Premier League gần như chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa khi thứ bóng đá của Bielsa – hàng “chính hãng” – xuất hiện, và đặc biệt là các cuộc đối đầu với Manchester City của Pep Guardiola và Liverpool của Jurgen Klopp sẽ là những viễn cảnh rất đáng trông đợi.
Phần lớn lựa chọn thay người THỨ NHẤT của Ole đến sau 1 giờ thi đấu đầu tiên của trận đấu. Bình quân, HLV người Na Uy cần 62 phút để đưa ra phương án thay người đầu tiên. Dù lựa chọn này của Ole có mật độ cao nhất trong khoảng phút 70-79 (13 lần).
Mặc dù số tiền thu từ vụ Thiago, vào khoảng 30 triệu euro, có thể được tái đầu tư, nhưng rất có thể Bayern sẽ giữ tiền đến tận những ngày cuối cùng (05/10) để tuyển người. Nhân sự họ ưu tiên tìm kiếm vẫn sẽ là những chân dự bị chất lượng như Perisic hay Coutinho mùa này.
Đây là mùa giải Champions League đầu tiên mà danh sách 4 câu lạc bộ lọt vào vòng bán kết không có cả Barcelona lẫn Real Madrid kể từ chiến dịch 2006/2007.
Việc bổ sung một siêu sao tấn công vào trong đội hình chắc chắn mang tới nét chấm phá và sự thỏa mãn. Tuy nhiên ở thời điểm mà ưu tiên của Man City là thiết lập lại khả năng pressing chống phản công và hạn chế việc để đối thủ gây tổn thương thì việc đưa Messi về dường như làm tăng thêm sự phức tạp không cần thiết.
Đây chắc chắn là tội ác lớn nhất của Barcelona. Họ hoang phí chính bản thân họ còn nhiều hơn đã hoang phí Messi. Họ là ví dụ điển hình về quản lý sai lầm sẽ đẩy một siêu câu lạc bộ về đâu.
Barcelona sẽ không thể sống mãi dưới cái bóng Lionel Messi. Càng sớm quen với viễn cảnh không Messi, họ sẽ càng sớm tìm lại khí chất và sự vĩ đại đích thực của mình.
Không chỉ là năm sau mà là tất cả những năm về sau, thời điểm này sẽ luôn được nhắc tới như một phần của di sản đã mất. Một biểu tượng của sự sụp đổ, một cuộc khủng hoảng đã cướp đi mọi thứ kể cả chính Messi. Các cổ động viên Barca sẽ luôn nhớ khoảng thời gian tồi tệ này, cầu thủ xuất sắc đội bóng của họ quyết định ra đi và gửi một văn bản để đề nghị điều đó.
Chắc chắn “drama” giữa Messi và Barcelona sẽ chưa dừng lại ở đây và còn nhiều điều ở phía trước. Tuy nhiên như HLV Thomas Tuchel chia sẻ gần đây, Messi là “Mr. Barcelona”, việc phải đi đến kết cục ngày hôm nay là điều chẳng cổ động viên Barcelona nào mong muốn.
Sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Champions League 2012, người đầu tiên mà Bayern Munich đưa về là Matthias Sammer trong vai trò giám đốc thể thao. Sau đó, họ chiêu mộ Michael Reschke - cựu tuyển trạch viên của Bayer Leverkusen. Cả hai đều không còn ở CLB nhưng việc họ chuyên nghiệp hóa mạng lưới tuyển trạch trong đội đã giúp gã khổng lồ xứ Bavaria đạt tỷ lệ thành công rất cao mà nhiều đội bóng lớn ở châu Âu phải ghen tỵ.
Có thể nhận thấy rằng, tầng lớp các siêu câu lạc bộ đã được phân chia thành hai nhóm khác nhau: Những người khôn khéo và những kẻ lười nhác; nhóm câu lạc bộ vẫn đang cố gắng thử thách bản thân để vươn mình lên những tầm cao mới, với một phong cách đủ sức thuyết phục, và nhóm câu lạc bộ đã từ bỏ việc đó.
Sevilla không thi đấu nhỉnh hơn Inter Milan trong trận đấu trên sân RheinEnergieStadion nhưng cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng xứng đáng. Chức vô địch thứ 6 của Los Palanganas trong cả 6 lần lọt vào chung kết UEFA Cup trước kia và Europa League bây giờ, xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Rất nhiều người đã đến và đi: Trong 5 trận chung kết mà họ tham dự, đã có 39 gương mặt xuất hiện trong đội hình xuất phát. Chiếc ghế huấn luyện viên cũng vậy, từ Juande Ramos, Emery đến Julen Lopetegui. Thậm chí chức chủ tịch cũng không phải ngoại lệ.
Inter ít ra đã giữ được thể diện cho Serie A ở đấu trường Europa League, một đấu trường vốn không được đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự thật rằng đã 30 năm, cụ thể là vào năm 1990, kể từ ngày Serie A giành được 3 danh hiệu lớn nhất Châu Âu, bao gồm Cup Châu Âu, Cup Winners Cup và UEFA Cup, ta mới thấy Serie A đã tụt lại quá nhiều so với bóng đá thế giới.
3 năm liên tiếp Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola dừng bước ở vòng tứ kết. Trước đó, trong năm đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha làm việc, đội bóng chủ sân Etihad bị loại ngay từ vòng 16 đội. Đây là một hiện thực thất vọng.
7 năm về trước, Bayern Munich vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 7-0. Tuy nhiên, 7 bàn thắng mà gã khổng lồ Bavaria ghi được được chia đều qua 2 lượt trận. Còn ngày hôm nay, họ ghi 8 bàn vào lưới đội bóng xứ Catalunya chỉ trong 1 trận đấu. Lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 1951, Barcelona mới lại bị thua trong trận đấu mà đối thủ của họ ghi từ 6 bàn trở lên.
Bayern Munich vẫn luôn là một con quái vật tham lam. Rõ ràng, 8 danh hiệu quốc nội đã khiến họ "chán" danh hiệu này. Giờ đây, danh hiệu Châu Âu, thậm chí là cú ăn 3, mới là thứ họ nhắm tới.
Với PSG, đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn là món quà sinh nhật ý nghĩa. Suốt 9 năm qua, họ đã tiêu tổng cộng 1,42 tỷ USD để xây dựng đội hình và đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1995, Les Parisiens lọt vào bán kết Champions League. Trước mặt thầy trò Thomas Tuchel còn 2 thử thách nữa nếu họ muốn lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp bạc danh giá này. Tuy nhiên, họ hãy vui với chiến quả ngày hôm nay.
Ngày 21 tháng 6, Atalanta thi đấu trở lại và thắng Sassuolo 4-1 ở sau cánh cửa đóng kín. Sau 3 trận đấu khi mùa giải tái khởi động, tổng số bàn họ ghi được đã vượt qua mùa giải trước - 80 bàn sau 28 trận. Họ đã ghi số bàn bằng cả Napoli và Milan cộng lại.