- Hậu vệ Man City chỉ ra điều còn thiếu ở trận thua PSG
- Những con số không thể bỏ qua sau trận Man City 2-4 PSG
- Luis Enrique lo ngại PSG có thể thua Man City dù dẫn trước 3 bàn
Đội bóng hai năm liên tiếp vô địch Champions League đã rời sân Etihad với chiến thắng 4-2, sau một trận đấu đầy kịch tính ở Manchester. PSG đã có một hiệp một tuyệt vời, vươn lên dẫn trước 3-0 ở phút 32 nhờ các bàn thắng của Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha.
Man City đã vùng lên mạnh mẽ và chơi hay hơn hẳn sau giờ nghỉ, tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi hai bàn thắng nhờ công của Erling Haaland. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn có thêm 1 bàn do công của Maghnes Akliouche, để rời Etihad với 3 điểm.
![]() |
Enzo Maresca tiết lộ thông điệp từ Luis Enrique |
Đây là một trận đấu hấp dẫn, cả hai đội đều tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn khi Man City tung ra 27 cú dứt điểm và PSG có 15 lần kết thúc. Có thể HLV Enzo Maresca đã chứng kiến đội bóng của mình thua trận, nhưng ông hài lòng với cách họ thi đấu và phản ứng trước những khó khăn. Ông nói:
"Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu khá tốt cho đến khi để thủng lưới bàn đầu tiên, rồi sau đó lại để thủng lưới bàn thứ hai chỉ sau một phút, và điều đó có lẽ đã tạo ra một chút cảm giác không tốt, vì vậy trong hiệp một chúng tôi đã gặp khó khăn. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều và có lẽ chúng tôi xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn nữa.
Thành thật mà nói, điều đó hơi kỳ lạ, bởi vì cho đến khi bị thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi đã khởi đầu khá tốt. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt, tạo ra một số cơ hội, rồi sau đó lại để thủng lưới bàn đầu tiên và chỉ sau hai phút là bàn thứ hai.
Tôi nghĩ ngay cả khi thua 0-3 trong hiệp một, với số lượng cơ hội chúng tôi tạo ra trong hiệp hai, chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn. Và Luis đã khá thẳng thắn sau trận đấu. Ông ấy nói: Hôm nay chúng tôi khá may mắn”.
Trên đường Pitch

Man City
