Amad Diallo đăng thông điệp gay gắt sau trận thua của MU
Trận thua hôm 13/10 khiến MU trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Sau trận đấu, Amad đăng bức ảnh bản thân trong trang phục MU trên Snapchat, kèm dòng trạng thái: “Thật đáng xấu hổ. Tôi không còn lời nào để nói”.
Trước đó, Lisandro Martinez cũng công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU, đặc biệt là Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, vì cho rằng đội bóng thiếu tham vọng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Trung vệ người Argentina tiếp tục nhắc lại quan điểm này trong cuộc phỏng vấn thứ hai với huyền thoại MU Peter Schmeichel.
Bài đăng của Amad Diallo khiến người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford lo lắng |
Những phản ứng liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về tình hình nội bộ đội bóng. Một CĐV bình luận trên X: “Phòng thay đồ đã tan rã”. Người khác viết: “Mọi chuyện sắp bùng nổ”, trong khi một ý kiến khác cho rằng phòng thay đồ MU một lần nữa đang rạn nứt.
HLV Michael Carrick đang là người chịu sức ép lớn. Ông thừa nhận các cầu thủ có thể để cảm xúc chi phối sau những kết quả không tốt. Trong trận gặp Atletico Madrid, Amad được tung vào sân ở phút 65 nhưng không thể giúp MU xoay chuyển tình thế. Đội bóng Anh thủng lưới ngay phút đầu tiên sau pha lập công của Pablo Barrios.
Hy vọng lật ngược tình thế của MU càng trở nên mong manh khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 74 vì phạm lỗi với đối phương trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Vài phút sau, Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid.