Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Hai 16/08/2021 17:23(GMT+7)

Zalo

Trận cầu tâm điểm của vòng mở màn Premier League 2021/2022 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Tottenham Hotspur. Có thể Manchester City vẫn sẽ chơi tốt một khi họ có được sự phục vụ của những Kevin De Bruyne hay Phil Foden nhưng trận đấu này cũng sẽ có thể là một báo động với thầy trò Pep Guardiola từ việc họ đang chưa hoàn thiện đội hình.

Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Ảnh: Getty Images

Dành trọn vẹn sự nghiệp với triết lý bóng đá kiểm soát thế trận, có thể nói đối thủ lớn nhất của Pep Guardiola là những tình huống phản công. Trước một Tottenham Hotspur chơi kỷ luật và đầy ý đồ, thêm một lần Manchester City gục ngã khi không thể kiểm soát đối phương tăng tốc sau những tình huống để mất bóng của mình. 
 

PEP SỬ DỤNG HẬU VỆ BIÊN NGHỊCH, NUNO SANTO CÓ TIỀN ĐẠO CÁNH BÓ HẸP

 
Nếu như Manchester City chưa có được đội hình tốt nhất do thể trạng của các cầu thủ, thì ngoài trường hợp của Harry Kane, HLV Nuno Espirito Santo đã có sự phục vụ của gần như những cái tên khả dĩ nhất của mình trong suốt cả giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Những cá nhân như Son Heung-min, Lucas Moura, Dele Alli đã có thời gian để làm quen với cách thức vận hành mới của tân HLV trưởng Spurs.
 
Về đội hình ra sân, Pep sử dụng Jack Grealish ngay từ đầu trong vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái, Ferran Toress được tin tưởng ở vị trí tiền đạo, trong khi Fernandinho là người chơi tiền vệ trụ. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng sẽ được vận hành theo hệ thống 3-2-5 khi City triển khai bóng, với điểm nhấn quen thuộc hai hậu vệ biên bó vào trung lộ. 
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Đội hình ra sân của hai đội
 
Trên thực tế, cách sử dụng Benjamin Mendy và Joao Cancelo của Pep đã phát huy tác dụng, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, khi dường như Spurs chưa thể bắt nhịp. 
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Mendy và Cancelo bó vào trung lộ
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Mendy dẫn bóng thẳng vào trung lộ, chuyển hướng cho Mahrez – người chơi rộng ở biên phải
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Định hướng di chuyển quen thuộc ở cánh phải của City. Mahrez đi bóng vào trong, tiền vệ trung tâm tấn công chiều sâu, trong khi hậu vệ biên dâng lên bọc lót
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Cancelo có cơ hội dứt điểm trong khu vực cấm địa
 
Cú đá của Cancelo ngay từ phút thứ 6 của trận đấu là một lời cảnh báo giá trị cho đội chủ nhà, về cách Man City sẽ chơi bóng. Việc sử dụng hai hậu vệ biên bó vào trung lộ của Pep không chỉ giúp Man City hạn chế các tình huống phản công của đối thủ, mà còn là một phương án hữu hiệu để triển khai bóng một cách tuần tự. 
 
Nhưng nếu như Pep sử dụng hậu vệ biên nghịch, thì để hạn chế toàn bộ khu vực trung lộ của Manchester City, Nuno Santo có những tiền đạo cánh bó hẹp.
 

PHÒNG NGỰ - PHẢN CÔNG THEO CÁCH CỦA NUNO SANTO

 
Hình ảnh rất quen thuộc của sơ đồ 4-3-3 mà Spurs sử dụng trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời HLV Nuno Santo sẽ là việc ba tiền đạo chơi rất gần nhau và giữ khoảng cách chỉ khoảng 20m theo chiều ngang sân. Họ duy trì được việc di chuyển cùng nhau với mục đích hạn chế tối đa khả năng đưa bóng qua khu vực trung tuyến của đối thủ, đẩy đối thủ ra biên và bắt đầu đẩy cường độ gây áp lực, với sự hỗ trợ của bộ ba tiền vệ trung tâm và các hậu vệ biên phía sau.
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Steven Bergwijn và Moura bó hẹp vào trung lộ, duy trì khoảng cách gần với Son
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Spurs đẩy đối thủ ra biên và yêu cầu các tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên gây áp lực mạnh khi bóng đã đi qua vạch giữa sân
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Pierre-Emile Hojbjerg thành công trong việc đoạt bóng từ chân Mendy
 
