Man City phải vô địch Carabao Cup
Thất bại ở cả hai lượt trận trước Real Madrid khiến Man City dừng bước ở Champions League. Đã hai mùa giải liên tiếp đội bóng này dừng bước sớm ở đấu trường này. Giờ Man City vẫn còn cơ hội vô địch EPL, FA Cup cùng Carabao Cup.
Nếu đánh bại Arsenal ở chung kết Carabao Cup vào cuối tuần này, Man City sẽ chắc chắn bỏ túi một danh hiệu ở mùa giải năm nay. Với Jeremy Doku, chức vô địch Carabao Cup còn là liều thuốc để xoa dịu tâm lý Man City sau trận thua Real Madrid.
Cầu thủ người Bỉ nói: "Chức vô địch Carabao Cup sẽ là liều thuốc chữa lành cho Man City. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trận đấu đó và giành được danh hiệu. Bốn trận đấu tiếp theo rất quan trọng. Bây giờ chúng ta phải hồi phục cho trận đấu Chủ nhật và tập trung vào từng trận một".
Man City không thể ngược dòng trước Real Madrid |
Mùa giải của Man City nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bốn trận đấu tiếp theo, bắt đầu với trận chung kết Carabao Cup. Sau kỳ nghỉ quốc tế là trận tứ kết FA Cup gặp Liverpool và hai trận đấu quan trọng tại Ngoại hạng Anh gặp Chelsea và Arsenal.
Doku tin rằng Man City còn mục tiêu để cố gắng: "Chúng tôi còn rất nhiều điều để phấn đấu. Man City hiện tham gia ba giải đấu, ba mục tiêu để cố gắng. Nếu chúng tôi làm được điều đó, đây vẫn sẽ là một mùa giải tuyệt vời.
Tất nhiên chúng tôi thất vọng về Champions League. Đó luôn là một danh hiệu tuyệt vời. Nhưng chúng tôi cần rút ra một số bài học từ hai trận đấu với Real Madrid. Man City phải hồi phục tốt và sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo".
Doku cũng tin Man City có quyền tự hào sau trận lượt về trước Real Madrid: "Chúng tôi có thể tự hào về màn trình diễn của mình. Thi đấu với một đội bóng mạnh như vậy, trong thế 10 đấu 11 nhưng chúng tôi vẫn thể hiện được phong độ, vẫn gây khó khăn cho đối thủ. Không phải đội nào cũng làm được điều đó.
Man City không thắng, nhưng cả đội có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và tự hào. Man City đã chơi tốt, cả khi 11 đấu 11 hay 10 đấu 11. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Tôi cảm thấy nếu Man City chơi như thế này trong mỗi trận đấu, chúng ta sẽ gây khó khăn cho nhiều đội".
Tiền đạo Vinicius Junior cho biết màn ăn mừng “khóc nhè” sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trên sân của Manchester City là lời đáp trả tấm băng rôn “hãy ngừng khóc” mà CĐV đội chủ nhà từng giăng lên ở mùa giải trước.
Bàn thắng của Erling Haaland vào lưới Real Madrid đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư trong lịch sử 132 năm của Manchester City.
Tương lai Pep Guardiola còn để ngỏ sau thành tích không tốt của Man City hai mùa gần đây nhưng ông đã lên tiếng bác bỏ khả năng rời đội bóng.