Vì sao Cristiano Ronaldo cảm thấy bị Jorge Jesus phản bội?

Tác giả Queen - Thứ Năm 01/10/2026 22:37(GMT+7)

Zalo

Cristiano Ronaldo bất ngờ quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha vì cảm thấy mình bị Jorge Jesus phản bội. Đó là cách những giờ phút hỗn loạn xoay quanh ngôi sao người Bồ Đào Nha khép lại.

Vì sao Cristiano Ronaldo cảm thấy bị Jorge Jesus phản bội 1
 

Quyết định ra đi gây chấn động trên toàn thế giới, đồng thời khép lại đầy kịch tính những ngày căng thẳng trong nội bộ tuyển Bồ Đào Nha. 30 phút Ronaldo khởi động ở Na Uy đã châm ngòi cho mọi chuyện, trước khi tình hình thực sự bùng nổ tại Copenhagen sau cuộc họp báo của Jesus.

Tối thứ Ba, Ronaldo đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, người đã phải đẩy sớm chuyến đi tới Đan Mạch trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, cùng với Jorge Jesus. Theo thông tin đầu tiên từ El Chiringuito và được AS xác nhận, HLV Jesus đã xin lỗi cầu thủ Al Nassr và hứa sẽ công khai nói lời xin lỗi khi trả lời truyền thông trước trận đấu với Đan Mạch. Jesus đã làm điều đó, nhưng theo cách của riêng mình. Những phát biểu ấy không đủ để xoa dịu Ronaldo, và mọi chuyện cuối cùng dẫn đến chuyến bay xuyên đêm tới Madrid, cùng lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha được anh đăng tải trên mạng xã hội.

Jesus tỏ ra né tránh khi nói công khai về Ronaldo. HLV từng làm việc với ngôi sao người Madeira tại Al Nassr mùa trước cố gắng hạ nhiệt tình hình, nhưng không đưa ra một lời xin lỗi rõ ràng.

“Đúng là tôi đã nói chuyện với cậu ấy . Chúng tôi đã thống nhất một kế hoạch và tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ không thi đấu cả trận gặp Na Uy lẫn Đan Mạch. Tôi đã có một năm làm việc với Ronaldo. Không có vấn đề gì ở đây. Ronaldo đã giận tôi, nhưng chuyện đó đã thuộc về quá khứ. Cậu ấy không từ chối tập luyện [trong buổi tập hôm thứ Ba], mà tập trong phòng gym. Cậu ấy thường không tập trong hai ngày sau một trận đấu”, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha giải thích.

Jesus nói tiếp: “Trong trận đấu, tôi nghĩ có thể mình sẽ cần đến cậu ấy, đó là lý do Ronaldo khởi động. Bất kỳ cầu thủ nào khởi động 20 hoặc 30 phút rồi không được vào sân đều sẽ không vui. Đặc biệt là Ronaldo, Pelé hay Maradona.”

Vị HLV kỳ cựu cũng được hỏi liệu ông có từng hứa sẽ cho Ronaldo thi đấu rồi sau đó không thực hiện lời hứa hay không.

“Tôi có thể hứa bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi là HLV và tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy không nên thi đấu. Đẳng cấp hay vị thế không cho phép một cầu thủ được đối xử khác biệt, nhưng tôi mới là người đưa ra quyết định. Không cầu thủ nào có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Không phải cậu ấy hay bất kỳ ai khác trong bóng đá. Tổng thống cũng không. Không bao giờ, tuyệt đối không ai cả!”

Ronaldo cảm thấy Jesus đã thất hứa với mình, dẫn đến quyết định cực đoan rời tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Chỉ một tuần trước đó, Ronaldo vẫn khẳng định anh chỉ tập trung “vào hiện tại” và đã “nói chuyện với chủ tịch và HLV, họ vẫn tin tưởng tôi. Tôi vẫn có thể giúp Bồ Đào Nha, không chỉ bằng những bàn thắng mà còn bởi đây là một thế hệ mới”.

Ronaldo cũng tiết lộ rằng anh từng cân nhắc việc chia tay đội tuyển sau World Cup nhưng cuối cùng đã quyết định tiếp tục.

Những nỗ lực vào phút chót của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và ban huấn luyện nhằm giải quyết tình hình đều thất bại. Ngay cả Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro cũng can thiệp nhưng không thể cứu vãn tình hình. Không còn đường lùi, và khả năng Ronaldo thay đổi quyết định trong thời gian ngắn tới là rất thấp.

Ronaldo đã yêu cầu chuyên cơ riêng bay tới Copenhagen, khép lại 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Những dư chấn từ quyết định này nhanh chóng lan khắp thế giới bóng đá. Jesus hiện phải đối mặt với sự soi xét, trong khi Ronaldo tuyên bố sẽ kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình vào một thời điểm thích hợp.

“Khi thời điểm đến, tôi sẽ nói sự thật...”

830027503_949567481209858_5918929017585095957_n
 

Không khí hoàn toàn khác trong lần đầu họ xuất hiện cùng nhau

Thứ Tư tuần trước, Ronaldo và Jesus lần đầu tiên cùng xuất hiện trước truyền thông trước trận đấu với Xứ Wales. Cả hai góp mặt tại Portugal Football Summit do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức. Tại đây, Ronaldo dành những lời khen cho quyết định bổ nhiệm vị HLV mới:

“Đó là lựa chọn hoàn hảo. Ông ấy mang đến bầu không khí khác, những ý tưởng khác và một cách giao tiếp khác. HLV sẽ ở đây trong nhiều năm...”

