Những thất bại nặng nề có thể mang tính thức tỉnh. Năm 1992, Newell’s Old Boys của Marcelo Bielsa thua San Lorenzo 6-0 ở vòng bảng Copa Libertadores, khiến ông rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bielsa ngày đó là một HLV trẻ đầy tham vọng, người đã giành được Apertura vào những năm 1990-91, nhưng sau đó chứng kiến đội bóng của mình chỉ thắng 9 trận trong năm 1991.
Hãy quên tỉ số 2-0 trong trận derby Madrid đêm Chủ nhật đi. Bởi điều này đáng chú ý hơn: đó là một cuộc chơi giữa những người đàn ông chống lại các chàng trai.
Có cảm giác tất cả những CĐV Chelsea thức đêm để xem đội nhà bị Everton cầm hòa 1-1 đều có một hành động giống nhau: Ôm đầu, che miệng (để không la lối giữa đêm) và có những cái thở dài não nề.
Game over. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Những hi vọng về một điều kì diệu giờ có thể yên nghỉ. Barcelona sau những màn trình diễn ở đẳng cấp Europa League, đã chính thức đến với giải đấu họ thuộc về. Trận đấu dưới trời tuyết ở Munich chỉ đơn thuần xác nhận những gì chúng ta đã biết về họ từ lâu.
Hành quân đến sân của một đội bóng đang "đội sổ" trên bảng xếp hạng là một cơ hội tốt để HLV người Đức có thể sử dụng những thử nghiệm của mình. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng trước quyết tâm của đội chủ nhà.
Sau những phút giây ngọt ngào ban đầu với trận thắng Crystal Palace, người hâm mộ Man United đã được ông thầy người Đức đánh thức ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League diễn ra vào sáng hôm nay (giờ VN).
Việc Barcelona có thể đánh bại Bayern Munich ở thời điểm này thực sự là một bất ngờ. Và đã không có bất ngờ nào diễn ra trên sân Allianz Arena vừa qua.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Ralf Rangnick và Man United chạm trán nhau ở sân chơi Champions League. Kể từ đó, số phận đã đưa 2 bên đi theo hai hướng khác nhau, một người vươn tầm đỉnh cao, một bên thì rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, để rồi một ngày nọ, số phận lại đưa họ đến với nhau, nhưng lần này không phải với tư cách đối thủ.
Ba tuần kể từ khi trở lại Barcelona, Xavi đã bắt đầu thực hiện những thay đổi sâu sắc mà ông đã lên kế hoạch từ lâu ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ tại CLB chủ sân Nou Camp.
Một khởi đầu nhẹ nhàng cho một trận chiến đầy cam go mang tên bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup của các Chiến Binh Sao Vàng. Dù vậy, vẫn có thể đưa ra những lời khen ngợi tới các cầu thủ tới từ xứ sở Triệu Voi.
Những trận derby cùng thành phố luôn tỏ ra hấp dẫn. Nó đến từ sự kình địch giữa CĐV hai đội, về việc đội bóng của họ không được phép thua kém gã hàng xóm ồn ào... cho đến khi hai đội có sự chênh lệch về trình độ.
Trong ngày Man United có được 3 điểm để nuôi hy vọng rút ngắn khoảng cách với Top 4, Ralf Rangnick đã cho NHM Man United cũng như các cầu thủ trên sân thấy được những gì sẽ chờ đợi họ ở phần còn lại của mùa giải, một mùa giải chất chứa rất nhiều hy vọng về một sự đổi thay ở sân Old Trafford.
Giành chiến thắng trước Arsenal trong một trận đấu mà Man United không thi đấu thực sự hay, nhưng những gì mà Michael Carrick để lại sẽ giúp anh mãi mãi được nhớ đến như một huyền thoại sống của đội bóng.
Ralf Rangnick đã đến với Man United, một thử thách đầy thú vị với HLV người Đức. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, câu hỏi lớn nhất mà cánh báo chí Châu Âu đặt ra sẽ là: "Man United trông sẽ ra sao dưới thời Ralf Rangnick?" Rất may cho chúng ta, Mark Carey, một cây viết đang làm việc ở The Athletic, đã dành hẳn 1 bài viết để trả lời cho câu hỏi này.
Có được 1 điểm tại Stamford Bridge là một kết quả thành công với Manchester United của HLV Michael Carrick, trong bối cảnh Chelsea đang duy trì một phong độ quá ổn định trong quãng thời gian vừa qua. Những dấn ấn của vị HLV tạm quyền bên phía đội khách đã được thể hiện về mặt chiến thuật và tinh thần thi đấu, nhưng sự thật là United vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi cần giải quyết.
Godot của nhà văn Samuel Beckett có thể tồn tại, có thể không, nhưng Rangnick thì có và sẽ tới sân Old Trafford trong vòng tuần tới. Tuy nhiên, nếu không chịu cải tổ và thay đổi, Man United sẽ chẳng bao giờ tiến bộ dù là với Ralf Rangnick hay bất cứ HLV nào.
"Quá khứ có còn quan trọng nữa không?" Đó là câu hỏi được nhà báo Jonathan Liew đặt ra trong bài viết của mình về hướng đi mà theo anh là phù hợp nhất với Man United lúc này: tăng Sancho và giảm Ronaldo.
Dù trước trận đấu, Michael Carrick đã nhận phải rất nhiều chỉ trích từ người đàn anh Paul Scholes sau khi vẫn ở lại sân Old Trafford kể cả khi Ole Gunnar Solskjaer ra đi, HLV tạm quyền của Man United vẫn có thể nở nụ cười sau khi đã đưa ra lời đáp trả đanh thép của bản thân, đó là trận thắng trước Villarreal ở vòng bảng Champions League. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn ra rất nhiều những vấn đề trong lối vận hành của Man United trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng hôm nay (theo giờ VN).
Đêm nay, Man United sẽ hành quân đến sân Benito Villamarin để đối đầu đội chủ nhà Villarreal, đương kim vô địch Europa League. Tuy nhiên, trên băng ghế huấn luyện của Quỷ Đỏ sẽ không còn sự hiện diện của người đã đưa họ vào trận chung kết cách đây 6 tháng.
Sự chần chừ của ban lãnh đạo Manchester United trong việc sa thải Ole Gunnar Solskjaer khiến cổ động viên đội bóng phải chứng kiến thêm một trận thua muối mặt nữa. Đáng lẽ họ phải làm điều đó sớm hơn.