Chuyện này đã bắt đầu được thế giới bàn tán từ tận tháng 10 năm ngoái, và giờ thì cứ mỗi cuối tuần nó lại được nhắc tới, nhưng vẫn rất đáng để chúng ta lặp lại nó một lần nữa: Mùa giải này, Premier League đã thay đổi một cách căn bản - gần như chỉ sau 1 đêm.
Có thể bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nếu xem sự trỗi dậy của các tình huống cố định là một phần của nhịp lên xuống đầy khó đoán trong khía cạnh chiến thuật của bóng đá, thứ vốn đã luôn tham gia định hình lịch sử của môn thể thao năng động, ít luật lệ này. Nhưng lần này thì khác hẳn. Ở thời điểm này của 2 mùa giải trước tại Premier League, tổng số pha ghi bàn từ các tình huống bóng sống + penalty lần lượt là 798 và 737 – tức là trung bình khoảng 768 bàn/31 vòng đấu.
Còn ở mùa giải này thì sao? Con số đó đã tụt xuống chỉ còn 615 - tức là giảm tận 20%. Nếu so sánh riêng với mùa giải trước, mức giảm sẽ lên tới 23%! Đây không còn là “nhịp lên xuống” nữa - mà là cả một cơn sóng thần.
Trong bối cảnh xu hướng chiến thuật đang dịch chuyển như thể một cơn “đại địa chấn” đó, Arsenal đã thể hiện một phong độ rất xứng đáng với chức vô địch của giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh. Họ nhận ra giá trị thực sự của những pha ghi bàn từ các tình huống cố định trước gần như tất cả các đội khác, và họ đang tận dụng sự thống trị tuyệt đối của mình ở khía cạnh này để tiến tới danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên sau 20 năm. The Gunners đã ghi 21 bàn từ những tình huống bóng ch.ết và chỉ để thủng lưới 8 bàn từ chúng - hiệu số +13, cao hơn hơn gấp đôi đội đứng thứ hai trong thông số này là Manchester United (chỉ +6).
Vậy nên, khi cuộc đua vô địch Premier League gần như đã ngã ngũ, mời các bạn cùng tôi bước vào một chuyến du hành qua một thực tại khác, quay ngược về quá khứ, rồi lại tiến tới hiện tại. Trước tiên, hãy tưởng tượng có một sinh vật ngoài hành tinh nọ, cuồng bóng đá đẹp đến mức cảm thấy chán ngấy những quả ném biên dài và những bức tường thịt trong vòng cấm. Giả sử sinh vật này không chỉ mê mẩn lối đá cường độ cao, tìm kiếm bàn thắng bằng mọi giá của những nhà cầm quân như Hansi Flick, mà còn có cả khả năng thao túng thời gian theo một cách phi tuyến tính. Và thế là, với một cái búng tay - hoặc xúc tu, móng guốc hay bất cứ thứ gì nó có - sinh vật ấy đã xoá sổ toàn bộ những pha ghi bàn được tạo nên từ các tình huống cố định khỏi lịch sử.
Thế thì mùa giải Premier League này sẽ trông như thế nào nếu không tồn tại những pha bóng ch.ết? Và tương lai phía trước sẽ ra sao? Để tìm câu trả lời, thay vì chờ đợi một sinh vật quyền năng như vậy, tôi sẽ tự mình “xoá sạch” mọi bàn thắng được ghi từ các tình huống đá phạt, phạt góc và ném biên khỏi hồ sơ dữ liệu của mùa giải này, rồi tính toán lại toàn bộ kết quả của từng trận đấu.
Giờ thì hãy cùng xem BXH và câu chuyện của mùa giải 2025/26 sẽ thay đổi ra sao trong một thế giới chưa từng có những pha ghi bàn từ bóng ch.ết.
5 VÒNG ĐẦU: CÓ VẺ NHƯ LIVERPOOL SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC NGÔI VƯƠNG
Kỳ chuyển nhượng mùa hè vung tiền như giấy mà Liverpool vừa trải qua đang phát huy hiệu quả. Nhà đương kim vô địch chính là đội đứng đầu BXH với khoảng cách ít nhất 3 điểm so với những kẻ xếp sau, đồng thời cũng là đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước Bournemouth vào ngày khai mạc mùa giải mới, The Reds đã nhanh chóng tìm lại được hình ảnh quen thuộc của mùa trước khi nghiền nát Newcastle United 3-0 ngay tại St James’ Park. Vết gợn duy nhất trong 5 trận đầu của họ là trận hoà không bàn thắng trên sân nhà trước Arsenal.
Nhưng đó lại chính là “đặc sản” của Arsenal lúc này: Những trận hoà. Các bình luận viên đã bắt đầu tự hỏi liệu Mikel Arteta có đang trở thành một José Mourinho phiên bản mới không - một HLV có thể dựng nên một hệ thống giúp loại bỏ các trận thua, nhưng lại thiếu hoả lực để tích luỹ đủ chiến thắng cho một chức vô địch.
Sau 5 vòng đầu, dù cũng đã chi tiêu rất mạnh tay, nhưng The Gunners mới chỉ ghi được 5 bàn và thủng lưới 1 bàn. Lối chơi ít tính đột biến của họ chỉ mang về 2 chiến thắng và 3 trận hoà, khiến họ đứng ở vị trí thứ 6 – kém ngôi đầu bảng 4 điểm.
TOP 5 Premier League sau 5 vòng:
- Liverpool: 13 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7
- Tottenham Hotspur: 10 điểm, +5.
- Chelsea: 10 điểm, +2.
- Sunderland: 10 điểm, +2.
- Bournemouth: 10 điểm, +1.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ:” Chelsea, Sunderland, Brighton & Hove Albion và Burnley đều có thêm 2 điểm.
Đội thiệt hại nặng nhất: Everton mất đi 2 điểm.
VÒNG 6 ĐẾN VÒNG 10: MANCHESTER CITY ĐÃ TRỞ LẠI!
Sau 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp “đập đi xây lại” gần nửa đội hình, Manchester City cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại được thứ hào quang quen thuộc của một cỗ máy vô địch. Mức hiệu số bàn thắng bại +14 của họ chính là con số đứng đầu giải.
Sau khi để thua 2/3 trận đầu mùa trước Brighton và Tottenham Hotspur, Man City đã có được một chuỗi 7 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hoà (trên sân của Arsenal và Aston Villa). Hiện họ chỉ kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm.
Về phía Liverpool, sau cú vấp ngã đầu tiên ở Premier League 2025/26 vì một pha ghi bàn vào những phút cuối của Estêvão tại Stamford Bridge, họ đã lì lợm vượt qua trận đấu đầy gian khó, nhọc nhằn trước Crystal Palace với chiến thắng 1-0, ngăn Manchester United rời khỏi Anfield cùng 3 điểm bằng một trận hoà 1-1, và tránh được một thất bại trước Brenford ở London sau khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn.
Tin vui cho Liverpool là lịch thi đấu phía trước của họ sẽ dễ thở hơn: Những chuyến làm khách khó nhằn trước Newcastle United hay Chelsea đã qua, 2 cuộc tiếp đón Arsenal và Man United trên sân nhà cũng thế, và cả những màn đụng độ với các đối thủ cực khó chịu thuộc nhóm “giữa bảng” Bournemouth, Palace, Brentford nữa. Nhưng trước đó, họ sẽ phải bước vào trận đại chiến tranh ngôi đầu bảng với Man City ở Etihad.
