Neuer tự trách bản thân sau sai lầm trước Real Madrid
Ngay giây thứ 35, Manuel Neuer mắc lỗi chuyền bóng tai hại, tạo điều kiện để Arda Guler ghi bàn mở tỉ số. Đây là bàn thua nhanh nhất mà Bayern từng phải nhận tại Champions League. “Tôi định chuyền sang phải cho Josip Stanisic nhưng thực hiện quá tệ. Đó đơn giản là một đường chuyền kém. Đó là khởi đầu tệ hại, nhưng tôi phải gạt nó sang một bên và tiếp tục thi đấu".
Ở bàn thua thứ hai, Neuer cũng không đổ lỗi khi Guler thực hiện cú đá phạt đẳng cấp: “Đó là một cú sút tuyệt vời, cả về lực lẫn độ chính xác. Cậu ấy có cái chân trái rất đặc biệt".
| Neuer tự trách bản thân sau sai lầm trước Real Madrid |
Giám đốc thể thao Max Eberl chia sẻ sau trận thắng 4-3 rằng: “Trong bóng đá, hôm nay bạn là người hùng, ngày mai có thể thành tội đồ chỉ vì một sai lầm”. Ông cũng nhắc lại rằng Neuer từng là nhân tố quyết định ở lượt đi với nhiều pha cứu thua xuất sắc.
Đáng chú ý, Neuer tiếp tục chứng minh giá trị khi có pha cản phá quan trọng ở phút 55 trước cú dứt điểm của Kylian Mbappe, giúp Bayern duy trì thế trận. “Đó là pha cứu thua mang tính bước ngoặt”, chính Neuer khẳng định, đồng thời mô tả đây là "một trong những pha bắt bóng kiểu cổ điển" của anh sau đường căng ngang chất lượng từ Trent Alexander-Arnold.
Hợp đồng hiện tại của Neuer sẽ hết hạn vào cuối mùa, nhưng lãnh đạo Bayern khẳng định một sai lầm không ảnh hưởng đến quyết định gia hạn. CEO Jan-Christian Dreesen nhấn mạnh quyền quyết định nằm ở chính Neuer, trong khi Eberl cho biết CLB vẫn đang chờ tín hiệu rõ ràng từ thủ môn 40 tuổi về thể trạng và khát khao thi đấu.
Theo nhiều nguồn tin, khả năng Neuer gia hạn thêm 1 năm là khá cao, nhưng vai trò có thể giảm tải khi Bayern bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu Neuer.
Người kế nhiệm tiềm năng, Jonas Urbig, được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Thủ môn 22 tuổi đã thi đấu 14 trận mùa này, phần nào do Neuer liên tục gặp vấn đề chấn thương cơ và phải nghỉ thi đấu trong nhiều giai đoạn.
Dù vậy, Neuer vẫn tiếp tục ghi dấu ấn khi nâng tổng số trận bắt chính tại Champions League lên 137, vượt qua Lionel Messi (136 trận). Kỷ lục hiện vẫn thuộc về huyền thoại Iker Casillas với 149 lần ra sân.