Thứ Hai, 17/08/2026
Zalo

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia sẽ không bỏ cuộc

Chủ Nhật 16/08/2026 23:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những chấn thương và sai lầm đã khiến ĐT Malaysia trả giá bằng thất bại ngay trên sân nhà, nhưng HLV Tan Cheng Hoe khẳng định còn nguyên hy vọng lật ngược thế cờ trước tuyển Việt Nam.

Sau thất bại 0-2 trước, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia đã phải trả giá vì những sai lầm ở các thời điểm quyết định. Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết Malaysia gặp nhiều khó khăn ngay từ hiệp một, đặc biệt sau khi trung vệ Rodney Celvin phải rời sân vì chấn thương. Bên cạnh đó, HLV Tan thừa nhận trung vệ sinh năm 1996 sẽ khó có cơ hội góp mặt ở lượt về.

“Chúng tôi thi đấu không tốt trong hiệp một. Sau khi Rodney rời sân, hàng phòng ngự của chúng tôi thực sự thiếu kinh nghiệm ở cấp độ thi đấu quốc tế như thế này. Chúng tôi có tới 3 cầu thủ U23 thi đấu ở hàng thủ”.

Dù vậy, chiến lược gia người Malaysia vẫn dành lời khen cho các học trò khi nỗ lực chống đỡ sức ép từ tuyển Việt Nam: “Tôi phải chúc mừng và ủng hộ các cầu thủ. Nhìn chung, 4 hậu vệ hôm nay đã chơi tốt. Đồng thời, chúng tôi tạo ra 2 cơ hội. Trong bóng đá, bạn cần phải ghi bàn từ 1 hoặc 2 cơ hội đó, nếu không đối thủ sẽ trừng phạt bạn. Họ đã trừng phạt chúng tôi từ cơ hội duy nhất trong hiệp một”.

HLV Tan Cheng Hoe chia se sau tran thua Viet Nam
HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận thua Việt Nam

Dù để thua 0-2, Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia chưa từ bỏ hy vọng giành vé vào chung kết. “Chúng tôi còn 90 phút phía trước. Chúng tôi chưa thua cuộc chiến này, chúng tôi mới chỉ thua 1 trận đấu. Thi đấu tại Hà Nội không hề dễ dàng, đặc biệt khi ĐT Việt Nam sở hữu sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu hết mình, ghi bàn để lấy lại sự tự tin. Chúng tôi cần phải đến đó và vượt qua thử thách này”, ông cho biết.

HLV Tan cũng cho rằng thầy trò Kim Sang Sik là đối thủ mạnh nhất ở khu vực: “Việt Nam luôn là thử thách khó khăn. Họ sở hữu đội hình chất lượng nhất. Với tư cách là HLV trưởng, tôi tự hào về các học trò của mình. Họ đã nỗ lực hết sức, thể hiện sự tự tin và tinh thần cống hiến. Tôi không thất vọng mà cảm thấy tự hào về toàn đội. Chúng tôi biết khả năng chuyển trạng thái của đối thủ rất nguy hiểm. Trong hiệp một, chúng tôi tạo ra 2 cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sự thiếu tập trung ở những phút cuối hiệp một đã khiến chúng tôi phải trả giá”.

Về hậu vệ Faris Danish, cầu thủ phản lưới nhà trong hiệp hai, Tan Cheng Hoe hoàn toàn ủng hộ học trò và xem đây là một phần trong quá trình trưởng thành của cầu thủ trẻ. “Sai lầm là một phần của bóng đá, quan trọng là phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình”, ông bày tỏ.

Với thất bại 0-2 ở lượt đi, ĐT Malaysia cần phép màu để lật ngược thế cờ. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang Sik: Chúng tôi mới đi được nửa chặng đườngHLV Kim Sang Sik: Chúng tôi mới đi được nửa chặng đường
HLV Kim Sang Sik hài lòng khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia, nhưng thừa nhận đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trước trận lượt về.
Xuân Son hạnh phúc sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia, thừa nhận thích va chạm mạnhXuân Son hạnh phúc sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia, thừa nhận thích va chạm mạnh
Nguyễn Xuân Son thừa nhận ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Malaysia, đặc biệt bởi điều kiện mặt sân, nhưng tiền đạo này vẫn hài lòng khi ghi bàn và cùng đội nhà giành chiến thắng 2-0.

Xem thêm:

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X