Trong khi đó, Arsenal đã leo lên vị trí thứ 4, kém Liverpool 3 điểm. Họ vẫn chỉ mới thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 10 vòng. Đây có thể chính là đội bóng phòng ngự tốt nhất mà chúng ta từng chứng kiến, và họ cũng là đội duy nhất đang bất bại ở Premier League 2025/26. Tuy nhiên, ở đầu bên kia sân đấu, họ mới chỉ ghi được 8 bàn - con số đứng thứ 5 từ dưới đếm lên ở giải VĐQG Anh mùa này.
TOP 5 Premier League sau 10 vòng:
- Liverpool: 21 điểm, hiệu số bàn thắng bại +9
- Manchester City: 20 điểm, +14.
- Tottenham: 19 điểm, +5.
- Arsenal: 18 điểm, +7.
- Chelsea: 18 điểm, +2.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ:” Liverpool, West Ham, và Nottingham Forest đều có thêm 3 điểm.
Đội thiệt hại nặng nhất: Arsenal mất tới 7 điểm.
VÒNG 11 ĐẾN 15: ĐỪNG VỘI GẠCH TÊN ARSENAL
Liverpool đang thực sự không ổn! The Reds đã hoà 0-0 với Real Madrid trên sân nhà ở đấu trường Champions League, rồi lại tiếp tục trải qua thêm 45 phút tịt ngòi trước Manchester City.
Sau một mùa hè mang về hàng loạt tài năng cho mặt trận tấn công, Liverpool lẽ ra phải có một hàng công bay bổng, rực lửa, đầy sức sống, nhưng giờ thì nhiều người đã bắt đầu tự hỏi phải chăng chức vô địch ở mùa giải trước chỉ đơn thuần là Arne Slot đang “ăn ké dư âm cảm xúc” từ kỷ nguyên Jurgen Klopp. Liệu nhà cầm quân người Hà Lan có thể tự mình tạo nên một phiên bản Liverpool có sức công phá ngang ngửa, hay thậm chí là hơn cả cỗ máy mà người tiền nhiệm của ông từng xây dựng được?
Man City rốt cuộc đã giành chiến thắng 2-0 trước The Reds bằng 2 siêu phẩm sút xa của Nico González và Jérémy Doku. Lúc này, các nhà phân tích lạc quan hơn vẫn cho rằng đó chỉ là những bàn thua dạng “trăm trận có một”, vậy nên nguyên nhân dẫn tới trận thua này thiên về vận rủi cho Liverpool hơn là vấn đề hệ thống. Nhưng rồi ngay sau đó The Reds lại để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest.
Thế là đoàn quân của Arne Slot đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi nổi bàn nào. Sau đó họ cuối cùng cũng tìm lại được nhịp điệu với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Leeds United tại Elland Road, tuy nhiên, sau 15 vòng đấu, bản hợp đồng kỷ lục Premier League mang tên Alexander Isak của họ vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới đối thủ lần nào.
Trong khi đó, Arsenal đã kéo dài chuỗi bất bại lên 14 trận và bắt đầu biết được cách làm thế nào để giành chiến thắng. Họ vượt qua Sunderland 2-1 trên sân khách, rồi đánh bại Chelsea 1-0 ở Stamford Bridge, một trong những trận đấu nhàm chán nhất mùa giải sau khi Moisés Caicedo bị đuổi khỏi sân từ phút 38. The Gunners thậm chí đã có lúc leo lên ngôi đầu, rồi bị kéo xuống vị trí thứ 2 sau thất bại 1-2 trước một Aston Villa được dẫn dắt bởi cố nhân Unai Emery.
Còn Manchester City, ngoài cú sảy chân 0-1 trước Newcastle United, họ gần như hoàn hảo sau sự khởi đầu chệch choạc hồi đầu mùa giải, hoàn toàn trái ngược với người hàng xóm ở Old Trafford. Manchester United mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 21 điểm sau 15 trận, tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới BXH mùa thứ hai liên tiếp dưới thời Ruben Amorim.
