Arbeloa hết lời ngợi khen cầu thủ
Chiến thắng trước Man City ở hai lượt trận đưa Real Madrid vào tứ kết Champions League đầy thuyết phục. Sau những kết quả không mấy khả quan, HLV Alvaro Arbeloa đã giúp Los Blancos có những chiến thắng quan trọng.
Bốn trong số đó là chiến thắng trước hai chiến lược gia đẳng cấp, là Jose Mourinho cùng Pep Guardiola. Nhưng Arbeloa không cho rằng đây là kết quả của ông, mà là nhờ cầu thủ tạo nên.
HLV người Tây Ban Nha chia sẻ: "Việc tôi loại Pep và Mourinho khỏi giải chứng tỏ tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Hai tháng trước, tôi không thể tin mình lại đạt được vị trí như hiện tại. Tôi cũng không dám nói mình có thể đánh bại một huấn luyện viên như Guardiola, người đã có gần 1.000 trận đấu ở cấp độ cao nhất và vô số danh hiệu đã giành được.
Ông ấy đã từng dẫn dắt những đội bóng hàng đầu châu Âu và việc chúng tôi thắng trận đấu này, là nhờ nỗ lực hết mình của các cầu thủ. Tôi rất vui, không phải cho bản thân mình, mà cho các cầu thủ của tôi, bởi vì họ xứng đáng được ghi nhận cho những nỗ lực của mình trong bối cảnh không hề dễ dàng với quá nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt".
![]() |
Alvaro Arbeloa ngợi khen cầu thủ Real Madrid sau chiến thắng Man City |
Arbeloa cho rằng ông không làm gì hơn ngoài phát huy tối đa khả năng cầu thủ: “Chính các cầu thủ đã xoay chuyển tình thế bằng màn trình diễn, thái độ, nỗ lực, tài năng và phẩm chất của mình. Rất ít người dự đoán Real Madrid sẽ thắng cả hai trận, vì vậy, tôi muốn cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ; họ xứng đáng với chiến thắng này vì họ đã cố gắng hết mình".
HLV người Tây Ban Nha cũng không thay đổi quá nhiều ở Real. Ông đơn giản là tạo ra sự gắn kết giữa những cầu thủ vốn đã đầy tài năng: "Tôi nghĩ rằng mọi thứ không khác gì những gì tôi đã làm trong hai tháng qua, đó là làm việc và cố gắng phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ.
Tôi đơn giản là giúp họ cảm thấy thoải mái trên sân, tìm ra vị trí tốt nhất cho từng người, xây dựng một đội bóng cân bằng và gắn kết, nơi mọi người đều hy sinh bản thân và cùng nhau làm việc.
Cầu thủ của tôi có tài năng và việc kết hợp tài năng đó với tinh thần đồng đội để hiểu rõ phải làm gì với trái bóng là rất quan trọng. Họ đã làm tốt và hiểu rất rõ điều đó".

Đội trưởng Bernardo Silva nhận thẻ đỏ từ sớm, Man City đã để thua 1-2 trước Real, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận.

Real đã đánh bại Man City 2-1 tại Etihad, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. HLV Alvaro Arbeloa đi vào lịch sử Real Madrid sau trận đấu tại Etihad.

Tương lai Pep Guardiola còn để ngỏ sau thành tích không tốt của Man City hai mùa gần đây nhưng ông đã lên tiếng bác bỏ khả năng rời đội bóng.
Trên đường Pitch

Real Madrid
Man City
