Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Khi cả làng bóng đá “than khóc” cho HAGL

Thứ Hai 29/02/2016 23:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ cần sự yêu mến đơn thuần, NHM bỏ qua cái gọi là luật chơi để ủng hộ đội bóng mình yêu thích dù điều đó có sai đến đâu. Và rất rất đông CĐV đang “khóc than” một cách vô cớ vì cho rằng đội bóng con cưng của họ bị trọng tài xử ép trong trận HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng.

Phút 90+3, SHB Đà Nẵng được nhận một quả đá phạt ở ngay sát vòng cấm của HAGL sau pha phạm lỗi của Toàn Thắng với Nguyên Sa. Horace đứng lên đá phạt với hy vọng ghi được bàn thắng quyết định trận đấu, tuy nhiên cú đá của anh bị Văn Long phá ra hết đường biên ngang. Trọng tài chính Phùng Đình Dũng đứng cách hàng rào chỉ 5m nên nhìn rất rõ tình huống này. Cho dù trọng tài biên Nguyễn Chí Trường phất cờ cho HAGL phát bóng lên nhưng ông Dũng biết chắc đó là một pha phạt góc nên vẫn chỉ tay vào góc cuối sân. Từ tình huống này, Merlo đánh đầu ghi bàn quyết định trong trận HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng ở phút bù giờ cuối cùng.

HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng (KT): Rượt đuổi nghẹt thở
(Bongda24h.vn) - Cập nhật liên tục diễn biến tường thuật trực tiếp tình huống video clip kết quả kèm link xem đá trực tuyến chất lượng cao trận đấu Hoàng...

Gục ngã trong đau đớn, CĐV phố Núi đổ mọi tội lỗi lên các vua áo đen. Thậm chí cơn mưa chai lọ của khán giả trên sân Pleiku đã trút xuống đội khách sau bàn thắng của tiền đạo người Argentina. Một trong số đó tìm đến cái đầu của hậu vệ Võ Hoàng Quảng, một hành động xấu xí nhất của V-League 2016 kể từ đầu mùa đến từ các CĐV HAGL. Nhưng sau trận đấu, HLV Quốc Tuấn và Trưởng đoàn Tấn Anh còn gây thất vọng hơn nữa với hàng loạt chỉ trích nhằm vào trọng tài. Nào là trọng tài có nhiều quyết định khó hiểu, thiếu công tâm, thổi có lợi cho đội khách. Nực cười nhất là lý do tổ trọng tài người Hà Nội thiên vị… Đà Nẵng của ông Trưởng đoàn.

Hau ve Bui Van Long pha bong rat ro trong pha bong nay
Hậu vệ Bùi Văn Long phá bóng rất rõ trong tình huống này

Ông Tấn Anh cho rằng SHB Đà Nẵng có ông chủ là người Hà Nội (ông bầu Đỗ Quang Hiển), nên BTC đã sai lầm khi bố trí tổ trọng tài đến từ thủ đô trong trận này. Những lý do hết sức bao biện khi đội nhà thua trận bởi ông Tấn Anh và HAGL biết BTC bố trí tổ trọng tài từ trước đó vài ngày. Nếu đội bóng phố Núi lo ngại chuyện “cùng quê” thì họ phải phản ánh từ trước trận để BTC thay đổi. Nói chung nó cũng giống như cách vị Trưởng đoàn bóng đá HAGL nhảy vào sân Thanh Hóa vào năm ngoái vì bàn thắng quyết định của Đình Tùng. Sau đó thì như nào đã rõ, lãnh đạo đội chủ sân Pleiku muối mặt vì bị lộ ra là không hiểu luật bóng đá. Hôm qua, thêm một lần điều đó lặp lại ở trận HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng.

HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng: Trở lại mặt đất
Trận đấu đáng chú ý nhất ngày chủ nhật tại vòng 2 V-League 2016 đã khép lại với tỷ số HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng. Một chiến thắng phản ánh đúng cục diện và thực lực...

Từ những phát biểu hoàn toàn mang tính cá nhân và ý kiến chủ quan của HLV Quốc Tuấn, Trưởng đoàn Tấn Anh lại kéo theo một lượng dư luận không nhỏ hùa theo một cách đáng buồn. Vài chuyên gia và nhất là các CĐV liên tục “than khóc” cho thất bại có phần oan ức của đội nhà trong trận HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng. Tất nhiên ông Phùng Đình Dũng và các trợ lý của mình là mục tiêu số 1 để chỉ trích. Thật buồn cho nền bóng đá nghiệp dư từ trên xuống dưới, từ người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Bóng đã đập chân Văn Long rất rõ ràng, ông Dũng đứng gần đó 5m là người quyết định thì không thể sai được. Đằng này người ta dựa vào cái phất cờ của vị trợ lý cách đó vài chục mét để khẳng định đội nhà bị oan thì thật là nực cười.

Ong Tan Anh cho rang to trong tai nguoi Ha Noi thien vi SHB Da Nang
Lý do tổ trọng tài người Hà Nội của lãnh đạo HAGL là đầy bao biện

Thậm chí người kêu oan tại Pleiku vào chiều qua phải là SHB Đà Nẵng chứ không phải đội chủ nhà. Nên nhớ rằng ở cuối hiệp 1, trọng tài đã thổi rất nặng tay với các pha bóng của Merlo, Horace. Hàng loạt pha băng xuống vượt qua hậu vệ chủ nhà nhưng trọng tài thổi việt vị. Cao trào chính là bàn thắng không được công nhận của Merlo ở phút bù giờ của hiệp 1. Một pha bóng mà tiền đạo người Argentina và trung vệ Văn Thắng của HAGL hầu như không chạm vào nhau nhưng chân sút của SHB Đà Nẵng lại bị thổi phạt khó hiểu. Hay như bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn mà chính HLV Huỳnh Đức khẳng định có ít nhất 2 cầu thủ HAGL đã việt vị...

Cầu thủ HAGL mà nòng cốt là học viên HAGL JMG đá hay đá đẹp thì yêu thật đấy nhưng đừng nên nhầm lẫn giữa tình cảm và công việc. Rất tiếc là nhiều NHM và đáng buồn là có cả những người được coi là làm nghề cũng bị hùa theo tâm lý đám đông mà bất chấp luật lệ cuộc chơi. Dù trọng tài có đúng, có sai sau trận HAGL có thể âm thầm gửi kiến nghị lên BTC. Chắc chắn Hội đồng trọng tài sẽ mổ băng để phân tích rõ ràng. Còn cách hành xử và lý do mà HLV Quốc Tuấn, Trưởng đoàn Tấn Anh đưa ra hầu như chỉ là sự bao biện cho thất bại mà thôi. Và thêm 1 lần những biểu hiện của một nền bóng đá vô cùng nghiệp dư bị lộ ra dù đang được khoác lên vỏ bọc chuyên nghiệp...

Pha bóng gây tranh cãi nhất trận HAGL 1-2 SHB Đà Nẵng


Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X