Sau trận thua 0-1 của họ trước Crystal Palace, một ý tưởng nghe rất… “dị giáo” đã bắt đầu nổi lên trong số vài cựu cầu thủ và MC truyền hình: Có lẽ gia đình Glazer nên giành lại quyền kiểm soát CLB từ Jim Ratcliffe.
TOP 5 Premier League lúc này:
- Manchester City: 32 điểm, hiệu số bàn thắng bại +20
- Arsenal: 30 điểm, +13.
- Liverpool: 28 điểm, +8.
- Chelsea: 25 điểm, +6.
- Aston Villa và Crystal Palace: Cùng có 25 điểm và hiệu số bàn thắng bại +2.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ”: Burnley kiếm được thêm 5 điểm, còn Liverpool là 5.
Đội thiệt hại nặng nhất: Everton và Aston Villa đều mất 5 điểm.
VÒNG 16 ĐẾN 20: CUỘC ĐUA TAM MÃ
Thông thường, bị cầm hoà 1-1 trên sân nhà trước Wolverhampton Wanderers - một đội bóng chỉ mới kiếm được 6 điểm sau 20 trận - là một kết quả đủ để “tiễn” tham vọng vô địch đi xa. Rồi 2 tuần sau lại thêm một trận hoà 1-1 ngay trên sân nhà nữa trước Brighton & Hove Albion ư? Đây chính là lúc dư luận một lần nữa bắt đầu bàn tán rất xôn xao về chủ đề “Liệu Arsenal có thực sự đủ bản lĩnh để chạm tay vào một danh hiệu lớn hay không?”. Nhưng The Gunners đã đáp trả đanh thép bằng chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Aston Villa trong khi phong độ của Manchester City lại bất ngờ trở nên chệch choạc với chuỗi 3 trận hoà liên tiếp: Trên sân khách trước Nottingham Forest và Sunderland, sau đó chia điểm với Chelsea trên sân nhà.
Trong khi đó, Liverpool đã thắng 4/5 trận gần nhất. Trong cuộc đối đầu giữa họ và Fulham, Harrison Reed đã tạo nên một siêu phẩm có thể trở thành chủ nhân của danh hiệu “bàn thắng đẹp nhất mùa” – một cú nã đại bác tầm xa vừa uy lực vừa xoáy, đây là cú sút đầu tiên của anh ở mùa giải này và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau gần 3 năm – nhưng khoảnh khắc ấy đã mau chóng bị lãng quên. Suy cho cùng, đó chỉ là một pha ghi bàn danh dự trong những phút cuối của một trận đấu mà Liverpool đang dẫn 2-0.
Sau 20 vòng đấu, cuộc chiến tranh ngôi vương đã trở nên căng như dây đàn, có 3 đội bóng đang cùng “chia sẻ” ngôi đầu bảng với nhau. Tất cả mọi người đều đang hào hứng dõi theo từng giây từng phút của một cuộc đua vô địch kịch tính bậc nhất trong nhiều năm.
Ở phía dưới, Crystal Palace chỉ còn kém vị trí thứ 5 (và rất có thể đây sẽ là tấm vé dự Champions League cuối cùng của Premier League) đúng 2 điểm, dù đã mất Eberechi Eze vào tay Arsenal từ mùa hè. Vị thuyền trưởng Oliver Glasner của họ đã trở thành một “món hàng hot” trên thị trường HLV được cả thế giới săn đón, nhưng ông liên tục khẳng định mình rất hạnh phúc với công việc hiện tại ở Crystal Palace và sẽ không xem xét bất kỳ câu hỏi nào về tương lai của bản thân cho đến khi mùa giải kết thúc. Mục tiêu hàng đầu của Glasner hiện tại là cùng CLB này giành vé dự sân chơi lớn nhất châu lục.
Ở nhóm cuối bảng, tất cả các tân binh mới thăng hạng đều đang phải chật vật bấu víu từng điểm số để được trụ lại giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh: Sunderland tụt dốc không phanh, chỉ còn hơn Leeds United (hạng 18) 4 điểm, trong khi Burnley đứng thứ 17 với khoảng cách mong manh 1 điểm so với nhóm xuống hạng.
