MU thiếu mọi thứ
Thất bại 1-4 trên sân của Como nhấn chìm MU vào cơn khủng hoảng không lối thoát. Đại diện Serie A nhanh chóng lấn lướt Man Utd ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, đội bóng của Carrick gần như chỉ biết chống đỡ và không thể tạo ra được bất cứ khác biệt nào.
Chiến thuật được HLV Cesc Fabregas tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với những gì Michael Carrick làm bên kia chiến tuyến. Nhưng theo Tielemans, đối thủ không chỉ có chiến thuật tốt hơn, thay vào đó, MU chơi tệ ở mọi mặt trận này.
Tiền vệ người Bỉ chia sẻ: "Bị đối thủ lấn át về chiến thuật có nghĩa là bị lấn lướt ở mọi thứ, bạn biết đấy. Đội bóng có thể có chiến thuật tốt nhưng nếu nỗ lực không tốt hoặc ngược lại, thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tối nay, chúng tôi chơi quá tệ ở mọi khía cạnh".
MU vừa phơi áo với tỷ số 1-4 trên sân của Como. |
Cũng theo Tielemans, bàn thua sớm đã ảnh hưởng tới cách MU tiếp cận trận đấu sau đó. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không đi theo kế hoạch mà đội bóng đã chuẩn bị: "Việc để thủng lưới chỉ sau hai phút khiến chúng tôi lập tức bị dồn vào thế bất lợi.
Cả đội muốn chơi tích cực và tấn công nhưng đây không phải là cách. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã nói nhiều hơn về việc cố gắng lật ngược tình thế, nhưng họ đã ghi bàn ngay sau giờ nghỉ. Vì vậy bầu không khí trong phòng thay đồ không được tốt lắm".
Trở về sau trận thua Como, MU sẽ bước vào chuỗi trận đầy thử thách. Dù vậy, Tielemans vẫn động viên cả đội cố gắng cho những thử thách tiếp theo: "Chúng tôi cần phải tiếp tục tiến lên vì còn nhiều trận đấu phía trước.
Tối nay MU thiếu mọi thứ. Chúng tôi thi đấu rời rạc, không phối hợp tốt, khả năng pressing kém và khi có bóng, chúng tôi không thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Vì vậy bạn sẽ cảm thấy thất vọng với trận đấu. Como đã chơi quá dễ dàng trước chúng tôi, đó là một đêm tồi tệ".
Trong màn mưa trước Manchester United, Nico Paz đã dấn bước đáng kể đầu tiên trên hành trình vạn dặm kế tục Messi. Không bằng lời hứa, mà bằng những cú chạm bóng có thể kiểm chứng trên bảng điện tử.