Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Miura và U23 Việt Nam: Thương cho roi, cho vọt

Thứ Sáu 25/12/2015 17:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Miura đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì cho các cầu thủ tập giáo án quá nặng. Đa số cho rằng đó là nguyên nhân dẫn tới bão chấn thương cho U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2016 nhưng…

Kể từ đợt tập trung U23 Việt Nam hồi tháng 3 năm nay để chuẩn bị cho vòng loại VCK U23 châu Á 2016, Bão chấn thương đã càn quét đội bóng áo đỏ với cả tá cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Tại đợt tập trung cho SEA Games 28 và bây giờ là VCK U23 châu Á 2016 cũng xảy ra điều tương tự. Đang có quả nửa đội hình của U23 Việt Nam đang phải vật lộn với chấn thương trước thềm giải đấu châu lục. NHM cho tới các chuyên gia, thậm chí HLV lão làng đều cho rằng giáo án của ông Miura có vấn đề. Nào là tập quá nặng, nào là đốt cháy giai đoạn, nào là tập luyện quá máu lửa dẫn tới nhiều ca chấn thương không đáng có. Thế nhưng HLV Miura là người phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội tuyển nên ông phải nghiêm khắc.

U23 Việt Nam: Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Không khó hiểu khi các cầu thủ trẻ đang thi đấu rất hăng hái để không bị...

Thật ra thì nói là HLV Miura kỷ luật, hà khắc là có phần hơi quá. Chính chiến lược gia người Nhật khẳng định rằng ông chỉ dám cho các cầu thủ tập 6-7 phần, chứ không được 10 phần trong giáo án như ông mong muốn. Vì sao ư? Vì cầu thủ Việt quá hạn chế về thể hình, thể lực. Không đủ khả năng nuốt trọn giáo án mà HLV Miura đưa ra. Mà chỉ cần tập tới 6, 7 phần là cũng khối cầu thủ lè lưỡi lăn ra chấn thương rồi. Nhưng rõ ràng sự nghiêm khắc của HLV Miura là cần thiết bởi chẳng có chuyện muốn thành công mà lại không trải qua gian khổ. Nếu tập nhàn nhã thì khó lòng vượt qua giới hạn bản thân để vươn lên.

U23 Viet Nam huong toi VCK U23 chau A 2016 Thuong cho roi, cho vot  hinh anh
U23 Việt Nam tập giữa trưa nắng tại Bình Dương

Sau thời gian dài tập luyện ở ngoài Bắc với thời tiết giá rét thì U23 Việt Nam đã di chuyển vào Bình Dương. Ban đầu rất nhiều người chỉ trích chiến lược gia người Nhật là tính toán thiếu khoa học bởi ở Hà Nội đang có thời tiết mưa rét rất khắc nghiệt. Trong khi đó tại VCK U23 châu Á 2016 là thời tiết nóng bức tại Qatar. Những rõ ràng NHM và các chuyên gia có phần vội vàng bởi đó chỉ là giai đoạn 1 của đợt tập trung này. Nên nhớ thời gian ở Hà Nội là giai đoạn tích lũy thể lực, thực tế cũng đã chứng minh trời lạnh tích lũy sức khỏe tốt hơn thời tiết nóng bức (dễ uể oải, mệt mỏi). Chỉ trong 10 ngày cuối đội bóng áo đỏ mới vào Nam để tránh rét và thích nghi với thời tiết oi ả.

U23 Việt Nam: Phân tích điểm mạnh, yếu của các trung phong cắm
(Bongda24h.vn) – Khi vòng chung kết U23 châu Á 2016 đang cận kề, điều mà HLV Miura lo ngại nhất bên cạnh khủng hoảng chấn thương, chính là sự sắc sảo của hàng...

Hôm nay dư luận tiếp tục dậy sóng với cách luyện tập của HLV Miura. Chiến lược gia người Nhật bắt cầu thủ tập chạy vào lúc 11h30, khi thời tiết lên tới 35 độ C. Tất cả cầu thủ và BHL đều nhăn nhó ra sân rèn thể lực dưới cái nóng “vỡ đầu” ở Thủ Dầu Một. Tất nhiên người ta lại chỉ trích ông Miura là thiếu khoa học, chỉ biết chú trọng về thể lực. Thế nhưng cách làm của cựu thuyền trưởng Consadole vẫn còn là nhẹ bởi cái nóng ở Qatar có thể lên đến 40, 50 độ C. Thử hỏi nếu không có những buổi tập khắc nghiệt như vậy thì U23 Việt Nam sẽ như thế nào nếu phải thi đấu dưới thời tiết còn khủng khiếp hơn ở Trung Đông.

U23 Viet Nam huong toi VCK U23 chau A 2016 Thuong cho roi, cho vot  hinh anh 2
U23 Việt Nam phải tập nặng để trở nên mạnh mẽ hơn

Người Việt Nam vẫn thường nói với nhau kinh nghiệm truyền miệng “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” suốt bao đời nay. Một cậu học trò, một người con không thể trưởng thành nếu sống trong những lời ngon ngọt, khen ngợi của thầy cô, cha mẹ và những người xung quanh. Nhưng nếu trải qua sự nghiêm khắc, kỷ luật, thậm chí là gian khổ thì sẽ sớm thành tài hơn. Vậy thì yêu cầu khắt khe của HLV Miura với các cầu trẻ U23 Việt Nam là điều phải làm để hướng tới thành công. Nhưng thật lạ là đa số đều đang chỉ trích chiến lược gia người Nhật bảo thủ, độc đoán, đưa ra những bài tập quá khắt khe với cầu thủ trẻ để dẫn tới chấn thương. Nhưng thà đau lúc này để Công Phượng và các đồng đội cứng cáp hơn khi đối đầu những đối thủ mạnh của châu lục còn hơn là o bế, nuông chiều rồi đến khi ra trận thì muộn mất rồi.

HLV Miura là người nước ngoài nên cũng có thể chưa nghe đến câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” thế nhưng ông hiểu được rằng chẳng có con đường thành công nào trải trên hoa hồng cả. Nhật Bản, Việt Nam hay Đức, Tây Ban Nha thì cũng vậy thôi. Muốn thi đấu tốt thì phải tập luyện, thậm chí là phải trải qua khoảng thời gian dài gian khổ thì mới thành tài được. Còn chúng ta ư? U23 Việt Nam vừa mới tập trung chưa được 1 tháng nhưng sự kêu ca của báo chí, truyền thông và NHM thì còn nhiều hơn số lượng các buổi tập của đội tuyển. Chúng ta đang “lo bò trắng răng” với quan điểm giáo án của HLV Miura là nặng, là đốt cháy giai đoạn. Đó là sự biểu hiện của thói quen nuông chiều các cầu thủ, không mưu cầu sự tiến bộ, thiếu sự khao khát vươn lên…

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X