TOP 5 Premier League lúc này:
- Manchester City: 41 điểm, hiệu số bàn thắng bại +26
- Arsenal: 41 điểm, +17.
- Liverpool: 41 điểm, +14.
- Aston Villa: 37 điểm, +8.
- Chelsea: 33 điểm, +9.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ”: Burnley kiếm được thêm 8 điểm, Liverpool và Bournemouth tích luỹ được thêm 7 điểm.
Đội thiệt hại nặng nhất: Arsenal và Sunderland mất 7 điểm.
VÒNG 21 ĐẾN 25: CHELSEA VÀ MAN UNITED THAY TƯỚNG; CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH CHỈ CÒN 2 CÁI TÊN
Giới chủ Chelsea, đứng đầu là Todd Boehly và Clearlake Capital, rõ ràng đã muốn sa thải Enzo Maresca ngay sau trận đấu với Bournemouth hồi đầu năm mới, nhưng một chiến thắng 2-0 quá thuyết phục, rồi tới chiến tích cầm hoà 1-1 Manchester City trên sân khách đã khiến họ chần chừ. Nhưng với trận thua 0-2 cực rối rắm trước Fulham trên sân khách, phán quyết đã được đưa ra.
Dù luôn khăng khăng khẳng định về tính độc lập của hai CLB cùng thuộc hệ sinh thái BlueCo này, nhưng những người đứng đầu The Blues vẫn kéo Liam Rosenior, HLV trưởng của Strasbourg khi ấy, về nắm quyền ở Chelsea.
Rosenior thường nói năng như thể ông đã “nuốt nhầm” cả một tủ sách self-help, trên mạng xã hội đã lan truyền những đoạn video ghi lại cảnh nhà cầm quân này yêu cầu các cầu thủ đối xử với quả bóng như một… “chiếc bình thiêng liêng chứa đựng toàn bộ tri thức nhân loại”. Ông còn từng bảo rằng nhiệm vụ của mình trong tư cách một HLV là làm cho người ta già dặn hơn, thông qua cách chơi chữ “man-ager”. Ai cũng đoán rằng Rosenior sẽ sớm thất bại.
Và rồi, trong 4 trận đầu tiên dưới thời vị tân thuyền trưởng, The Blues ghi tận 11 bàn, thủng lưới đúng 1 bàn. Hiện tại, đội bóng này chỉ còn kém ngôi đầu bảng 4 điểm, và kém vị trí thứ 3 của Liverpool đúng 1 điểm. Trong khi đó, The Reds đang sa sút thấy rõ, họ chỉ ghi được 3 bàn trong 5 trận gần nhất và vừa có một trận thua bạc nhược 0-2 trước Manchester City ngay tại Anfield.
Những cuộc tranh luận về sự phù hợp của Slot với chiếc ghế HLV trưởng của Liverpool đã lắng xuống, thay vào đó là một sự đồng thuận lạnh lùng: Đây là một đội bóng tốt, nhưng chưa thực sự đủ sẵn sàng để tranh chức vô địch.
Tại Manchester United, Ruben Amorim vừa phải rời ghế nhường chỗ cho Michael Carrick, người đã có một sự khởi đầu như mơ với hai chiến thắng trước cả Man City lẫn Arsenal ngay trong 2 trận đầu nắm quyền chỉ đạo. Tuy nhiên, sau đó đội chủ sân Old Trafford đã bị Fulham cầm hoà 2-2 và chỉ giành được một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham Hotspur - một đội bóng đang khủng hoảng nghiêm trọng, mất người từ phút 38 và đã không thắng được trận nào từ đầu tháng 12.
