Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Adriano chuẩn bị đào thoát khỏi Inter?

Thứ Sáu 20/10/2006 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với việc liên tục phải ngồi ghế dự bị, chỉ còn là sự lựa chọn số 3 trên hàng công Inter sau Ibrahimovic và Crespo, có vẻ như Adriano đã hết chịu nổi "cuộc sống địa ngục" tại sân Giuseppe Meazza và thay vào đó, đang tìm đường đào thoát. 

Adriano - "Hoàng đế" mất ngai ở Inter

Ít ra thì đó là những thông tin đang được cả Gazzetta dello Sport lẫn El Mundo đang xì xào. 2 tờ báo hàng đầu Italia và Tây Ban Nha này đang đề cập đến một cuộc thương lượng bí mật đang được tiến hành giữa Inter Milan và Real Madrid dưới sự thúc ép của Adriano. 

Được biết, người đại diện của Adriano đã thúc ép Chủ tịch Inter, Massimo Moratti trở lại bàn đàm phán với phía Real Madrid về một vụ chuyển nhượng có thể diễn ra ngay vào tháng 1/07 tới đây, thời điểm thị trường mùa đông mở cửa trở lại tại Tây Ban Nha. 

Trong 1 tuần cuối cùng của hè 2006 vừa qua, có tin khẳng định rằng Inter Milan muốn trao đổi với phía Real Madrid, theo đó, Real sẽ chi ra 20 triệu euro, cộng thêm Ronaldo để rồi, Adriano sẽ đến sân Bernabeu theo chiều ngược lại. 

Ghi bàn đang la một khái niệm "xa vời" với Adrianao

Tuy vậy, đã chẳng có điều gì xảy ra khi cuộc thương lượng đổ vỡ vào phút chót chỉ vì phía Real Madrid không chịu chấp nhận. Nhưng giờ đây, Inter một lần nữa lại bị Adriano thúc ép chỉ vì chân sút Brazil, người hùng một thời của đội bóng Nerazzurri đã quá chán ngán với cảnh phải đóng vai phụ tại đây. 

2 năm vừa qua, Adriano là cầu thủ không thể thay thế của Inter, anh đã buộc Vieri, Crespo và cả Martins phải ra đi chỉ vì không thể cạnh tranh được vị trí, được các CĐV Inter gọi là Hoàng đế - Emperor, còn bây giờ, với sự trở lại của Crespo, sự xuất hiện của Ibrahimovic, cùng với chuỗi trận tịt ngòi kéo dài từ tháng 3 đến giờ, Adriano đã trở thành người thừa. 

Anh chỉ được ra sân khi Crespo hoặc Ibrahimovic bị chấn thương hay treo giò, rồi với màn trình diễn ấn tượng của cả Julio Cruz lẫn Recoba trong chiến thắng 2-1 trước Spartak Moscow, có vẻ như Adriano đã chỉ còn là sự lựa chọn thứ 5 đối với HLV Mancini, người đã hết sạch kiên nhẫn với anh sau hơn 2 năm vừa qua. 

Nhưng sự lựa chọn của Adriano sẽ không dừng lại ở đó. Trong trường hợp Ronaldo từ chối trở lại sân Giuseppe Meazza, một vụ chuyển nhượng sang Manchester United, thậm chí là đại kình địch cùng thành phố, AC Milan là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ biết rằng Adriano đã quá chán Inter rồi!

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X