Phiên bản pressing của nhà cầm quân người Đức – cơ động và quyết liệt – hiện đang là một thứ chiến thuật cực kì ưu việt, đã thúc đẩy sự thay đổi, tiến hóa thậm chí ở cả Pep Guardiola, cha đẻ của thứ bóng đá pressing và kiểm soát bóng tại Barcelona đã đặt nền móng cho chính sự phát triển này.
Trong những năm gần đây, Messi đã quyết định rằng anh đã không còn đủ sung sức để pressing đối phương nữa và muốn dành phần lớn thời gian của các trận đấu ở khu vực nửa phần trung lộ bên phải của sân bóng thay vì phải đá rộng hơn.
Điều đặc biệt ở sự thành công được duy trì một cách bền vững trong xuyên suốt nhiệm kỳ nắm quyền của Paisley – 6 chức vô địch quốc gia, ba lần đăng quang ở Europeans Cup và giành được 1 UEFA Cup trong 9 mùa giải – chính là sự khó khăn của việc chọn ra đâu là đội ngũ xuất sắc nhất của ông.
Phiên chợ tháng 1 vừa đóng cửa. Đa số đều biết rằng, Man United đặt mục tiêu bổ sung hai vị trí thiết yếu: một tiền vệ sáng tạo và một tiền đạo. Và trong bối cảnh Man United có vẻ chậm trễ trong việc chốt hạ các thương vụ của họ khi thị trường chuyển nhượng sắp đến hồi đóng cửa, đấy là “cơ hội” tuyệt vời để những tin đồn đâm chồi nẩy lộc.
Mùa giải Premier League đã khép lại 99% với Manchester City. Với một đội bóng có vị thế như họ, lại là đương kim vô địch, khi không thể bảo vệ ngôi vương thì đó gần như là một thất bại. Và cả nước Anh lúc này có lẽ chỉ đang đếm ngược chờ ngày Liverpool chính thức soán ngôi của thầy trò Pep Guardiola mà thôi.
Được xây dựng và phát triển bởi Red Bull, một công ty nước giải khát ở Áo, Leipzig hiện tại đang là câu lạc bộ bị ghét nhất ở nền bóng đá Đức. Nếu họ không phải là câu lạc bộ mà bạn hâm mộ, thì có lẽ Leipzig sẽ là cái tên mà bạn có ít cảm tình nhất. Và nếu bạn là một fan của Leipzig, thì bạn sẽ phải nhận lấy sự khinh thường, miệt thị từ phần còn lại của Bundesliga.
Hầu như ở khắp mọi nơi trong thế giới bóng đá, vai trò của huấn luyện viên trưởng đang ngày càng bị thu hẹp hơn – và không một nơi nào khác thể hiện điều đó rõ rệt hơn tại Camp Nou.
Người hâm mộ Liverpool đã bắt đầu có thể nói về chức vô địch của Liverpool sau gần 30 năm, dù mùa giải vẫn chưa khép lại và cơ hội cho những CLB bám đuổi phía sau vẫn còn về mặt lý thuyết. Nhưng ở đội bóng này, thứ giá trị lớn nhất chính là tinh thần được hun đúc từ quá khứ và tồn tại đến tận hôm nay.
Chứng kiến một đội bóng thống trị giải đấu, thắng hết vòng này qua vòng khác và độc tôn ở ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng là một điều nhàm chán nhất của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhưng điều đó lại đang xảy ra ở Premier League, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Tất cả các khán giả yêu bóng đá có lẽ lúc này đều chỉ đang đếm ngược, chờ ngày Liverpool đăng cơ.
Joao Felix, bản hợp đồng kỷ lục của Atletico Madrid, đã có nửa mùa giải đầu tiên ở đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Mọi thứ chưa thực sự được như kỳ vọng, tuy nhiên sau tất cả đây vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ chưa phát huy hết tiềm năng và cần thời gian để hòa nhập.
Sự trở lại của Hồ Tấn Tài cộng thêm màn tái xuất thành công của Trần Đình Trọng trong trận đấu trước U23 UAE vừa qua sẽ mang đến những tín hiệu lạc quan cho U23 Việt Nam trước thềm cuộc chạm trán U23 Jordan.
Về mặt kết quả, U23 Việt Nam có trận đấu ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 không tệ. Kết quả hòa với 1 điểm và không để thủng lưới là điều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thực tế là màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo là chưa tốt về mặt chuyên môn.
Trong 7 tuần rất nhiều sự kiện, chắc chắn điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất với triều đại của Jose Mourinho ở Tottenham Hotspur là sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự. Với nhiều người, chúng còn đáng nói hơn cả sự hồi sinh của Dele Alli, chấn thương háng của Tanguy Ndombele hay một cậu bé nhặt bóng nhanh nhẹn.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên Arteta chính thức dẫn dắt một đội bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng, nhưng vị cựu trợ lý huấn luyện viên của Manchester City đã không phải mất quá nhiều thời gian để tạo ra những dấu ấn của riêng mình tại Arsenal.
Với 8 trận thắng liên tiếp, hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ý, chỉ cách Inter 6 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đá. Nói cách khác, đây là một cái tên xứng đáng được bàn luận một cách nghiêm túc khi nói về Scudetto.
Một khoảnh khắc ở phút 38 trong chiến thắng 4-1 của Paris Saint-Germain trước Amiens gần đây có lẽ là một gợi ý về hàng công mà HLV Thomas Tuchel có thể sẽ sử dụng ở đấu trường châu Âu trong năm 2020.
Liverpool của hiện tại có thể nói là kết tinh của hai đội bóng tuyệt vời nhất của nửa đầu thập kỷ 2010: Borussia Dortmund của chính Klopp và Barcelona của Pep Guardiola.