh thiếu người thì có còn hơn không. Và cơn ác mộng là khi những cầu thủ đóng thế đó bắt đầu mệt mỏi, những ngôi sao của Milan phải trở lại trong trạng thái chưa hoàn toàn sung sức. Hệ quả là đội bóng ổn định nhất Serie A bắt đầu bộc lộ sự thất thường.
Đồ họa lấy dữ liệu từ StatsBomb này chỉ ra sự sa sút của Milan bắt đầu từ cuối tháng 11 khi số ca chấn thương của họ tăng lên. Ban đầu những kết quả không bị ảnh hưởng và Rossoneri vẫn là nhà vô địch mùa đông. Hãy nhớ họ trải qua 27 trận bất bại tại Serie A trước khi thua Juventus đầu tháng 1. Và dù nhận thêm 4 thất bại sau đó (trên mọi đấu trường) thì đội bóng này tiếp tục cho thấy sự kiên cường.

Milan vẫn là đội bóng tiến bộ nhất Italy - đã kiếm nhiều hơn 20 điểm so với mùa trước - và đang trở lại cúp châu Âu. Về lý thuyết, kỳ chuyển nhượng mùa đông của Milan có thể so sánh với việc Ibrahimovic và Franco đến một trạm đổ xăng. Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini chia sẻ: “Đội hình chúng tôi đang hoàn thiện hơn. Nếu hết mùa giải mà chúng tôi không giành Scudetto thì cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, không cố gắng vì điều đó thì tức là chúng tôi không có tham vọng đúng đắn”.
Milan hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa đông hơn Inter và Juventus khi bổ sung một hậu vệ, một tiền vệ và một tiền đạo. Nhưng ngoại trừ Fikayo Tomori - người đến khi Simon Kjaer chấn thương còn đội trưởng Alessio Romagnoli sa sút phong độ - thì các tân binh khác như Soualiho Meite và Mario Mandzukic đều chưa thể hiện như kỳ vọng. Những bản hợp đồng mới cũng làm ảnh hưởng đến con đường phát triển của những cầu thủ như Jens Petter Hauge.
Song, Milan vẫn đang chiến đấu bất chấp khó khăn và tinh thần đã được rèn luyện suốt năm qua là nguồn lạc quan to lớn. Họ có 15 cầu thủ đã ghi bàn ở mùa giải này. Rade Krunic và Diogo Dalot là những người tạo ra khác biệt vào cuối tuần trước, qua đó giúp một Milan đang suy kiệt về thể lực giành chiến thắng trước một đối thủ đã từng cầm hòa Juventus và đánh bại Atalanta cũng như Napoli.
Không cầu thủ nào trong đội không nằm trong kế hoạch của Pioli. Đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất Serie A có sự nhiệt huyết và chắc chắn chuyến làm khách đến sân Old Trafford cũng sẽ có điều đó. Milan biết họ chưa phải một tập thể hoàn thiện. “Từ năm ngoái chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi không phải Bayern hay City nhưng chúng tôi đang tốt hơn hơn nhiều những gì chúng tôi mong đợi vào đầu mùa giải. Năng lượng đã thay đổi”, Maldini khẳng định.
Mục tiêu của Milan là giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014, và dù những gì thể hiện đã vượt quá kỳ vọng thì mục tiêu vẫn không thay đổi. Milan sẽ không có sự phục vụ của nhiều trụ cột trong cuộc chạm trán Manchester United và họ cũng thực tế về trận cầu này - lý do thì nằm ở thời điểm diễn ra, khác biệt về đầu tư, kinh nghiệm của đội hình ở cúp châu Âu và sự thiếu vắng Ibrahimovic, yếu tố rất quan trọng dù họ đã cố gắng thi đấu khi không có anh trên sân.

Mùa giải này chỉ Erling Haaland và Robert Lewandowski là có chỉ số bàn thắng kỳ vọng không bao gồm 11m mỗi 90 phút cao hơn chân sút người Thụy Điển. Thật đáng tiếc khi cầu thủ 39 tuổi không thể hành quân đến Nhà hát của những giấc mơ, nơi anh từng mang đến tác động tích cực giống như tại Milan.
Nhưng lúc này chúng ta hãy trở lại với Nhạc hội Sanremo, nơi mà phần trình diễn của anh và Sinisa Mihajlovic với ca khúc Il Vagabondo đã không thành công. Hãy tạm bỏ qua điều đó. Có lẽ những lời phát biểu kết thúc chương trình của Ibrahimovic cũng tương tự những gì anh đã nói với các đồng đội suốt năm qua: “Nếu không thử thách bản thân, bạn chẳng thể nào phát triển”.
Trận đấu sắp tới tại Manchester là cơ hội nữa cho tập thể Milan trẻ trung, đang phát triển này đánh giá bản thân và tiến bộ.
Lược dịch từ bài viết của tác giả James Horncastle trên The Athletic. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ngoài việc bị kết luận khai gian 855 triệu bảng, phần chìm của tảng băng Man City còn lớn đến đâu?

Manchester City đã bị một ủy ban độc lập kết luận sử dụng các "khoản thanh toán giả", đồng thời ghi nhận doanh thu cao hơn thực tế và chi phí thấp hơn thực tế với tổng giá trị hơn 900 triệu bảng trong cuộc điều tra hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Premier League.

Điều gì đang chờ Man City ở phía trước nếu án phạt nặng nề từ Premier league được đưa ra?

Mới đây, Ủy ban độc lập của Premier League đã chính thức kết luận Manchester City vi phạm toàn bộ các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa giải 2009/2010 đến 2017/2018, làm sai lệch sổ sách lên tới hơn 900 triệu bảng, qua đó tạo dựng lên được một “vỏ bọc” hoàn hảo để tránh các án phạt liên quan đến Luật công bằng tài chính và PSR.

Nếu...Man City bị tước các danh hiệu thì sao?

Ryan Shawcross lau tay vào áo trước khi bước lên những bậc thang nổi tiếng ở Wembley, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đội trưởng Stoke City chuẩn bị nâng danh hiệu lớn thứ hai trong lịch sử CLB. Trên khán đài, các CĐV hát trong lúc các cầu thủ lần lượt xếp hàng chờ lễ trao cúp.

Vì sao Chelsea phòng ngự tệ đến vậy?

Chelsea đã phòng ngự cực kỳ tệ hại trong những tuần đầu tiên của mùa giải này. Không chỉ tệ ở mức “đáng lo ngại”, mà thậm chí đã đạt đến cấp độ một thảm họa có nguy cơ phá hỏng cả mùa giải đối với một CLB đang cảm nhận rất rõ áp lực phải trở lại Champions League vào thời điểm này năm sau. 

Đội tuyển Hà Lan của Xavi đáng để chờ đợi

Đội tuyển Hà Lan đang bước vào một thời kỳ mới cùng Xavi Hernandez. Hai trận đấu đầu tiên chưa đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào về tương lai của Oranje, nhưng cách họ phản ứng trước những biến cố và những thay đổi trong lối chơi đã bắt đầu tạo nên những tín hiệu đáng chú ý.