Nhiều người đã bị cuốn theo những tín hiệu tích cực xoay quanh 2 trận đấu đầu tiên của Carrick, điều đó rất dễ hiểu, nhưng với việc Man United rốt cuộc vẫn phải đứng tít dưới vị trí thứ 9, rõ ràng cựu tiền vệ này chỉ đủ trình làm một HLV tạm quyền mà thôi.
TOP 5 Premier League lúc này:
- Manchester City: 49 điểm, hiệu số bàn thắng bại +28
- Arsenal: 49 điểm, +20.
- Liverpool: 46 điểm, +12.
- Aston Villa: 45 điểm, +16.
- Chelsea: 42 điểm, +7.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ”: Burnley kiếm được thêm 8 điểm, Liverpool và Bournemouth tích luỹ được thêm 7 điểm, Crystal Palace thu về thêm 6 điểm.
Đội thiệt hại nặng nhất: Everton mất đi 8 điểm, Arsenal, Manchester United và Sunderland mất 7 điểm.
TUẦN 26 ĐẾN 31: SỐ PHẬN CỦA BẠN NẰM TRONG CHÍNH TAY BẠN!
Ở khu vực đáy BXH, Burnley và West Ham United đang cùng có 28 điểm, nhưng Burnley được đứng thứ 18 nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tottenham Hotspur - thật khó tin - đã rơi xuống tận vị trí thứ 17, nhưng vẫn khá khẩm hơn 2 đội xếp chót 3 điểm sau chiến thắng 1-0 đầy kịch tính tại Anfield hai tuần trước. Có lẽ vị tân thuyền trưởng Igor Tudor của họ đã bắt đầu ngẫm ra được một công thức cứu nguy nào đó? Trong khi đó, Leeds United cũng chỉ nhỉnh hơn nhóm xuống hạng 3 điểm và đã tịt ngòi suốt 5 trận gần nhất.
Ở phía trên, việc Premier League được cấp thêm 1 suất tham dự Champions League đang tạo nên những điều kỳ diệu cho tính cạnh tranh của giải đấu này. Thời điểm này, nhóm các đội Top 4 đã “tách tốp” một cách rõ rệt: Manchester City, Arsenal, Liverpool và Chelsea là những cái tên duy nhất có hiệu số bàn thắng bại đạt mức dương hai chữ số.
Còn phía sau họ thì sao? Có thể nói là tình hình rất căng thẳng: Khoảng cách giữa đội đứng thứ 5 và thứ 8 chỉ vỏn vẹn 2 điểm, và khoảng cách giữa đội đứng thứ 5 và thứ 11 cũng chỉ là 5 điểm. Andoni Iraola giờ đây đã trở thành một cái tên cực hot trên thị trường huấn luyện viên, khi ông có thể giúp Bournemouth vươn lên vị trí thứ 5 khi mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu dù đã mất tới 75% nhân sự ở hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025, sau đó phải chia tay tiếp tiền đạo ngôi sao Antoine Semenyo vào tay Man City hồi tháng Giêng.
Không ít người thậm chí đã xem cuộc đối đầu gần đây của họ với Manchester United là một trận quyết chiến kiểu “kẻ thua phải rời thị trấn”. Đoàn quân của Michael Carrick từng leo lên được vị trí thứ 5 nhờ những chiến thắng trước hai đối thủ cũng đang tham gia cuộc đua tranh giành tấm vé dự Champions League cuối cùng là Crystal Palace và Aston Villa, nhưng thất bại trước Bournemouth đã khiến họ bị hất cẳng. Và rồi người ta bắt đầu nghĩ: nếu Iraola có thể cùng Bournemouth đánh bại Man United… thì có lẽ ông nên thử dẫn dắt chính Man United xem sao.
Crystal Palace hiện đang đứng thứ 8, chỉ kém Bournemouth 2 điểm và kém Aston Villa cùng Man United 1 điểm. HLV Oliver Glasner đang phải nỗ lực hết mình để giúp đoàn tàu này không bị “trật bánh”. Họ vẫn đang bám trụ được trong cuộc đua dù đã đánh mất đội trưởng Marc Guéhi vào tay Manchester City hồi tháng Giêng.
