ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế dẫn 2-0 sau chiến thắng trên sân Rajamangala. Dù để Thái Lan ghi bàn trước trong hiệp một, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự bình tĩnh, trước khi Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa và giúp đội chủ nhà tiến gần hơn tới chức vô địch.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik dành lời tri ân tới các học trò và NHM. Ông nhấn mạnh đây là thành quả của toàn đội sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.
“Các cầu thủ đã cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ biết đôi lúc BHL cũng chịu áp lực cao, nhưng tất cả đã cùng nhau vượt qua để hoàn thành mục tiêu chung là chiếc cúp vô địch”.
![]() |
HLV Kim Sang Sik lo không biết về nhà kiểu gì |
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặc biệt ấn tượng với bầu không khí tại Mỹ Đình: “Chiến thắng ngày hôm nay là chiến thắng của tất cả NHM Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các CĐV đã đến phủ kín sân Mỹ Đình. Đó là động lực rất lớn để các cầu thủ có thể thi đấu tốt”.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam được nâng cúp vô địch trên sân nhà. Ba lần trước, ông đều đăng quang trên sân khách.
“Lần này là lần thứ tư Việt Nam vô địch, đó là điều tôi không ngờ tới. Tôi nghĩ kết quả này đến từ sự nỗ lực và cố gắng của các cầu thủ trong việc thực hiện chỉ đạo của BHL. Ba lần trước, chúng tôi cùng đội tuyển đều vô địch trên sân khách. Lần này là lần đầu tiên được vô địch trên sân nhà, tại Mỹ Đình. Đó là điều khiến tôi rất vui”.
HLV Kim Sang Sik thậm chí hài hước: “Chắc hôm nay mọi người cũng sẽ ra đường và đi bão. Không biết lát nữa chúng tôi về khách sạn kiểu gì đây?”.
Xem thêm:
Trên đường Pitch

Mỹ