Tình huống mở ra cơ hội phản công cho Spurs
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
 
Ngoại trừ những phút đầu chưa thể bắt nhịp, Spurs đã trình diễn một hệ thống phòng ngự rất ấn tượng. Không chỉ là sự kiên định trong việc giữ vị trí và chấp nhận để đối thủ có thể đưa bóng dễ dàng sang hai biên, các cầu thủ của Nuno Santo còn di chuyển một cách đồng bộ, tạo ra áp lực mạnh khi bóng đi qua vạch giữa sân và luôn giữ được một cự ly đội hình đủ tốt để hạn chế không gian chơi bóng của Manchester City. Một màn trình diễn ấn tượng cả trên phương diện tập thể và cá nhân.
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Vị trí các tình huống tắc bóng của Alli và Hojbjerg
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Vị trí các tình huống phạm lỗi của Japhet Tanganga
 
Nếu như cặp tiền vệ “số 8” Dele Alli và Hojbjerg là những người thực hiện nhiều nỗ lực tắc bóng nhất trên sân, với lần lượt 10 lần của Alli và 5 lần của Hojbjerg, thì trước những cá nhân kiểm soát bóng khó chịu như Raheem Sterling và Jack Grealish, hậu vệ trẻ Tanganga đã cho thấy năng lượng của mình, khi liên tiếp gây áp lực một cách khó chịu ở những vị trí xa khung thành và sẵn sàng gây ra các pha phạm lỗi. 
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Cấu trúc đội hình khi phòng ngự rất hẹp của Spurs, các lựa chọn chuyền bóng ở trung lộ của City đều bị kiểm soát
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Biểu đồ chuyền bóng của Manchester City cho thấy việc đội bóng của Pep bị đẩy ra 2 biên khi triển khai bóng. Ảnh: Between The Posts
 
Sự vững vàng khi phòng ngự ấy của các học trò HLV Nuno Santo không chỉ khiến City gặp khó với mong muốn triển khai ở khu vực trung lộ, mà còn là nền tảng tốt để Spurs triển khai các tình huống phản công của mình, đặc biệt là trong ý đồ sử dụng Lucas Moura và Steven Bergwijn ở các vị trí gần trung lộ
 
Trong một thế trận đúng với ý đồ của Nuno Santo, Tottenham Hotspur thực hiện 9 pha dứt điểm từ các tình huống bóng sống, và đáng chú ý trong số đó có đến 7 tình huống dứt điểm được thực hiện sau 1 tình huống dẫn bóng lên phía trước của 1 cá nhân có cự ly ít nhất 20m. 
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
 

Mấu chốt cho những tình huống ấy là gì? Việc sử dụng hai cầu thủ có tốc độ với bóng tốt như Moura và Bergwijn ở gần khu vực trung lộ khi phòng ngự, là nền tảng cho Spurs ở những tình huống phản công. Moura và Bergwijn cho thấy khả năng xuyên phá cá nhân xuất sắc của mình trực diện vào khu vực trung lộ của Manchester City, và trực tiếp làm khổ những cá nhân chống phản công của đối thủ, đặc biệt là Fernandinho.

Với Son Heung-min chực chờ ở vị trí cao nhất, những tình huống đi bóng như thế của cặp tiền đạo biên của đội chủ nhà luôn có điểm đến và tiềm ẩn sự nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu có lẽ là hình ảnh minh hoạ xác đáng nhất.
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Fernandinho đủ nhạy cảm để có mặt ở vị trí thu hồi bóng, nhưng phải đối mặt với cả Moura và Bergwijn
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Bergwijn thoát đi đầy tốc độ thẳng vào khu vực trung lộ trước khi kiến tạo cho Son
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Moura trong tình huống phản công, sẵn sàng đi bóng xộc thẳng vào trung lộ
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Không ngần ngại dẫn bóng
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Vượt qua chốt chặn Fernandinho của City
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
 
 
Sơ đồ 4-3-3 với sự có mặt của bộ ba Moura – Son – Bergwijn đã được HLV Nuno Santo vận hành xuyên suốt các trận đấu chuẩn bị trước mùa giải của Spurs. Và nói không quá, đây cũng là 3 cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất ở những trận đấu giao hữu của đội bóng này. 
 