Sau trận thua Leeds, trong phòng họp báo, nhà cầm quân người Áo thậm chí đã stress tới mức la lối vào micro những lời trách móc mơ hồ về việc mình đang rất cần được hỗ trợ và đội bóng thiếu chiều sâu đội hình, cho đến khi một nhân viên của Palace thì thầm vào tai và chỉ vào một mảnh giấy đặt trên bục trước mặt ông. Dù vậy, Palace vẫn còn một trận chưa đấu so với 3 đối thủ xếp trên.
Ở nhóm đầu bảng, Chelsea hiện đứng thứ 3, còn Liverpool thứ 4 - và cả hai đều đang có một mùa giải ở mức tuy chẳng được như kỳ vọng nhưng cũng không tệ tới nỗi bị giới truyền thông đay nghiến, công kích thậm tệ.
Chelsea là một đội bóng non trẻ được dẫn dắt bởi một vị HLV trưởng cũng rất non trẻ, còn Liverpool thì có một hàng công đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì chấn thương gãy chân của Alexander Isak hồi đầu mùa giải trong một trận đấu với Spurs và tình trạng “lão hoá” của Mohamed Salah, người vừa thông báo sẽ rời CLB sau khi mùa giải này kết thúc. Dù vậy, cả hai đã gần như chắc suất dự Champions League 2026/27 và được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều ở mùa giải tới.
Ở trên đỉnh cuộc chơi, Manchester City đang có 61 điểm sau 30 trận. Họ đã thẳng tay “rút ruột” các đội tầm trung như Bournemouth và Palace vào giữa mùa. Nếu đoàn quân của Pep Guardiola thắng hết các trận còn lại của mùa giải, họ sẽ là nhà vô địch.
Nhưng Arsenal mới là đội đang chiếm lĩnh ngôi đầu bảng với 63 điểm. Tới lúc này, The Gunners mới chỉ để thủng lưới 14 bàn - một con số gần như phi lý - và hàng công của họ giờ đây cũng không còn chật vật trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới đối thủ nữa. Đội bóng của Mikel Arteta đã ghi được 40 bàn ở thời điểm hiện tại, ngang Chelsea, hơn Liverpool 3 bàn và chỉ kém duy nhất con số 53 của Man City.
Arsenal đang đứng đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với The Citizens, tuy nhiên họ cũng đang chơi nhiều hơn đội chủ sân Etihad 1 trận. Nếu The Gunners toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải, họ cũng sẽ lên ngôi vô địch.
Hai trận đấu tiếp theo của Man City sẽ là một chuyến làm khách trước Chelsea, rồi tới trận đại chiến với Arsenal tại Emirates vào ngày 19/4 – hoàn toàn có thể nói đó chính là “trận chung kết” của Premier League 2025/26.
TOP 5 Premier League lúc này:
- Arsenal: 63 điểm, hiệu số bàn thắng bại +26
- Manchester City: 61 điểm, +34.
- Chelsea: 53 điểm, +16.
- Liverpool: 52 điểm, +11.
- Bournemouth: 48 điểm, +2.
Những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi bóng ch.ết bị “xoá xổ”: Burnley kiếm được thêm 8 điểm, Crystal Palace tích luỹ được thêm 7 điểm, Bournemouth và Nottingham Forest thu về thêm 6 điểm.
Đội thiệt hại nặng nhất: Everton mất đi 9 điểm, Manchester United và Aston Villa mất 8 điểm, còn Arsenal mất 7 điểm.
Thật thú vị, trong một thế giới không có bóng ch.ết, điểm số của các đội bóng đứng thứ 2, thứ 10 và thứ 20 là Man City, Brighton và Wolves ở thời điểm này vẫn sẽ y nguyên như trong thế giới của chúng ta.
Theo Ryan O’Hanlon, ESPN