Theo đó, Florentino Perez không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến một mùa giải kém cỏi của đội nhà: “Tôi ghi nhận nỗ lực của các bạn hôm nay, nhưng mùa giải này thực sự là một nỗi thất vọng. Các bạn hiểu rõ yêu cầu khi là cầu thủ Real Madrid. Một mùa giải không danh hiệu đã là thất bại, nhưng 2 mùa liên tiếp trắng tay là điều không thể chấp nhận”.
Không dừng lại ở đó, ông cũng chỉ trích trực tiếp tinh thần và trách nhiệm của các cầu thủ: “Khoác áo Real Madrid là một đặc ân, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm. Nhiều người trong số các bạn đã không hoàn thành trách nhiệm đó. Các bạn chưa đáp ứng được kỳ vọng của CLB”.
Chủ tịch Perez tức giận trong phòng thay đồ Real Madrid |
Về mặt nhân sự, Alvaro Arbeloa sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến hết mùa, trong khi BLĐ tìm kiếm một HLV mới cho mùa giải tới.
Một trong những vấn đề lớn được chỉ ra là hiệu quả của các bản hợp đồng mới. Những cái tên như Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Miguel Gutierrez Carreras hay Dean Huijsen chưa đáp ứng kỳ vọng dù tiêu tốn gần 180 triệu euro. Trong khi đó, Endrick được mua về giá 60 triệu euro thậm chí đã bị đem cho mượn tới Lyon.
Real Madrid đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt. Đây là mùa thứ hai liên tiếp đội bóng không giành được danh hiệu lớn, điều chưa từng xảy ra kể từ giai đoạn 2008-2010. Tỷ lệ thất bại cũng tăng mạnh với 27 trận thua trong 107 trận gần nhất, con số đáng lo ngại so với thời kỳ thành công trước đó.
Ngoài ra, việc đội bóng ra sân với đội hình không có cầu thủ Tây Ban Nha nào tại Champions League cũng gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ và NHM.
Kết thúc buổi nói chuyện, Florentino Perez yêu cầu toàn đội phải thi đấu với tinh thần cao nhất trong phần còn lại của mùa giải: “Hãy kết thúc mùa giải này với ít nhất là danh dự”.
Real Madrid hiện vẫn còn 6 trận tại La Liga, trong đó đáng chú ý là trận El Clasico với Barcelona vào ngày 10/5. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để đội bóng phần nào cứu vãn một mùa giải đáng quên.