Được biết, trước đó, Jorge Jesus tiết lộ ông trở thành HLV trưởng của CLB Al Nassr từ lời mời của Ronaldo. Theo truyền thông Anh, tiền đạo 41 tuổi là cổ đông của Al Nassr, nắm giữ 15% cổ phần trị giá khoảng 45 triệu USD, sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng hai năm. Sau mùa giải trắng tay 2024-2025, anh được cho đã yêu cầu Al Nassr sa thải toàn bộ ban điều hành gồm CEO Majed Al-Jamaan, Giám đốc bóng đá Fernando Hierro, lẫn ban huấn luyện của HLV Stefano Pioli. Vai trò của Ronaldo trong việc đội tuyển Bồ Đào Nha bổ nhiệm Jesus lần này chưa được làm rõ. 

Bồ Đào Nha bổ nhiệm Jorge Jesus sau ba năm rưỡi làm việc cùng Roberto Martínez, người đã dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch Nations League 2025. Trong 45 trận dưới thời Martínez, Bồ Đào Nha giành 30 chiến thắng, 9 trận hòa và chỉ 6 thất bại. Tỷ lệ thắng 66,67% của ông là cao nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha.

Dưới thời Martínez, Ronaldo cũng đạt hiệu suất ghi bàn cao hơn bao giờ hết cho đội tuyển. Anh ghi 28 bàn sau 37 lần ra sân, trung bình 0,76 bàn mỗi trận, thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của siêu sao 41 tuổi.

Vì sao Cristiano Ronaldo cảm thấy bị Jorge Jesus phản bội 2
 

Đất nước Bồ Đào Nha bị chia rẽ

Câu chuyện xoay quanh Cristiano Ronaldo và đội tuyển quốc gia đương nhiên đã trở thành chủ đề lớn nhất tại Bồ Đào Nha. Vụ việc xuất hiện trong bản tin tối thứ Tư và tràn ngập trang nhất của gần như mọi tờ báo lớn. Với một bộ phận người hâm mộ, Ronaldo có lý do để rời đội tuyển sau khi phải khởi động suốt nửa giờ ở trận gặp Na Uy nhưng cuối cùng không được tung vào sân, trong một động thái được cho là sự khiêu khích từ Jorge Jesus. Nhưng với những người khác, hành động của Ronaldo là không thể chấp nhận và việc anh rời đội tuyển chỉ còn là vấn đề thời gian, đặc biệt khi phải đối đầu với một HLV có cá tính mạnh như Jesus.

Ronaldo đã hứa sẽ sớm kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình, trong khi Jesus sẽ lên tiếng sau trận đấu tại Nations League với Đan Mạch.

Tại Bồ Đào Nha, phản ứng trước vụ việc nhanh chóng chia thành hai phe. Theo nhiều cách, đây là sự lặp lại của cuộc tranh luận về vị trí đá chính mặc định của Ronaldo tại World Cup mùa hè vừa qua, cũng như quyết định của Roberto Martínez khi để đội trưởng thi đấu trọn 90 phút ở 4 trong 5 trận, bất chấp không có lời giải thích rõ ràng về mặt chiến thuật hay thể trạng. Ngay cả khi Ronaldo được rút ra ở trận vòng 1/16 gặp Croatia, anh cũng phải chờ đến phút 81.

Những người hâm mộ Ronaldo vẫn đứng hoàn toàn về phía anh và ra sức bảo vệ thần tượng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận lớn công chúng lại cho rằng Ronaldo đã quay lưng với đội tuyển quốc gia. Đó cũng là thông điệp được O Jogo, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha, đưa lên trang nhất bằng dòng tít lớn.

Trên truyền thông Bồ Đào Nha, phần lớn các tờ báo và bình luận viên nghiêng về quan điểm cho rằng Ronaldo đã hành xử ích kỷ. Dù vậy, vẫn có những tiếng nói, đặc biệt trên các tờ báo và kênh truyền hình mà Ronaldo là cổ đông, quay sang chỉ trích Jesus, cáo buộc ông vô ơn và không giữ lời một cách khó biện minh.

(Theo The Guardian và Diaro AS)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Top 50 cầu thủ hay nhất Premier League sau 50 trận gần nhất

Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng câu trả lời lại rất phức tạp. The Athletic cũng không giấu được chút tự hào khi năm cái tên đứng đầu danh sách tháng 8 chính là năm cầu thủ Premier League duy nhất được đề cử Quả Bóng Vàng năm nay.

Khi Martin Odegaard tìm lại đúng bản ngã

Martin Odegaard đang chơi hay đến mức gần như mọi đợt tấn công đáng chú ý của Arsenal đều có dấu giày từ anh. Ngôi sao người Na Uy không chỉ chuyền bóng sắc bén, điều khiển nhịp độ, tìm kiếm khoảng trống tài tình, mà còn bùng nổ đầu ra bàn thắng.

Khi siêu sao bày tỏ lòng trung thành không còn là tin vui ở bóng đá Pháp

Khi một HLV nói rằng “không cầu thủ nào quan trọng hơn CLB”, thông thường là bởi cầu thủ đó đang gây sức ép để được ra đi. Nhưng Filipe Luís lại nói câu ấy về Folarin Balogun, người đã làm điều hoàn toàn ngược lại trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng: anh chọn ở lại Monaco thay vì gia nhập Everton, bất chấp hai CLB đã đạt được thỏa thuận.

X
top-arrow