Dù đã cố gắng lật ngược thế cờ nhưng CLB Man City vẫn để thua sát nút 1-2 trước Real Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League sau cú đúp bàn thắng của Vinicius.
Man City bại trận trước Real tại vòng 1/8 UCL. |
Thất thủ 1-5 sau hai lượt trận, như vậy Erling Haaland và đồng đội chính thức phải nói lời chia tay đấu trường châu lục từ vòng 1/8. Và chia sẻ sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã cho biết: "Các cầu thủ luôn thể hiện một tinh thần phi thường. Thật khó khăn khi bị dẫn trước 3-0 rồi 4-0 trong thế 10 đấu 11, điều đó gần như là không thể.
Khi phân tích trận đấu, tôi yêu cách chúng tôi bắt đầu và triển khai lối chơi. Tôi rất muốn được chứng kiến một trận đấu 11 đấu 11 sòng phẳng, nhưng trong bóng đá, những tình huống trớ trêu luôn xảy ra. Madrid là một đội bóng phi thường và họ sẽ trừng phạt bạn ngay khi bạn mắc sai lầm. Dù vậy tương lai của chúng tôi sẽ rất tươi sáng và mùa giải tới chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại này."
Thất bại ngay trên sân nhà trước Real khiến Man City chính thức 'tan mộng' giành cú ăn 4 danh hiệu mùa này. Song điều đó không làm Pep phải u sầu. Nhà cầm quân sinh năm 1971 tiếp tục: "Thể thao là một thử thách. Chúng tôi chúc mừng Madrid. Toàn đội sẽ trở về với cảm giác rằng mình đã không được chơi một trận đấu đúng nghĩa 11 người để xem điều gì thực sự xảy ra.
Tôi không biết mùa giải tới sẽ ra sao, nhưng với những Khusanov, Cherki hay Semenyo, đây là lần đầu tiên họ chơi tại Champions League. Mọi thứ cần có thời gian. Tôi đã thấy ở đây rất nhiều cầu thủ giỏi và nhiều điểm tích cực.
15 phút đầu ở lượt đi và 20 phút đầu ở đây đã định nghĩa rất rõ về chúng tôi. Tại đây, dù biết lội ngược dòng khi bị dẫn 3-0 là gần như không thể, nhưng chúng tôi vẫn thử. Chúng tôi đã ở rất gần mục tiêu đó."
Dù đã dừng bước tại Châu Âu, Man City vẫn còn rất nhiều mục tiêu để chiến đấu khi đang trong cuộc đua vô địch Premier League, lọt vào tứ kết FA Cup và giờ là tâm điểm hướng về trận chung kết Carabao Cup với Arsenal vào Chủ nhật này.
"Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng hay nhất nước Anh và cho đến nay cũng là đội bóng hay nhất Châu Âu (Arsenal). Chúng tôi sẽ thách thức họ tại chung kết và sau đó là tại Premier League," Pep nhấn mạnh.
"Đôi khi họ chơi tốt hơn và đó là tấm gương tốt để chúng tôi nhìn nhận mình cần làm gì để đạt được đẳng cấp đó. Chúng tôi sẽ có trận chung kết vào Chủ nhật, FA Cup vẫn còn đó và chúng tôi vẫn còn Premier League để chiến đấu. Man City sẽ nỗ lực và chuẩn bị những quyết định đúng đắn cho mùa giải tới.
Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại. Một trận thua không phải là tận thế, cũng như một chiến thắng không phải là niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cho thấy mình là ai."
Đội trưởng Bernardo Silva nhận thẻ đỏ từ sớm, Man City đã để thua 1-2 trước Real, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận.
Real đã đánh bại Man City 2-1 tại Etihad, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. HLV Alvaro Arbeloa đi vào lịch sử Real Madrid sau trận đấu tại Etihad.
Man City đã không thể lật ngược thế cờ trước Real, khi để thua 1-2 tại Etihad. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò.
Tiền đạo Vinicius Junior cho biết màn ăn mừng “khóc nhè” sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trên sân của Manchester City là lời đáp trả tấm băng rôn “hãy ngừng khóc” mà CĐV đội chủ nhà từng giăng lên ở mùa giải trước.
HLV Pep Guardiola đã chính thức vượt qua huyền thoại Sir Alex Ferguson để vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những nhà cầm quân dẫn dắt nhiều trận đấu nhất tại UEFA Champions League.