Igor Tudor thừa nhận mọi thứ đang đi sai hướng với Tottenham
Trận thua 2-5 trên sân Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League được xem là đáy mới trong mùa giải đầy thất vọng của Tottenham. Tại Premier League, Spurs hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.
Igor Tudor tiếp quản đội bóng vào ngày 14/2 sau khi Thomas Frank bị sa thải. Tuy nhiên, kể từ khi nắm quyền, chiến lược gia người Croatia đã trải qua 4 trận thua liên tiếp và chưa thể giúp đội bóng lấy lại sự tự tin.
Trong lịch sử Tottenham, chưa từng có HLV nào để thua cả 4 trận đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
![]() |
| Igor Tudor thừa nhận mọi thứ đang đi sai hướng với Tottenham |
“Chúng tôi rất mong manh, rất yếu”, Tudor thẳng thắn thừa nhận sau trận đấu.
Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo CLB có tiếp tục đặt niềm tin vào mình hay không, ông đáp: “Vấn đề không phải là tôi. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Ít nói lại".
Nhà cầm quân người Croatia cũng thừa nhận tình hình hiện tại của Tottenham là rất kỳ lạ và bất thường.
“Thật khó để giải thích điều này”, ông nói.
Tudor cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi quyết định trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Antonín Kinsky trong trận ra mắt Champions League. Tuy nhiên, người gác đền này đã mắc 2 sai lầm dẫn đến bàn thua và bị thay ra ngay ở phút 17.
Chưa dừng lại ở đó, Tottenham còn gặp thêm tổn thất về nhân sự khi Cristian Romero và Joao Palhinha va chạm mạnh ở cuối trận và đều phải rời sân. Đội trưởng Romero cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng sau đó buộc phải rời sân trong trạng thái choáng váng.
Hai cầu thủ này có nguy cơ vắng mặt ở chuyến làm khách đến sân Liverpool vào Chủ nhật. Ở trận đấu đó, trung vệ Micky van de Ven cũng không thể góp mặt do án treo giò.
Sau thất bại trước Atletico Madrid, tổ chức Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST) đã lên tiếng kêu gọi CLB phải có hành động khẩn cấp trước chuỗi kết quả tệ hại chưa từng có.
Trong tuyên bố chính thức, THST cho biết: “Màn trình diễn và kết quả tối nay là một nỗi xấu hổ hoàn toàn. Nó phản ánh tình trạng tồi tệ mà Tottenham đang trải qua.
Từ kỳ chuyển nhượng tháng 1 cho đến các quyết định bổ nhiệm ban huấn luyện, chúng tôi đang chứng kiến sự thiếu vắng lãnh đạo và không có ai thực sự mang DNA của Spurs tham gia vào các quyết định quan trọng. Tinh thần ‘Daring to Do’ ở đâu? Những ‘Echoes of Glory’ ở đâu?”
Tình hình hiện tại đòi hỏi những hành động khẩn cấp, bởi chúng tôi đang như bước đi trong vô thức tới bờ vực. Chưa bao giờ việc trở thành một CĐV Spurs lại khó khăn đến vậy, nhưng người hâm mộ sẽ không ngồi yên nhìn CLB tiếp tục suy thoái".
Trên đường Pitch

Tottenham
