Đức 4-2 Costa Rica: 32 pha dứt điểm và bi kịch bị loại của “Die Mannschaft”

Tác giả Elflaco - Thứ Sáu 02/12/2022 11:25(GMT+7)

Zalo

Trong một khoảng thời gian ngắn, chính xác là 3 phút 6 giây, từ phút 70 khi Manuel Neuer phản lưới dẫn đến bàn thua 1-2 của ĐT Đức trước Costa Rica, và cùng thời điểm ấy Nhật Bản đang gác trước Tây Ban Nha 2-1, cục diện bảng E World Cup 2022 đã hoàn toàn đảo lộn: Nhật đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số bàn 4-3, Costa Rica vươn lên ngôi  nhì bảng cũng với 6 điểm. Tây Ban Nha xuống thứ 3 với 4 điểm, chỉ có duy nhất Đức vẫn đội sổ với vỏn vẹn 1 điểm.

317782232_8414037225304584_5872957680820741151_n
 

Nếu tỉ số này được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, Nhật Bản và Costa Rica sẽ dắt tay nhau bước tiếp, còn Đức cùng Tây Ban Nha, 2 trong số 3 nhà Vô địch World Cup gần nhất, đều bị loại.

Nhưng chừng 3 phút sau, khi Kai Havertz ghi bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới Costa Rica, từ đường kiến tạo của Niclas Fullkrug, kịch bản điên rồ ấy kết thúc. Đức rốt cuộc vẫn giành chiến thắng với tỉ số 4-2, nhờ các pha lập công trong vòng 4 phút, từ 85 đến 89, của Kai và Fullkrug, nhưng kết cục dành cho "Die Mannschaft" thì không có gì thay đổi cả. Vẫn là bi kịch bị loại!

16699287187125
 

Ba bàn thắng của Đức trong 18 phút cuối cùng khiến trái tim người Costa Rica tan nát, nhưng nó cũng không cứu được chính họ khỏi nỗi xấu hổ khi bị loại ở vòng bảng trong 2 kỳ World Cup liên tiếp. Trước giải năm 2018, bạn có biết Die Mannschaft ấy đã vượt qua vòng bảng ở 16 giải đấu liên tiếp.

Một thắng lợi còn đau đớn hơn cả thất bại, đó chắc chắn là cảm giác của thầy trò Hansi Flick và cả những người vẫn luôn yêu mến đội tuyển Đức.

Đức đã thắng để bị loại trong 1 trận đấu mà họ lập siêu kỷ lục về tổng bàn thắng kỷ vọng trong 1 trận đấu tại World Cup (6.08), con số còn cao hơn cả Hà Lan và Mỹ cộng lại trong tổng cộng 6 trận đấu của 2 đội tuyển này ở các bảng A và B.

Đức 4-2 Costa Rica 32 pha dứt điểm và bi kịch bị loại của “Die Mannschaft” 1
 

Trước Costa Rica, Đức có 32 pha dứt điểm cầu môn, 70 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương - đều là những thống kê cao nhất giải đấu tại Qatar. Riêng cá nhân sao mai Jamal Musiala có tới 24 lần chạm bóng trong box Costa Rica - và đây là kỷ lục mọi thời đại của bất kỳ trận World Cup nào xưa nay.

Với cá nhân Manuel Neuer, người đã nhận 2 bàn thua ở trận đấu này, 1 trong số đó do chính anh mắc lỗi, anh cũng thiết lập một kỷ lục khác khi trở thành thủ môn đầu tiên chạm mốc 19 trận tại VCK World Cup.

Hơn 4 năm trước, Neuer làm mất bóng ở phần sân Hàn Quốc trong trận hạ màn vòng bảng của tuyển Đức, dẫn tới bàn thua 0-2 được ghi bởi Son Heung Min.

dl
 

Sáng nay, anh lập kỷ lục. Nhưng đó là một kỷ lục buồn bởi dù Đức giành chiến thắng thì anh cùng các đồng đội vẫn bị loại sớm. Đây hầu như chắc chắn sẽ là lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến Neuer, người đã 36 tuổi có lẽ, chơi 1 trận đấu tại World Cup. Lần cuối cùng sau đắng chát đến vậy!

Giống như Argentina, Đức cũng thua trận ra quân, trong một thế trận nhẽ ra phải thắng. Nhưng khác với Albiceleste, đội bóng của Hansi Flick đã không thể phục hồi. Sự quật khởi của Nhật Bản trong hiệp 2 trận đấu cùng giờ đã tiễn Đức về nước sớm.

Nhưng trách Trời, trách Đất, trách người, chi bằng tự trách chính mình!

Đức 4-2 Costa Rica 32 pha dứt điểm và bi kịch bị loại của “Die Mannschaft” 2
 

Trong Top 6 ứng viên vô địch hàng đầu của World Cup 2022 trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, chỉ có Đức là đội duy nhất phải dừng cuộc chơi sớm.

Đó là một cái kết rất buồn cho những cái tên cuối cùng của Thế hệ vàng “Die Mannschaft” như Manuel Neuer, Thomas Mueller. Nhưng ít nhất, Đức vẫn có thể nhìn thấy những ánh sáng hi vọng từ những chàng trai trẻ Musiala, Fullkrug.

Trải nghiệm đau thương của hôm nay với Musiala, Fullkrug và nhiều người trẻ nữa, phải rồi, chính là bài học giá trị, là nền tảng để một tuyển Đức tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn trong tương lai…

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vì sao đây là kỳ World Cup thành công nhất với châu Phi?

Tại World Cup này, những CĐV châu Phi đang trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Nếu bạn lạc giữa Doha và được yêu cầu đoán danh tính của quốc gia chủ nhà dựa trên những người hâm mộ trên đường, hẳn bạn sẽ đoán đó một nơi nào đó tại Bắc Phi. Những người Tunisia và Morocco sống và làm việc ở Qatar đang nhận được sự chú ý đặc biệt.

X
top-arrow