Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

V-League: Bỗng dưng hay, bỗng dưng...lo

Thứ Ba 01/04/2014 13:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vài vòng đấu gần đây, người hâm mộ bóng đá nội bỗng dưng được thưởng thức hàng tá trận kết thúc với rất nhiều bàn thắng. Nhìn vào đấy, ai cũng mừng khi mà V-League đổi chất chơi cống hiến hơn, cởi mở hơn...Nhưng, có thực V-League đã hay và hấp dẫn đến như thế khi mới đây nhất Ninh Bình thông báo kỷ luật nội bộ 2 tuyển thủ đang khoác áo ĐTQG vì có...vấn đề.

HN T&T thắng Đồng Nai 6-1
HN T&T thắng Đồng Nai 6-1

Bỗng dưng lại hay

Vòng đấu thứ 10 vừa kết thúc vào cuối tuần rồi dưới cơn mưa bàn thắng thực sự. Chẳng là thế khi chỉ có 6 trận đấu, nhưng đã có tới 27 lần lập công của các đội bóng. Tính trung bình, mỗi trận đấu có tới 4,5 bàn thắng được ghi, đó là một con số đáng mơ ước với bóng đá hiện đại thậm chí với nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu.

Nhưng, vòng đấu thứ 10 cũng chưa phải là những chiều cuối tuần "rạng rỡ", bởi trước đó ít lượt đấu đã có tới 30 pha nổ súng của các tiền đạo của 6 trận đấu diễn ra. Nhìn vào các trận đấu với ngập tràn bàn thắng ấy, rõ ràng V-League có vẻ như đang "đại phát" khi mà thứ bóng đá tấn công, cởi mở dường như đã trở lại

Nói thế, bở nên nhớ, vòng đấu thứ 8 của mùa giải trước có nhiều bàn thắng nhất cũng chỉ hơn một bàn, trong khi có tới 7 trận đấu diễn ra thay vì 6 như hiện tại. Thậm chí, nói mùa giải năm nay hấp dẫn hơn (thông qua con số thống kê về những bàn thắng) cũng là bởi vòng ít nhất dù chỉ có 4 trận đấu cũng đã mang về 14 bàn, như lượt đấu thứ 8.

Trong khi, với 7 trận đấu ở vòng 10 mùa giải trước chỉ có 9 bàn thắng được ghi trên tất cả các sân bóng. Nhìn kết quả của V-league mùa này như thế, dứt khoát rất đáng để đến sân.

nhưng...bỗng dưng rất lo

Như đã nói, sự đột biến về cách chơi hay đơn thuần là kết quả của các trận đấu như thế rõ ràng là cơ sở để người hâm mộ kéo tới sân, và V-league có thể hồi sinh. Nhưng, e là nhầm lẫn. Bởi thực tế, ngay cả sân Vinh giờ cũng không phải khi nào cũng đông khách, sự nhộn nhịp chỉ có thể đến ở sân Cẩm Phả với tân binh Than Quang Ninh là...hết.

Người hâm mộ không phải không có lý khi vẫn thờ ơ, dù kết quả các trận đấu ngập tràn tính "cống hiến" như thế, bởi trong suy nghĩ V-League vẫn đầy sạn. Đơn cử, chẳng phải vô cớ rất nhiều trận đấu của Ninh Bình kể từ đầu mùa tới giờ, dù luôn dẫn trước cách biệt cả 2 bàn nhưng rất hay thua ngược. Mà lại hầu hết xảy ra ở những phút cuối trận.

Thành thử, án kỷ luật nội bộ dành cho Phước Tứ, Mạnh Dũng vừa được đội bóng đất Cố đô đưa ra chẳng khác gì lật tẩy nguyên nhân đội nhà luôn thua đau vì một điều gì đó ngoài chuyên môn. Hoặc chẳng thể không lo, khi mà mỗi vòng đấu bắt đầu những nhà cái cá cược châu Á luôn dành cho V-League những vị trí bắt mắt nhất nhằm câu kéo người chơi với những tỉ lệ rất khó tin, nhưng lại rất đúng sau mỗi trận đấu.

Chưa thể nói rằng V-League vẫn là miếng mồi, cũng như các trận đấu là "cần câu cơm" của một vài cá nhân biến chất. Nhưng, từ một con vịt bỗng hóa thiên nga chỉ trong một thời gian ngắn cũng đủ để hoài nghi. Huống gì là V-League, nơi mà các trận đấu cống hiến, tử tế luôn rất khan hiếm như nhiều năm qua. Thế thì, có đáng lo không cũng chắc chẳng cần phải trả lời.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X