Chia sẻ về cảm xúc sau trận đấu, HLV Polking bày tỏ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng này. Dù thắng đậm nhưng tôi vẫn cho rằng Đà Nẵng là đội bóng tốt, tôi không tin họ sẽ xuống hạng vì họ có những khoảnh khắc chơi rất hay”.
Điểm sáng lớn nhất trận này chính là sự tỏa sáng của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc, người đã giải tỏa áp lực bằng một cú đúp. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của ngôi sao U23 Việt Nam tại V.League 2025/26 kể từ đầu mùa. Trước đó, anh mới chỉ 1 lần phá lưới đối phương trong khuôn khổ AFC Champions League Two trước Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An), và có 1 pha kiến tạo tại V.League.
HLV Mano Polking giữ thái độ thận trọng trong cuộc đua vô địch |
HLV Polking dành lời khen: “Tôi nghĩ hiệp 1 chúng tôi có thể chơi quyết liệt hơn. Dù dẫn 3-0 nhưng vẫn để họ có cơ hội. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc nhiều hơn là buồn, đặc biệt là với Đình Bắc. Nỗ lực tập luyện chuyên nghiệp của cậu ấy đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng hôm nay”.
Một vấn đề khiến NHM lo lắng là tình hình sức khỏe của đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Tuyển thủ quốc gia đã phải rời sân bằng cáng trong những phút cuối trận, tuy nhiên vị thuyền trưởng CAHN đã sớm đưa ra thông tin trấn an: “Cậu ấy bị lật cổ chân một chút sau một cú va chạm. Thật may là chúng tôi có 8 ngày nghỉ sắp tới. Quang Hải sẽ được điều trị và nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục. Chúng tôi cần giữ sự tập trung, giải quyết từng trận một để duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi”.
Quang Hải chấn thương nặng đúng trận thứ 100 cho CAHN, phải rời sân bằng cáng sau pha phạm lỗi từ phía sau, để lại nỗi lo lớn dù đội nhà thắng đậm.
Sau 500 ngày tịt ngòi tại V.League, Đình Bắc bùng nổ với cú đúp vào lưới Đà Nẵng, đánh dấu sự trở lại của đương kim Quả bóng bạc Việt Nam và Vua phá lưới U23 châu Á.
Thất bại nặng nề trước ứng cử viên vô địch như CLB CAHN đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong lối chơi của CLB Đà Nẵng. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Đức Tuấn đã thẳng thắn nhận trách nhiệm.