Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Kinh hoàng Spurs 2-7 Bayern: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Thứ Tư 02/10/2019 08:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
7-2! Bảy và hai. Đó chính xác là tỷ số khó tin trong trận đại chiến vòng bảng Champions League và chiến thắng tưng bừng này thuộc về các vị khách nước Đức. Một đêm ác mộng của chủ nhà nước Anh với những thảm họa trên công dưới thủ

Với những Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen, Dele Alli, Erik Lamela hay Lucas Moura, khả năng triển khai tấn công chưa bao giờ là cơn đau đầu to tát đối với Tottenham Hotspur, nhưng duy nhất một vấn đề đủ làm nên mấu chốt và góp phần tạo ra thảm họa kinh hoàng này ngay tại thủ đô London – khâu dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà.

Có một thuật ngữ chuyên môn mới trong bóng đá rất thịnh hành và đáng tin cậy mang tên “bàn thắng kỳ vọng” – hiểu nôm na là chỉ số đo đạc khả năng ghi bàn từ những cơ hội tạo ra dựa trên mức độ rõ rệt. Và theo thống kê, xG của Spurs nhỉnh hơn cả Bayern (1,54 vs 1,26), đồng nghĩa chính họ lẽ ra mới là người chiến thắng chứ không phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử trên trường Châu Âu như thế này.

Kinh hoàng Tottenham 2-7 Bayern Munich Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành! hình ảnh 2
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Không, thực tế trái ngược hoàn toàn, đội bóng nước Anh ghi hai và đối thủ nước Đức làm tốt hơn họ gấp ba lần rưỡi con số đó. Nhìn lại trận đấu, có thể nhận thấy việc xuyên phá hàng thủ Bayern đâu đến nỗi bất khả thi cho Spurs song nói đi nói lại, khâu dứt điểm cuối cùng của họ đơn giản quá đỗi tệ hại.

Tỷ lệ sút trúng đích có thể ngang ngửa (52-53%), nhưng Bayern vượt trội Spurs hoàn toàn ở khả năng chuyển hóa thành bàn thắng (sút 10 vào 7 – tỷ lệ 70% vs sút 8 vào 2 – tỷ lệ 25%). Không phủ nhận sự xuất sắc trong khung gỗ của đội trưởng Manuel Neuer, nhưng rõ ràng các chân sút chủ nhà nước Anh đáng lẽ ra cần phải làm tốt hơn trong đêm ác mộng phung phí quá đáng thế này.

Kinh hoàng Tottenham 2-7 Bayern Munich Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành! hình ảnh 2
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Và rồi cuối cùng, công không còn có thể đủ sức bù thủ. Từng có giai đoạn khá dài dưới thời Mauricio Pochettino, chính phòng ngự mới là nền tảng sức mạnh của Spurs nhưng tất nhiên như đã nghiệm, điều đó chắc chắn không còn đúng ở vào thời điểm hiện tại, nếu không muốn nói đã trở thành dĩ vãng với hàng thủ già nua và hết thời bây giờ.

Ngay từ mùa giải thành công bất ngờ năm ngoái, Spurs đã chấp nhận lấy công bù thủ nhưng cho đến khi công làm chẳng đủ thì thủ đã phá tan tành. Một khu hậu tuyến nghiệp dư khi thường xuyên bị bộ tứ của Bayern hành hạ khổ sở không thể dễ dàng hơn đến độ vỡ trận và buông xuôi đầu hàng.

Kinh hoàng Tottenham 2-7 Bayern Munich Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành! hình ảnh 2
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Nổi bật với poker của Serge Gnabry và cú đúp của Robert Lewandowski, tất cả sau liên tiếp những pha áp đảo tuyến hai, phối hợp trung lộ hay rê dắt như chốn không người. Đừng quên, đây thậm chí chẳng phải một Bayern quá mạnh so với khi xưa, với những dấu hiệu suy yếu đặc trưng của quá trình chuyển giao và khả năng cầm quân luôn bị đặt dấu hỏi của Niko Kovac.

Đây đang là xu hướng đáng báo động của Tottenham. Ở sân chơi quốc nội Premier League, họ đã để thủng lưới 9 bàn thua chỉ sau 7 trận đấu đầu tiên. Đáng nói hơn cả, thảm bại dưới tay Hùm Xám xứ Bavaria càng tô đậm thực trạng tự bắn vào chân mình của Spurs, với những màn để đối thủ lội ngược dòng giật lại điểm số quý giá.

Kinh hoàng Tottenham 2-7 Bayern Munich Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành! hình ảnh 2
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Trước khi đánh dấu lần thứ 4/6 trận gần đây nhất này, đó là 2-0 rồi 2-2 ở derby với Arsenal, là 1-0 rồi 2-1 trên sân Leicester City, cũng như không thể quên chuyến hành quân khắc nghiệt đến đất Hy Lạp cách đây hai tuần khi mở màn chiến dịch Champions League. Lại là 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2, Tottenham cay đắng chia điểm và tự làm khó mình ở bảng B ẩn chứa không ít rủi ro này.

Thực tế đã nhanh chóng được chứng minh khi nhà đương kim á quân sớm đứng trước nguy cơ bật bãi với vị trí đội sổ hiện tại, dù rằng cơ hội sửa sai và vượt qua cửa tử cho họ vẫn còn không ít với hai đối thủ kém tầm đẳng cấp Olympiakos và Sao Đỏ Belgrade. Đây chắc chắn là thời kỳ khủng hoảng của triều đại Pochettino và liệu rằng đang mở màn cho chuỗi ngày tàn của nó?

Thong so tran dau Tottenham 2-7 Bayern
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Công làm chẳng đủ, thủ phá tan tành!

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X