Pep Guardiola đã từng cay đắng nhận những trận thua tại sân Tottenham Hotspur trong những thế trận phòng ngự phản công của đối thủ, cũng đã từng là bại tướng của Nuno Santo bằng thứ bóng đá tương tự. Và trong trận đấu chính thức đầu tiên của Nuno Santo tại Tottenham, trước một định hướng phòng ngự phản công hợp lý với những cá nhân tốc độ và trực diện của đối thủ, Pep lại một lần nữa nhận thất bại.
 

CƠN ĐAU ĐẦU CỦA PEP GUARDIOLA

 
Công bằng mà nói, Manchester City cũng đã tạo ra không ít những cơ hội dứt điểm có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Sự có mặt của Jack Grealish hay khả năng chuyển trạng thái là những phương án tấn công hữu hiệu của họ ở trận đấu này, nơi Riyad Mahrez hay Ilkay Gundogan đã có thời cơ để thực hiện những pha dứt điểm nguy hiểm.
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Grealish tỏ ra nguy hiểm với những tình huống dẫn bóng từ hành lang cánh trái vào trung lộ
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
City đoạt bóng từ chân đối thủ và thực hiện tình huống phản công
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Tình huống Spurs không thể duy trì được cự ly đội hình chủ động

Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Khoảng trống ở trung lộ mở ra với Gundogan
  
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Thời cơ mười mươi cho Mahrez từ đường chuyền của Sterling

Và trên thực tế, Pep cũng đã có những sự điều chỉnh nhất định để giúp City vượt qua khối phòng ngự dày đặc ở trung lộ của đối thủ. Mendy và Cancelo chơi như những hậu vệ cánh đúng nghĩa ở đầu hiệp hai, mở rộng cấu trúc đội hình hơn và tham gia bám biên nhiều hơn.
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Mendy, Cancelo không còn chơi quá hẹp ở hiệp 2
 
Mổ băng Tottenham 1-0 Manchester City: Pep Guardiola lại thua trước tình huống phản công
Mendy chồng biên, Cancelo cũng dâng cao
 
Nhưng trớ trêu thay, ở tình huống dâng cao đầu tiên của Mendy trong hiệp 2, cầu thủ này lại có một quả tạt không hiệu quả và ngay sau tình huống tạt bóng ấy của City, Spurs phản công và ghi bàn. Khi hai hậu vệ biên đã dâng cao, đội bóng của Pep tỏ ra mỏng manh hơn khi chống đỡ, để rồi Son lập cộng ở đúng không gian mà đáng ra Mendy cần có mặt. 
 
Bàn thua lột ra rõ những vấn đề mà Pep sẽ cần tính toán trong chặng đường tiếp theo của mùa giải. Một Mendy chưa có dấu hiệu cho thấy sự trở lại của phong độ cao nhất, một Fernandinho có dấu hiệu hụt hơi ở những tình huống phản công của đối thủ, và một tình huống tấn công biên dễ dàng bị hoá giải trong vòng cấm địa đối thủ.
 
Ferran Torres đã gần như mất hút trong khoảng 70 phút có mặt trên sân trong vai trò tiền đạo. Không thể tìm bóng khi lùi sâu, không di chuyển sau lưng hàng hậu vệ đối thủ, và cũng không thể kết nối hai hành lang cánh của City. 
 
Trước Tottenham, trong một ngày chủ công của Spurs không góp mặt, Pep Guardiola sẽ cảm thấy trăn trở về vị trí của một trung phong đích thực. Có thể Manchester City vẫn sẽ chơi tốt một khi họ có được sự phục vụ của những Kevin De Bruyne hay Phil Foden, nhưng trận đấu xuất sắc trong cả việc phòng ngự và phản công của Spurs này, cũng sẽ có thể là một báo động với Manchester City, từ việc họ đang chưa hoàn thiện đội hình. 
 
Raumdeuter13

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bậc thầy chiến thuật Eddie Howe đã đè bẹp Tottenham như thế nào?

Trên lý thuyết, tất cả các kế hoạch và ý tưởng đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, để thực hiện những kế hoạch ấy khi đối đầu với một đối thủ mang đẳng cấp cao thì nó lại là câu chuyện và nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt... Đó chính là lý do vì sao HLV Eddie Howe đã dành lời khen và ca ngợi các cầu thủ của mình sau khi hồi còi mãn cuộc của trọng tài chính vang lên.

X
top-arrow