Rosenior bảo vệ Jorgensen sau sai lầm khiến Chelsea thua đậm PSG
HLV Liam Rosenior đã gây bất ngờ khi để thủ môn số một Robert Sanchez ngồi dự bị và trao cơ hội bắt chính cho Filip Jorgensen. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng phản tác dụng khi thủ thành người Đan Mạch mắc lỗi ở bàn thắng giúp PSG vươn lên dẫn 3-2.
Ngay trên sân, hai tiền vệ Enzo Fernandez và Moises Caicedo tỏ rõ sự thất vọng với đồng đội. Thậm chí Fernandez còn ném bóng về phía Jorgensen trong lúc bức xúc. Dù vậy, Rosenior vẫn đứng ra bảo vệ lựa chọn của mình.
| Rosenior bảo vệ Jorgensen sau sai lầm khiến Chelsea thua đậm PSG |
“Sanchez hay Jorgensen? Họ có những phẩm chất khác nhau”, chiến lược gia người Anh nói với các phóng viên.
“Rob rất xuất sắc trong những tình huống bóng bổng và là một thủ môn phản xạ tuyệt vời. Filip cũng có những phẩm chất rất đáng chú ý. Một trong những lý do chúng tôi thắng Aston Villa là nhờ khả năng kiểm soát bóng bình tĩnh.
Nhưng trong bóng đá, cầu thủ đôi khi mắc sai lầm. Filip không phải người đầu tiên mắc lỗi và đó là một phần của trò chơi. Cậu ấy cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm trong phòng thay đồ".
Rosenior cũng nhấn mạnh rằng bàn thắng thứ 4 của PSG, pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia, là một siêu phẩm mà không thủ môn nào có thể cản phá.
“Đó là cú sút tuyệt vời, không có thủ môn nào trên thế giới có thể cản được".
PSG, nhà đương kim vô địch châu Âu, đã ghi 3 bàn trong 16 phút cuối trận để tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về diễn ra vào tuần tới tại Stamford Bridge.
Trước đó, Chelsea từng đứng trước cơ hội rời Paris với kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, cú đúp của Kvaratskhelia cùng bàn thắng của Vitinha đã khiến đội bóng của Rosenior sụp đổ trong những phút cuối.
HLV của Chelsea thừa nhận đội bóng đã không xử lý tốt khi gặp bất lợi.
“15-20 phút cuối trận thật sự hỗn loạn, và đó là trách nhiệm của tôi”, ông nói.
“Chúng tôi cần thi đấu tốt hơn khi gặp khó khăn, phải giữ được sự bình tĩnh và tổ chức, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Thật đau đớn vì trong 75 phút đầu tiên chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi đã tự làm khó mình và khiến cặp đấu trở nên cực kỳ khó khăn, đặc biệt là bàn thua thứ 5".
Rosenior cũng thừa nhận sự khác biệt về đẳng cấp khi Chelsea phải đối đầu với hàng công chất lượng của PSG.
“Tại Premier League, bạn không thường xuyên phải đối mặt với những cầu thủ như Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue hay Kvaratskhelia.
PSG là một đội bóng xuất sắc, họ là nhà vô địch châu Âu. Nhưng chúng tôi lẽ ra phải quản lý trận đấu tốt hơn.
Chúng tôi cần giữ bình tĩnh. Thua 2 bàn vẫn còn khả năng lật ngược tình thế, nhưng thua 3 bàn thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, dù không phải là không thể”.