Thứ Hai, 23/02/2026
Zalo

Koke chỉ ra lý do khiến Atletico thất bại trước Dortmund

Thứ Tư 17/04/2024 16:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ Atletico Madrid, tiền vệ Koke đã chỉ ra lý do khiến đội nhà để thua trên sân của Dortmund.

Atletico đã chơi tốt trước Dortmund ở lượt đi tứ kết Champions League 2023/24, họ thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở trận lượt về cách đây ít giờ, đội bóng của Tây Ban Nha đã để thua với tỷ số 2-4 tại Signal Iduna Park, qua đó chính thức nhường tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết cho đối thủ.

Ở trận lượt về, Dortmund đã dễ dàng dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Atletico đã liên tiếp có 2 bàn để cân bằng tỷ số 2-2. Những phút cuối trận Dortmund đã tận dụng tốt những cơ hội có được, họ ghi thêm 2 bàn để giành chiến thắng chung cuộc. 

Koke noi ve that bai truoc Dortmund
Koke nói về thất bại trước Dortmund

Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ Atletico Madrid, tiền vệ Koke đã chỉ ra lý do khiến đội nhà để thua trên sân của Dortmund. Anh nói: “Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn. Khi bạn không tận dụng các cơ hội của mình, đặc biệt là ở Champions League, bạn sẽ phải trả giá.

Chúng tôi đã có cơ hội để thắng với cách biệt lớn hơn ở trận lượt đi, nhưng chúng tôi đã không làm được. Đó là sự thất vọng rất lớn. Ở trận lượt về, chúng tôi đã chơi hết khả năng của mình. Chúng tôi thực sự tiếc nuối, nhưng khi đồng đội cống hiến hết mình, có cơ hội, chiến đấu nhưng không giành được chiến thắng thì không có gì đáng trách. 

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ. Đối với người hâm mộ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì đã đến. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Newcastle đến sân Tofiq Bahramov Republican khi lực lượng bị ảnh hưởng. Họ vắng 8 cầu thủ đội một, trong đó có đội trưởng Bruno Guimarães. Quãng đường 2.529 dặm mà đội hình của Howe di chuyển tới Azerbaijan là chuyến làm khách xa nhất của một đội bóng Anh trong lịch sử Champions League. Dù vậy, họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến bay sáu giờ từ Tyneside.

Xem thêm
top-arrow
X