Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Sao trẻ Man City phá kỷ lục của Karim Benzema

Thứ Năm 03/11/2022 04:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rico Lewis có lần ra sân đầu tiên ở Champions League cho Man City, và anh đã để lại dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Man xanh.

Man City có trận tiếp Sevilla trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng bảng G Champions League 2022/23. Cục diện bảng đấu này đã ngã ngũ trước một lượt trận. Man City đã chắc chắn đi tiếp với tâm thế đội đầu bảng, trong khi đó Sevilla cũng chắc chắn có được vị trí thứ 3 để xuống chơi ở Europa League. 

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng không còn nhiều ý nghĩa với đội bóng thành Manchester, bởi vậy HLV Pep Guardiola đã tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Ở vị trí hậu vệ phải, cầu thủ 17 tuổi Rico Lewis được trao cơ hội đá chính. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở sân chơi Champions League.

Rico Lewis

Rico Lewis ghi bàn trong trận đầu tiên ở Champions League

Rico Lewis là cầu thủ người Anh thứ 5 đá chính trong một trận đấu ở Champions League trước khi bước sang tuổi 18, sau Jack Wilshere, Josh McEachran, Phil Foden và Jude Bellingham. Sao trẻ 17 tuổi đã để lại dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Man xanh.

Phút 52, từ đường chuyền hỏng của Nemanja Gudelj, Julian Alvarez cắt được bóng trước khi chọc khe tinh tế để Rico Lewis dứt điểm cực căng ở góc hẹp khiến thủ thành Yassine Bounou không thể cản phá. 17 tuổi 346 ngày, Rico Lewis đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ChampionsLeague ghi bàn trong ngày ra mắt giải đấu, phá kỷ lục mà Karim Benzema nắm giữ trước đó (17 tuổi 352 ngày trong trận Lyon vs Rosenborg năm 2005). 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Khi Guglielmo Vicario chưa thể thuyết phục Igor Tudor rằng anh xứng đáng là số một tuyệt đối trong khung gỗ Tottenham, khả năng Antonín Kinský được trao suất bắt chính lần đầu kể từ tháng 10 đã được nhắc tới suốt vài tuần. Trước trận, Tudor còn nói Champions League là cơ hội để thử nghiệm và thủ môn 22 tuổi được chọn để chứng minh mình đủ khả năng bước lên.

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Đúng là vẫn có những điều tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Nhưng nếu xét về những nỗi ê chề trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, việc một thủ môn bị thay ra chỉ sau 17 phút trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League chắc chắn nằm trong số những khoảnh khắc khó nuốt trôi nhất.

Xem thêm
top-arrow
X