Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Lãnh đạo VFF phải trả lại tiền cho người hâm mộ ĐT Việt Nam!

Thứ Năm 06/12/2012 07:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ông Phan Thanh Hùng từ chức huấn luyện viên là chuyện đương nhiên. Loại bỏ một số "ông sao" khỏi các đội tuyển là chuyện phải làm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Huấn luyện viên đã trả giá. Cầu thủ cũng đã trả giá. Vậy còn các lãnh đạo, các quan chức của VFF?

Trong cuộc họp báo "mổ xẻ" nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, không có ai ở VFF xung phong từ chức. Khi được hỏi về vấn đề này, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng trả lời ngắn gọn: "Hiện chúng tôi chưa có quyết định gì".

Tức là phải chờ. Còn thực hiện hay không thì lại là chuyện khác. Ông Phan Thanh Hùng mất ghế ở đội tuyển thì còn ghế ở Hà Nội T&T. Một số cầu thủ không thể trở lại các đội tuyển thì còn CLB. Các quan chức VFF mất ghế thì về đâu? Phải chăng đây là sự khác biệt?

Lãnh đạo VFF phải trả lại tiền cho người hâm mộ ĐT Việt Nam!
Lãnh đạo VFF phải trả lại tiền cho người hâm mộ ĐT Việt Nam!

Trong lúc chờ, VFF cần thực hiện nhiều hành động để thể hiện cái gọi là "nhận trách nhiệm" về thất bại lịch sử của ĐT Việt Nam. Nói suông không thì chưa đủ. Xin lỗi không thì quá hình thức. Phải hành động. Đặc biệt những hành động thiết thực đối với người hâm mộ ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam.

Ví dụ: VFF cần trả lại tiền vé cho những CĐV theo chân đội tuyển đến Thái Lan. Nếu hỗ trợ được chi phí đi lại, ăn ở thì càng tốt. Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam có thể tính bằng đơn vị triệu. Nhưng những người theo chân đội tuyển đến nước khác là những người thể hiện tình yêu, niềm tin vào đội bóng một cách cụ thể nhất. Nói thế không có nghĩa những người hâm mộ ở quê nhà ít yêu đội tuyển hơn. Nhưng những ai theo chân đội tuyển đến Thái Lan quả thực đã chấp nhận hy sinh thời gian, tiền bạc và công sức. Rất đáng trân trọng tình yêu và sự hy sinh của họ.

Họ ủng hộ ĐT Việt Nam một cách vô tư. Chẳng đòi hỏi gì nhiều, ngoài việc mong muốn đội bóng nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo. Khi đội bóng chiến thắng, họ vui khôn tả. Khi đội bóng thất bại, họ buồn khủng khiếp. Có người còn rơi cả nước mắt.

Theo cuộc họp báo "mổ xẻ" thì VFF, HLV và các cầu thủ chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tức là có lỗi với những người hâm mộ. Và đặc biệt có lỗi với những người ủng hộ đội bóng vô tư, chân thành nhất. Nếu có lòng trọng, VFF phải biết chuộc lỗi.

Hơn một năm về trước, BLĐ Arsenal đã tình nguyện trả lại tiền vé cho những CĐV theo chân đội bóng đến sân Old Trafford. Các CĐV đã phải chứng kiến thất bại lịch sử 2-8 trước M.U. Nỗi buồn thì vô bờ, nhưng phần nào được an ủi khi BLĐ Arsenal có hành động rất thiết thực. Thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng thua như thế thì quả thực đáng xấu hổ và có lỗi với người hâm mộ.

Arsenal không phải đội đầu tiên thực hiện điều này. BLĐ Wigan từng trả lại tiền vé cho người hâm mộ theo chân đội bóng đến sân White Hart Lane trong trận thua Tottenham 1-9. Ở Italia, Juventus và AC Milan từng có những hành động tương tự.

Nói chung, đó là cách hành xử rất văn minh, lịch sự, có tình có lý từ những người có lòng tự trọng.

Phải trân trọng, đền đáp tình cảm của người hâm mộ thì về sau, người hâm mộ còn nhiệt tình cống hiến, còn theo chân đội tuyển đến nước này, nước nọ. Đừng để sau này, khi nhìn lên khán đài, không còn CĐV nào nữa.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, CĐV thì phải chấp nhận yêu đơn phương và cống hiến một chiều! Đừng để người ta phải thốt lên rằng: Bên Tây họ khác, họ làm bóng đá khác hẳn, lãnh đạo của họ văn minh, có lòng tự trọng!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X