Trent Alexander-Arnold hả hê khi Real Madrid loại Man City
Đội bóng Hoàng gia tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở sân chơi châu lục khi vượt qua Man City với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Ở trận lượt về trên đất Anh, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Vinícius Júnior.
Man City gặp bất lợi lớn khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ ngay từ phút 20, còn bàn thắng của Erling Haaland chỉ mang ý nghĩa danh dự. Trước đó ở lượt đi, đại diện nước Anh đã thua đậm 0-3 tại Tây Ban Nha trong trận đấu mà Federico Valverde lập hat-trick, khiến cục diện gần như an bài.
Với Real Madrid, chiến thắng này không quá bất ngờ khi họ đã thống trị Champions League với 6 danh hiệu trong 12 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, với Alexander-Arnold, đây là dấu mốc đáng nhớ khi anh lần đầu cùng Real trải nghiệm vòng knock-out Champions League kể từ khi rời Liverpool vào mùa hè năm ngoái.
Trent Arnold hạnh phúc sau trận thắng của Real trước Man City |
Trong màu áo Liverpool, hậu vệ người Anh từng giành Champions League, hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp Liên đoàn và FIFA Club World Cup. Dù vậy, anh cũng hai lần cùng đội bóng thành phố cảng về nhì tại Premier League sau chính Man City.
Chia sẻ sau trận, Alexander-Arnold nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Những trận đấu lớn đến liên tiếp và mỗi trận đều giống như một trận chung kết”.
Ngôi sao 27 tuổi nói thêm về tham vọng của đội bóng mới: “Kỳ vọng tại Real Madrid là phải tiến thẳng tới chức vô địch Champions League. Điều đó nằm trong bản sắc của CLB. Chúng tôi phát triển nhờ áp lực và nó giúp toàn đội thể hiện những phẩm chất tốt nhất”.
Hậu vệ người Anh cũng không giấu được sự hả hê khi đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ: “Thật tuyệt khi vượt qua Manchester City. Họ đã giành mất của tôi và Liverpool không ít danh hiệu. Đối đầu Man City luôn rất khó khăn nên chúng tôi tự hào về màn trình diễn này”.
Kể từ khi chuyển sang Tây Ban Nha, Alexander-Arnold không có khởi đầu suôn sẻ vì chấn thương, khiến anh mới ra sân 20 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1998 cho biết anh đã thích nghi tốt dưới thời HLV Álvaro Arbeloa. Anh chia sẻ:
“Tôi biết rõ mình sẽ đối mặt điều gì khi đến đây. Đây là môi trường hoàn toàn khác về văn hóa, ngôn ngữ và phong cách bóng đá”. “Mọi người giúp tôi cảm thấy như ở nhà ngay từ những ngày đầu và luôn khuyến khích tôi là chính mình. HLV mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin và giúp tôi được chơi thứ bóng đá phù hợp với khả năng”.
Theo nhánh đấu, phần thưởng cho Real Madrid nhiều khả năng là màn so tài với Bayern Munich tại tứ kết, khi đại diện nước Đức đang dẫn Atalanta tới 6-1 sau lượt đi.